1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cưa gái đi nhờ xe! các cao thủ giúp em với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi badboy189, 26/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Chẩn đoán ca này. Thời xăng tăng giá, phải pha xăng với nước thì may ra không bị lép ví, tự dưng có thằng chở mình đi học lại buôn dưa lê với mình mỗi khi đến "ngày" mình bứt rứt, day dứt, băn khoăn trong người thì còn gì bằng, quyết định đi với nó cho hết môn này thôi hờ hờ [:P].
    À thằng ku này thích mình ra mặt rồi đây, vồ vập thế còn gì, dám tự tin bảo mình là người yêu trước mặt bạn nó cơ đấy, nhưng mà sau môn này đường ai nấy đi rồi, bai bai ku nhé =;. Mà từ đã, mình ra đi không thế này thì coi sao được, ku ý chở mình đi xa cả 2 tháng thế này phải có gì đáp lại chứ, thôi thì đãi ku ý 1 bữa ra vậy, mình trộm nghĩ chắc là ku ý sướng phải biết, no căng bụng thế kia mà [:P]
    Theo những tiêu chí trên thì xếp ku ý vào list "bạn đặc biệt" kiêm "xe ôm" vậy [:D]
  2. badboy189

    badboy189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Joker1412 @ bác này nói cũng có lý của bác! nhưng em nhận thấy bạn đặc biệt mà tiến tiếp có lẽ sẽ dễ hơn chưa có gi chứ nhỉ. như vậy thì cáo càng bớt đề phòng, kiếm cớ rủ đi chơi nói chuyện tâm sự, rồi tìm cơ hội thể hiện tình cảm!
    em chỉ lo cáo đã năm 4 rồi lại từng qua mấy cuộc tình nên giờ kinh nghiệm nhiều nên em nghĩ phải đánh lâu dài ko bít co ổn ko các bác?????????????
  3. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Điều kiện quá thuận lợi rồi , tiếp tục những cuộc trò chuyện vui vẻ , tăng cường những buổi "trời nóng quá , làm ly kem nhỉ "

    Đọc lại các sách vở của các cụ đi trước , tránh các điều cấm kỵ ra

    Sau một thời gian thì chuyển qua đụng chạm nhẹ có điều kiện , rồi ko điều kiện , rồi ôm hôn ... ca mãi mấy câu này .

    *****

    Nãy chưa đọc thấy vụ chú trêu gái , trêu dại như thế chính là vi phạm điều cấm kỵ đấy . chú joker nói ko sai .
  4. badboy189

    badboy189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    cáo về quê mất rùi các bác ah?
    giờ kiếm lý do chính đáng để nói chuyện với cáo cũng khó. các bác xem chẳng lẽ bây giờ thỉnh thoảng nhắn tin,gọi hỏi thăm ở nhà có vui không hay ở nhà làm gì...
    hây là đợi 2 tuần đến khi cáo trở lại trường thì tiếp tục
    các bác giúp em với giờ em túng quá! bệnh gà nặng lên rồi!
    em có đọc sách của bác quacker thấy mình gà quá! hành động trước mặt cáo thiếu tự tin, nhiêu khi không biết nói thế nào ấy!
  5. badboy189

    badboy189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi! vừa nãy e vào thư viện học em tận mắt chứng kiến có 1 thằng đến tặng 1 bó hoa cho cáo!cáo có vẻ xấu hổ nhưng vẫn nhận! em tự nhiên thấy mặt đỏ tía tai ko biết làm gì(em không ngồi cùng cáo)
    các bác giup em với không nhanh thì cáo đổ thằng kia mất!

Chia sẻ trang này