1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa gái có chồng!!! Giúp tôi với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Paradise_Lost, 24/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    em thì nghĩ bác chẳng việc gì phải để lộ cho cô ấy( vợ bác)biết là bác đang tán cô ấy
    nhưng chỉ đơn giản là cử chỉ quan tâm hàng ngày chẳng có gì phức tạp , bác càng làm phức tạp thì càng trở nên lố bịch mà bác nên đặt mình vào điều kiện là bác và cô ấy giờ là 1 gia đình mà gia đình người ta cần những thứ thực tế hơn , đương nhiên là có những cử chỉ lãng mạn càng tốt nhưng là sau khi bác đã qua được bước trên lúc đó hâm nóng tình cảm bằng những thức mông lung cũng chưa muộn , theo em bác phải làm cho cô ấy cười nhiều hơn tin tưởng nhiều hơn vào người chồng của mình . ( bác bắt cô ấy chờ lâu quá rùi)
  2. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    em thì nghĩ bác chẳng việc gì phải để lộ cho cô ấy( vợ bác)biết là bác đang tán cô ấy
    nhưng chỉ đơn giản là cử chỉ quan tâm hàng ngày chẳng có gì phức tạp , bác càng làm phức tạp thì càng trở nên lố bịch mà bác nên đặt mình vào điều kiện là bác và cô ấy giờ là 1 gia đình mà gia đình người ta cần những thứ thực tế hơn , đương nhiên là có những cử chỉ lãng mạn càng tốt nhưng là sau khi bác đã qua được bước trên lúc đó hâm nóng tình cảm bằng những thức mông lung cũng chưa muộn , theo em bác phải làm cho cô ấy cười nhiều hơn tin tưởng nhiều hơn vào người chồng của mình . ( bác bắt cô ấy chờ lâu quá rùi)
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cũng có một người thân, gọi là mối quan hệ gia đình đủ chặt để e ko thể... làm càn, nhưng cũng ko chặt đến mức em phải nhịn nhục đã từng làm e thật sự choáng váng chỉ vì một câu nói và một suy nghĩ ko đúng về em trong lúc nóng giận.
    Ngay sau câu nói ấy, nước mắt ngắn dài, e im lặng ko nói gì. Một thời gian sau, e âm thầm lặng lẽ tung hê tất cả ..... Không ồn ào nhưng cũng đủ gây sóng trong lòng một số người. Trong tâm tưởng, e ko bao giờ công nhận vai trò của người đó trong gia đình em nữa. Bởi vì gia đình e ko bao giờ chấp nhận một kẻ cục súc, ăn nói thiếu cẩn trọng và coi thường tình cảm gia đình. Kể từ ngày đó, ko bao giờ e mở miệng chào, ko bao giờ nhìn mặt, ko bao giờ trả lời nên câu nếu hỏi, dù e là bề dưới.
    Người ta bị anh em gia đình phê bình nhiều. Dần dần theo thời gian người ta cũng đã hiểu rằng mình sai và cũng bằng một vài hành động làm hoà sửa chữa. Nhưng một khi e bị tổn thương, thì ko bao giờ còn có đường trở lại, dù e cũng thuộc dạng dễ tính dễ tha thứ.
    Kể bác nghe, để bác hình dung mức độ tổn thương của vợ bác và xác suất làm hoà của bác được bao nhiêu. Cần thời gian, chứ ko hề dễ đâu bác ạ.
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cũng có một người thân, gọi là mối quan hệ gia đình đủ chặt để e ko thể... làm càn, nhưng cũng ko chặt đến mức em phải nhịn nhục đã từng làm e thật sự choáng váng chỉ vì một câu nói và một suy nghĩ ko đúng về em trong lúc nóng giận.
    Ngay sau câu nói ấy, nước mắt ngắn dài, e im lặng ko nói gì. Một thời gian sau, e âm thầm lặng lẽ tung hê tất cả ..... Không ồn ào nhưng cũng đủ gây sóng trong lòng một số người. Trong tâm tưởng, e ko bao giờ công nhận vai trò của người đó trong gia đình em nữa. Bởi vì gia đình e ko bao giờ chấp nhận một kẻ cục súc, ăn nói thiếu cẩn trọng và coi thường tình cảm gia đình. Kể từ ngày đó, ko bao giờ e mở miệng chào, ko bao giờ nhìn mặt, ko bao giờ trả lời nên câu nếu hỏi, dù e là bề dưới.
    Người ta bị anh em gia đình phê bình nhiều. Dần dần theo thời gian người ta cũng đã hiểu rằng mình sai và cũng bằng một vài hành động làm hoà sửa chữa. Nhưng một khi e bị tổn thương, thì ko bao giờ còn có đường trở lại, dù e cũng thuộc dạng dễ tính dễ tha thứ.
    Kể bác nghe, để bác hình dung mức độ tổn thương của vợ bác và xác suất làm hoà của bác được bao nhiêu. Cần thời gian, chứ ko hề dễ đâu bác ạ.
  5. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi, để hiểu phụ nữ thật là vô vọng, thế nên nếu có chuyện gì xảy ra cũng là tại số mệnh thôi, ko phải lỗi tại mình
  6. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi, để hiểu phụ nữ thật là vô vọng, thế nên nếu có chuyện gì xảy ra cũng là tại số mệnh thôi, ko phải lỗi tại mình
  7. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    chà , đọc chuyện của bác mà cũng muốn cưới vợ quá , bỏ 4 năm rùi hâm nóng tình cảm nghe còn thích hơn mấy cái chuyện tình cảm sướt mướt của mấy cái bọn nhóc choai choai bây giờ
    chỉ tiếc là em chưa có vợ , cũng chưa có người yêu ( vừa thất tình được 1 năm ) đang trên con đường tìm kiếm
    mỗi tội từ khi chia tay cô bé đó , không hiểu tại sao giờ em hay quên quá , mấy đứa bạn gái học với mình 4 năm cũng quên tên mãi mới nhớ , rùi mấy đứa mới quen tíu ta tíu tít cũng quên luôn sau lần gặp mặt đầu tiên , chết thật , ế mất
  8. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    chà , đọc chuyện của bác mà cũng muốn cưới vợ quá , bỏ 4 năm rùi hâm nóng tình cảm nghe còn thích hơn mấy cái chuyện tình cảm sướt mướt của mấy cái bọn nhóc choai choai bây giờ
    chỉ tiếc là em chưa có vợ , cũng chưa có người yêu ( vừa thất tình được 1 năm ) đang trên con đường tìm kiếm
    mỗi tội từ khi chia tay cô bé đó , không hiểu tại sao giờ em hay quên quá , mấy đứa bạn gái học với mình 4 năm cũng quên tên mãi mới nhớ , rùi mấy đứa mới quen tíu ta tíu tít cũng quên luôn sau lần gặp mặt đầu tiên , chết thật , ế mất
  9. sosaddd

    sosaddd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cu bi nhà tôi vẫn ở nhà để mẹ và bà nội cháu trông. Cu bi dc ông bà nội chu cấp trong mọi chuyện. Vợ chồng tôi từ trc đến giờ hầu như ko có mâu thuẫn mấy. Chúng tôi rất ít khi có tranh luận thường thì chuyện tôi thì tôi làm và ngược lại . Thú thực thì tôi cũng ko biết bạn bè của vợ tôi mấy. Cô ấy là người ít nói , ít giao du với mọi người nên có ít bạn. Bây h tôi cảm thấy mình đúng là kẻ ko ra gì. Hy vọng vẫn chưa quá muộn để có dc tình cảm của cô ấy.
    Các bác cho e hỏi nhé: bạn e nó xui e là nên có với cô ấy thêm 1 e bé nữa các bác thấy sao ạ?
  10. sosaddd

    sosaddd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cu bi nhà tôi vẫn ở nhà để mẹ và bà nội cháu trông. Cu bi dc ông bà nội chu cấp trong mọi chuyện. Vợ chồng tôi từ trc đến giờ hầu như ko có mâu thuẫn mấy. Chúng tôi rất ít khi có tranh luận thường thì chuyện tôi thì tôi làm và ngược lại . Thú thực thì tôi cũng ko biết bạn bè của vợ tôi mấy. Cô ấy là người ít nói , ít giao du với mọi người nên có ít bạn. Bây h tôi cảm thấy mình đúng là kẻ ko ra gì. Hy vọng vẫn chưa quá muộn để có dc tình cảm của cô ấy.
    Các bác cho e hỏi nhé: bạn e nó xui e là nên có với cô ấy thêm 1 e bé nữa các bác thấy sao ạ?

Chia sẻ trang này