1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa gái hàng xóm, xin học hỏi kinh nghiệm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trchien79, 08/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trchien79

    trchien79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cưa gái hàng xóm, xin học hỏi kinh nghiệm

    Mình hiện đang có cảm tình với 1 em hàng xóm (cách nhà mình có 3 nhà). Mình hiện đang đi làm và cũng đã gần sang cái tuổi 30 rồi. Mới yêu 1 lần nhưng đã chia tay. Gần nhà mình có cô hàng xóm. Gàn nhà thực nhưng chẳng bao giờ nói chuyện với nhau, thậm chí chào hỏi xã giao cũng ít. Gần đây mình để ý cô ý nhìu hơn nhưng chẳng bít làm quen thế nào. Rồi mình gọi đt CĐ đến nhà cô ý xin được số di động . Minh trình bày hơi dài dòng nhỉ nhưng muốn nói để mọi người hiểu. Cô ý xinh và có nhìu người để ý nhưng vẫn chưa yêu ai. Cho hỏi, muốn tán hàng xóm thì các bạn khuyên mình thế nào?
  2. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ông anh chán quá thể !
    Sang thẳng làm quen , mùng 8/3 rồi , hoa luôn rồi rủ ăn tối !
    Thấy có người thân quen ở đấy thì năng thăm hỏi , giúp đỡ !
    Già rồi thì cứ điềm đạm , rắn rỏi , nói ít làm nhiều , tự tin ngỏ lời sau 1 quá trình là xong !
  3. rapingmoney

    rapingmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    EM xin tớp leo vài ngu kiến:
    Bác có 1 điểm lợi đó là nhất cự li rồi bây h chỉ cần nhì tốc độ nữa là vác con xe sang lôi em ấy về làm vợ thôi.
    Theo em vì bác đã có '''' địa lợi'' rồi nên vấn đề cũng có phần đỡ nan giải.
    Bác cứ đánh trên toàn bộ các mặt trận.
    Vì bác chưa nói chuyện nên bây h trước mắt là phải tạo cho em ấy 1 cái ấn tượng??Tạo bằng cách nào?Cái này nhiều lắm. Em xin đưa vài ví dụ:
    -) đón đường em ấy đi về rồi tạo ra tình huống làm quen, đừng gượng gạo mà em biết mịa nó mất thì toi
    -)Tấn công thầy bu để về nhà bu em nói với em là '''' này con, bu thấy nhà ông bà nọ có anh X này trông đẹp trai mà tốt tính lăm. tao ước gì mày lấy được nó..
    -)Thuê vài chú thanh niên nghịch ngợm, chặn đường trêu ghẹo em rồi bác xông ra làm Lục Văn Tiên. Tuy nhiên cứu xong phải lạnh lùng ra về cho em nó tò mò chứ ko là nó đoán ra ngay bác ạ
    Sau khi tạo được ấn tượng cụ thể bác lên đây post tiếp để em lại phun ra ngu kiến nhé
  4. trchien79

    trchien79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã tư vấn cho mình, t/y chẳng kể tuổi tác, nhiu tuổi mà vẫn run lắm,
  5. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.955
    Đã được thích:
    177
    Em hỏi khí k phải, địa chỉ dưới chữ ký là địa chỉ nhà bác àh. Nhà đối tượng cách nhà bác 3 nhà àh. E hèm, mai 8/3 rồi đấy
  6. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Đứng trước người mình thích thì run là chuyện bình thường bác ạ. Giờ bác có điều kiện tốt thế phải tự tin lên. Gặp nhau thì vui vẻ chào hỏi, bắt chuyện (hàng xóm với nhau, thiếu gì chuyện thăm hỏi), chịu khó dần dần tìm hiểu về cô ấy. Cố lên bác.
  7. laptop_0983050580

    laptop_0983050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    chắc là 587 - Minh Khai - HBT - HN he he tối anh qua
    Đùa pác thôi chứ tán gái hàng xóm làm giề, nhớ sau này có giề nó lại chạy về mẹ đẻ thì khổ
  8. nuakiadoitoi

    nuakiadoitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    trường hợp này giống em rùi. người iu em cách 4 nhà,hehe.
    lúc em ấy đang tuổi teen thì em đi học xa,dek biết. sau này tình cờ thấy 1 em hay hay đi cùng dường về. thế là về nhà bắn tin lung tung tìm hiểu với mấy phụ huynh và trẻ con trong xóm. thế rồi cũng đến tai em kia.
    hì, sau nay lấy dc sdt thì nhắn tin chào hỏi làm quen. thình thoẳng ra đứng trước nhà chơi( trước kia thì ko bao giờ )
    tốt nhất bác nên tìm hiểu thêm về bạn bè của em ấy,cho dễ nói chuyện.
    ah.lúc nào bắt đầu nhắn tin thưòng là câu " hàng xóm ơi...."
  9. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Tích cực ra trước cửa nhà đứng chơi. Tích cực lân la làm quen với ng nhà cô ta và cả những nhà hàng xóm nhà cô ta nữa. Thỉnh thoảng chạy sang mượn cái j đấy rồi ngồi lại tán fét, rồi rủ đi ăn uống đi chơi bla bla
  10. trchien79

    trchien79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hi, cảm ơn các bạn đã quân sư, Cái câu "hàng xóm ơi ..." nghe hay wa, mình sẽ học tập . Cô ấy và mình cùng đi làm (cô ấy còn làm thêm buổi tối nữa) nên khó có thời gian tìm hiểu . Tối 8-3 cô ý vẫn đi làm, mình đã gặp trước rồi và đã tặng quà nhưng hôm nay chắc lại hẹn tiếp . Ah hôm trước cô ý nhờ mình làm hộ mấy đề toán cao cấp (của bà chị cô ý học tại chức) làm mình mất mấy đêm không ngủ luc lại kiến thức, hic. Các bạn tư vấn tiếp cho mình nhé . Cảm ơn nhìu .

Chia sẻ trang này