1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cưa gái gần nhà

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi crazyboy1990, 13/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. crazyboy1990

    crazyboy1990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    cưa gái gần nhà

    chào câc bác! chả là gần phòng em có một girl (nhà gái ở đó) , gọi là hàng xóm.
    hàng ngày gặp nhau có chào hỏi mà theo kiểu xã giao thôi. gái cứ gặp là chào và cười. nhìn gái trông ngon quá định cho vào đời nhưng đang bế tắc cách tiếp cận. em thì đi làm + đi học cả ngày, tầm chiều tối mới về. mong các cao thủ có chiêu nào tuyệt tuyệt tí tư vấn cho em vụ này cái. thanks các bác nhiều
  2. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    ca này khá nguy hiểm,em xin can bác, nếu bác có ý định chuyển nhà 1 time sau thì em sẽ tư vấn tiếp
  3. crazyboy1990

    crazyboy1990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    sao thế bác? em cũng có hình dung đến nhiều hậu quả , như nếu tán được thì việc mình định cư lâu dài ở đó ko ổn. cũng đi hỏi mấy anh lớn tuổi nhưng ông ấy bảo kệ, cứ tán đc đi đã rồi hãng tính, lo xa làm gì! ko biết ý kiến các bác thế nào !?
  4. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0

    gái đủ 16 tuổi chưa? Nếu chưa đủ .... ko tư vấn ... khakha
  5. crazyboy1990

    crazyboy1990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
  6. MissJuly

    MissJuly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    bài cũ như 1 số bác nói trên này
    ĐỔ Rác
  7. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    =))
  8. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    cái tư tưởng đưa gái vào đời của chú đã ko chấp nhận đc rồi
    Cẩn thận bố mẹ em ý cho vào khám nhé
  9. hiepbongma

    hiepbongma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    theo em thì bác chạy qua nhà em ý mượng chén đũa ly ji đó . . . làm vây 1 vài lần nhưng cách khoảng 2 - 3 ngày gì đó rồi từ từ tiếp cận hỏi thăm heee chiêu này em áp dụng hoài ak cũng thành công lắm đó ...... chúc bác thành công :D
  10. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Tiếp cận với gái đã nói nhiều rồi, viết lại theo cách khác:




    A. Phi đến mà nói. Phải hạ thấp một chút ví dụ: mượn cớ nói về cái nọ cái kia,
    "Em ơi, cho anh hỏi là em học trường nào thế,
    anh hỏi làm lolz gì ạ, à ,
    hôm nọ hôm kia anh thấy có một đứa mặc đúng cái áo như cái áo của em thế này mà trông cái phù hiệu nhìn hay hay dek biêt là trường gì,

    2 trường hợp xảy ra:

    a) Ối giời ạ, ông mắt bị đui à, tên trường nó ghi ngay trên cái phù hiệu, Ta đối đáp: Mặt nhìn nó không tỏ một cảm xúc gì, kệ mẹ nó nói gì làm gì, ta đi từ từ. Xong con hàng. Nếu nó ăn nói lỗ mãng ngu dốt là thói quen rồi mà trong lòng vẫn muốn ta, nó sẽ tìm cách chuộc lỗi, ví dụ ngay khi thấy ta nghiêm mặt lại nó sẽ vớt vát "em đùa mà" , ...

    b) Nó kể lể như đúng rồi, ta cười cợt giả lả, cuối cùng là xin cái số "Em cũng thích đọc truyện, xem phim, nghe nhạc, xem tranh *** àh.... àh mà em có bộ (nói bộ nào thật là phổ biến vào) cô giáo thảo, thiên long bát bộ..v.vv. không, anh từ hồi xửa cũng đọc qua rồi, dạo này hơi đau chân giữa, muốn ở nhà tu luyện thêm Vũ Vũ thần công, hôm nào qua nhà em mượn mấy bộ nhé, à, đây là số của anh, 0912345678, ok, nháy phát cho Anh xem đã ghi đúng chưa....












    Đương nhiên là nó biết ta quan tâm.

    Nhưng chính cái tâm lý tạm gọi đắc thắng này của nó là tiền đề vững chắc cho ta tiến hành bước:


    B. Dìm hàng 1 cách nhẹ dịu và tinh tế:

    Ví dụ, anh thấy em mặc cái áo này nó lộ điểm gầy ở vú của em ra.


    Gái ngu: Thế ạ, mặt có vẻ như phạm tội lỗi nghiêm trọng,
    Gái hết thuốc chữa (bị ngu ở trong tim) trời ơi, hay để em về thay bộ khác.
    Gái khôn: Gầy ạ, em thấy là anh có tài xem bói đấy, mà trông anh thế này, làm quả kính DÂM dật vào kèm theo cái quạt phe phẩy nói giọng nửa nạc nửa mỡ là HẠP.


    Tuy nhiên, dù già , trẻ, ngu khôn, thần kinh và bình thường gái đều nhận ra : Nó chỉ làm quen mình thế thôi chứ trong lòng nó cũng đíu biết là thế nào các bạn trẻ ạ.


    Gái bắt đầu truy vấn trong cái trí não:
    - Xời, bấy lâu mình ăn dưa bở nhiều quá,
    - Đã có cái gì đâu cơ chứ, đúng là hại thân THỂ.


    Đấy nó càng tự tin ta ấn nhẹ dịu xuống, xác lập thế bình quân rồi tiến tiếp.

    Nhớ là chỉ nhẹ như siu black thôi chứ ấn mạnh quá nó lại BẬT lại sau bước truy vấn và cứ BẬT LẠI MÃI là ta hát bài "lá diêu bông" , không bao giờ, không bao giờ, anh có được nàng ... ngay.

Chia sẻ trang này