1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cưa gái đi nhờ xe! các cao thủ giúp em với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi badboy189, 26/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. badboy189

    badboy189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi! em phải lòng người bạn đi học nhờ xe đi học xa mà không biết bây giờ phải làm thế nào?
    gái đi xe cùng em đã gần 2 tháng rồi lúc ấy em đang có người yêu nên không ý gì. hôm nọ mới chia tay người yêu xong, mấy hôm nay em mới cảm thấy mình có tình cảm với gái.
    hàng ngày bọn em vẫn nói chuyện đùa vui vẻ. nhưng chỉ là bạn bè thôi giờ em không biết nên hành động như thế nào tiếp theo đây!
    các cao thủ tư vấn giúp em với!
  2. Free_as_a_bird

    Free_as_a_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Đi nhờ xe thì phi vào bụi rậm.
  3. Double.D.Silent

    Double.D.Silent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    [:D][:D]
  4. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Đi nhờ cả lượt đi và lượt về?

    Thêm thông tin đi,càng chi tiết càng tốt
  5. badboy189

    badboy189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    khoảng 2 tháng qua sáng nào bon mình cũng đi, về cùng nhau mỗi ngày khoảng 1 giờ ngồi trên xe nói chuyện với nhau. nhưng mình chỉ nói chuyện trên trời dưới biển thôi, vì gái thuộc tổ buôn dưa lê dưa chuột
    hết ngày mai thi xong thì bon mình không còn đi cùng nhau nữa rồi. Gái trọ ở ktx, em trọ ở ngoài cũng gần đấy
    các bac bảo những ngày sau em phải làm thế nào ah?
  6. badboy189

    badboy189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thi xong! trên đường về,
    em: cáo ơi thi xong rồi tối nay liên hoan nha! vào chỗ t
    cáo: eo thế thi ngại lắm!
    em: uk! ngại thi thôi vậy. rồi em thả cáo ở chợ và em đi cất xe. khi về qua chợ lại gặp cáo đi chợ xong
    em: cáo mua gì đấy? có gì cho t ăn với
    cáo vui vẻ: có mỗi rau thôi có ăn không? (rõ là có cả thịt mà)
    em: có thật không đây?
    cáo: thật chứ
    em: đi luôn cùng và hỏi tiếp. cáo có hối hận ko đấy?
    cáo:thật mà!
    --> đi cùng về ktx luôn. gặp 2 người bạn cùng lớp họ trêu 2 người thế là em cũng đùa
    em tươi cười nói: cáo là người yêu t đấy!
    cáo:hơi ngượng: này này cái gì!
    xong rồi
    em hỏi: cáo có ngại ko?
    cáo: chết nói đùa thế này mọi người tưởng thật ai dám cưa cáo nưa, lúc ấy cáo bắt đền gà!
    em: đùa rồi thành thật cũng được :D
    rồi về phòng cáo em được cáo mời 1 bữa no vác bụng bò về phòng!

    hết môn này cáo không còn đi cùng xe vơi em nưa rồi. bước tiếp theo em lên làm gì đây các bác. cáo có tình cảm gì với em chưa hay vẫn chỉ bạn bè thường thôi?
  7. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Bà mịa, thế sau cái đoạn "đùa rồi thành thật cũng được" là cậu vác cái xác của cậu về luôn à, bèo bèo cũng phải quay lại nhìn em tình tứ rồi bập ngay quả hôn chớ.
    Thôi thì vạn sự khỏi đầu nan, bữa sau chịu khó gài cáo tiếp vậy
  8. badboy189

    badboy189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    đúng là lúc về em thể hiên kém quá! lúc về chẳng biết nói gì! lẽ ra phải quay lại bắn 1 ánh mắt tình tứ chứ nhỉ,
    nhưng mà em chưa cầm tay cáo bao giờ mà đã hôn thì không ổn!
    mà khi về thì em có nhắn 1 tin cho cáo " t về đến nhà rùi. ngủ đây. 1 ngày đầy kỉ niệm và 1 bữa ăn ngon" ki niêm là sáng mưa to cả 2 bị 1 trận tắm mưa mặc dù đi xe đã mặc áo mưa rồi. cáo nhắn lại "uh.hi t cung đi ngu đây"
    em sẽ cố gắng những lần sau vậy!
    vấn đề em khó kiếm cớ mời cáo này đi chơi quá vì cáo có vẻ lười đi chơi. mấy lần em rủ toàn hỏi lý do mời đi thôi. mà em chỉ co mỗi lý do là cảm rồi thì mời đi chứ, lúc ấy cáo lại tỏ vẻ sợ người yêu em ghen mới sợ chứ(rõ là em đa bảo là chia tay rồi mà thỉnh thoang lại nhắc người yêu cũ của e trước mặt em)
  9. LINHZ50

    LINHZ50 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các tiền bối ! Em là lính mới , mong có dịp được hoc hỏi kinh nghiệm các tiền bối
  10. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    hì ...tớ nghĩ là tại cậu mới chia tay người yêu nên cáo còn dè chừng đó ... cố gắng típ đi (còn cố như thế nào thì cậu sẽ tự biết còn tớ chịu :D)

Chia sẻ trang này