1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa gái hàng xóm, xin học hỏi kinh nghiệm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trchien79, 08/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PES

    PES Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Học đánh đàn rồi hát bài "Cô láng riềng", đảm bảo chết liền mấy cô hàng xóm.
  2. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Việc cưa gái hàng xóm, nhìn thì tưởng đơn giản, nhưng thực ra cũng có những cái khó khăn của nó.
    Như các cụ hay bảo "Xa thơm, gần thối", nhà gái chỉ cách có 3 số nhà sẽ dẫn đến khả năng gái biết chủ topic qua một số các lần diện bộ cánh quần đùi áo may ô có lòi chút lông nách, cởi trần nhồng nhỗng đi ngoài vỉa hè vào mùa hè.... Thậm chí, nếu cả hai hồi bé được bố mẹ hay đem ra ngoài vỉa hè, ấn vào chậu tắm rửa kỳ cọ thì khả năng thấy nhau "nuy 100%" là hoàn toàn có thể xảy ra.....
    Tình yêu cần sự chân thành, nhưng cũng cần những ảo tưởng và tò mò về nhau
    Điều thứ 2 là do nhà gần nhau nên việc đục đẽo gái khó mà qua được mắt cú vọ và lời buôn dưa lê của mấy bà hàng xóm lắm chuyện. Mà gái thì rất ngại vấn đề này (nếu vẫn đang trong giai đoạn chưa hạ quyết tâm cho gà vào nồi). Chủ topic nên lựa theo tình hình mà khéo léo giữ kín cho đến khi chính thức ra mắt nhà gái.
    Việc gái bắt sóng, cho cơ hội tiếp cận vừa qua thật là đáng mừng, nhưng thử thách vẫn còn nhiều lắm.
    Đặc biệt, các biểu hiện mót gái như quà cáp 8/3 rồi rủ đi chơi ngay sau đấy cần được kìm nén một cách tối đa, nhất là trong giai đoạn chưa tạo được ấn tượng gì với gái. (Và bản thân cũng chưa hiểu được nhiều về gái).

  3. XeLu

    XeLu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy, thế là gần chúc mừng bạn đuợc rồi.
    Bây giờ vấn đề chỉ là cần tìm hiểu nhau xem có tiến xa hơn được không.
    À, có cần giải toán thì mang lên đây mọi người cùng tư vấn giúp. Còn không, thì ôn lại toán cũng hay....
  4. qthephong85

    qthephong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Bác này viết hay, tư vấn vậy cũng khá chính xác rồi đấy.
  5. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Nhờ làm toán là xong phim rồi còn gì anh giai ? Cô ấy mở đường rồi anh cứ tiến thôi.
    Nếu thực sự anh giai ngại thì thằng em xin có vài ý kiến sau :
    1. Anh rình lúc nào cô ấy ở nhà, cuối tuần chẳng hạn, anh cứ táng cho em mấy bài : Yêu người chung vách, cô láng giềng ... Anh bật to vào, để Replay luôn đi. Đó là chiến thuật "Mưa dầm thấm lâu".
    2. Đi làm về anh nhớ về sớm hơn cô ấy vài phút, cầm cái chổi đứng quét cửa. Anh thử hình dung ngày nào cũng thế xem, một tháng cô ấy phải nhìn thấy anh quét cửa khoảng 10 lần, mẹ cô ấy nhìn thấy anh quét cửa 10 lần ... Thế là anh lại ghi điểm. Chưa kể anh còn có cả cơ hội bắt chuyện nữa cơ.
    3. Tối cô ấy đi làm thêm về, anh thả cho em con chó ra ngoài cho nó chạy nhảy. Nhớ là chó đực anh nhé, vì kiểu gì thấy cô ấy nó cũng ngửi. Cô ta mà nhờ anh làm toán rồi thì thể nào cũng chả vờ hét tướng lên cho mà xem. Anh ra quát con chó, thế là lại được nói chuyện. Anh lưu ý là chiến thuật "mượn chó bẻ măng" này không nên áp dụng thường xuyên.
    4. Thi thoảng ở nhà 1 mình, biết số điện thoại cố định rồi, anh phone sang chả vờ hỏi cách nấu nướng món gì đó. Ôi chà ! Cô ta mà ưng thì chẳng những nói giúp mà còn nhiệt tình sang nấu hộ nữa cơ. Lúc đó thì nhất anh rồi nhé.
    ...
    Còn nhiều cách nữa, ông anh muốn thì khi nào đàn em sẽ phát biểu tiếp. Em nói thật với ông anh, em mà có hàng xóm kiểu như anh thì xong lâu rồi
  6. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Chú ý là, khi thả chó lảng vảng trước cửa nhà cô ý, cẩn thận ko coá chó nó cho mấy cục ! là mất hết cảnh quan rồi khó ăn khó nói khó nhìn nhàu. Lúc đấy mà đi dọn mấy cái vũ khí sinh học ý cũng ngại fết, hehe
    Còn nấu nướng thì, tranh thủ hôm nào nhà ko có ng, kiếm lý do học nấu món nào đấy, chạy sang nhờ cô ta dạy, còn nếu món ý mà cô ta cũng ko bít nấu thì thôi mời e 2 ta đi ăn món ý để sau e bít nấu
  7. patpat

    patpat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Trối quá trối !
    Thứ 1:Anh rình lúc nào cô ấy ở nhà, cuối tuần chẳng hạn, anh cứ táng cho em mấy bài : Yêu người chung vách, cô láng giềng ... Anh bật to vào.bật nhạc to, nhiều khi con vẹo không nghe thấy mà mấy thằng hàng xóm cuối tuần nó nghỉ ngơi mình bật nhạc to nó sang nó chửa bỏ mẹ.
    Thứ 2:Đi làm về anh nhớ về sớm hơn cô ấy vài phút, cầm cái chổi đứng quét cửa. Anh thử hình dung ngày nào cũng thế xem, một tháng cô ấy phải nhìn thấy anh quét cửa khoảng 10 lần, mẹ cô ấy nhìn thấy anh quét cửa 10 lần ... Thế là anh lại ghi điểm. Chưa kể anh còn có cả cơ hội bắt chuyện nữa cơ.
    Quét nhà - chẳng nhẽ nhà ông anh không có em gái hay sao, việc quét nhà không phải việc của thằng đàn ông.
    Thứ 3:
    Thả chó ư! nhà ông anh này không có chó thì làm thế nào.Có chó thì hàng xóm với nhau cho nó quen rồi. khéo chó nó nhìn thấy con em nó lại lắc đầu chánh xa !
    Thứ 4: Nấu nướng - không phải việc đàn ông .
    Em khuyên Bác nên tấn công ông bà già của con vẹo, anh chị em của nó,sau đó đến con vẹo. Cứ nhắn tin nhiều vào Bác à ! Quan trọng là Bác xem xem con vẹo có người yêu chưa !.mà gần nhà nhau thì điều đó dễ thôi mà .
  8. trchien79

    trchien79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ôi bùn wa , thế là đi tong con đt , trả là hôm nay mình đi Chùa Hương bị kẻ gian móc mất . Thế là mất toi con đt ngon mới đầu tư . Hic nhưng kô sao miễn là đỏ tình là được . Các bạn tư vấn mình đúng quá . Có lẽ mình ngại nhất là bị người khác xoi , cho nên toàn nói chuyện với cô ý qua đt chứ gặp trực tiếp thì ít thôi . Mình đang định thế này các bạn thấy thế nào . Nhà nàng có bà chị dâu bít khá rõ về nàng , mình định gọi điện gặp bà này sau đó nhờ bà quân sư cho (hôm trước làm tóan hộ bà này mà), các bạn thấy thế nào ? Đây cũng là cách hỉu nàng hơn có được kô ?
  9. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Như thế là mạo hiểm lắm bác ạ. Thể nào cô chị chả nói cho cô em bít tình ý của bác, lúc đó nó lại đề phòng bác thì còn cơm cháo gì nữa. bác cứ gọi điện, nhất là nhắn tin thật nhiều vào, thỉnh thoảng vẽ ra vài tình huống hơi khó 1 tí và nhờ em ý giúp hoặc tư vấn, con gái là thích cái khoản đó lắm, sau đó thì, hà hà,
  10. trchien79

    trchien79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chán wa , cứ tưởng mất tiền sẽ đỏ tình nhưng lại không nhu vậy . Hai ngày nay tự nhiên nàng trở chúng , chẳng bít nguyên nhân gì , Nhắn tin kô trả lời, gọi điện thì ậm uh . Chẳng bít nguyên nhân là sao ? Giừ mình phải làm sao giờ , Mọi ngừoi giúp mình với .

Chia sẻ trang này