1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa gái hơn tuổi, nhờ các bác chỉ bảo cho!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dragon_paper, 01/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dragon_paper

    dragon_paper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cưa gái hơn tuổi, nhờ các bác chỉ bảo cho!

    Giới thiệu sơ qua: cáo 86 còn em 88, học cùng lớp và tháng 7 này bọn em ra trường, hiện đang đi thực tập, nhà cáo cách hơi xa nhà em những 13km cơ.
    Chuyện khá dài nên em sẽ kể lại dần, giờ vắn tắt tình hiện tại đã ạ.

    Tối qua em nt cho cáo thế này:
    ...abc...xyz...
    Em: Chiều mai mình đi chơi nhỉ?
    Cáo: Nếu tâm trạng mà tốt thì ok. Thế rủ chị đi đâu?
    Em: Làm tn để tâm trạng tốt? Còn kế hoạch là phải bí mật, đến lúc đi mới đc tiết lộ.
    Cáo: Ko nói thì tâm trạng ko tốt đâu.
    Em: Nói bjờ thì còn j là thú vị nữa. Để khi sag đón sẽ nói, lúc đấy qd đi hay ko vẫn đc mà.
    Cáo: Thế thì khỏi phải sang nữa. 1là nói lun, 2 là thôi.
    Em: Đi xem phim rùi đi xem bắn pháo hoa, đc chưa. Chỗ xem bắn pháo hoa đặc biệt lắm.
    Cáo: ok
    ...abc...xyz...

    Chiều nay em đến thì cáo đi vắng, đợi 30p mới thấy về (có khi bỏ bom lại mình tội lần trước đây). Nc với em cáo + hỏi thì nó bảo mấy hôm nghỉ cáo toàn ở nhà, hany đi chợ với mẹ (chờ 1lúc thấy đúng thế thật). Trên đường đi cáo có điện thoại, nghe nc em đoán 1 thằng nào đấy rủ đi chơi nhưg cáo từ chối . Lúc gưỉ xe có nói vài câu:
    Cáo: hnay ko phải mỗi mình em rủ chị đi đâu đấy.
    Em: vip nhỉ.
    Cáo: chuyện, bjờ mới biết ah.
    Mọi chuyện vẫn bt cho đến khi vào xem phim đc khoảng 10p cáo kêu mệt, xoa đầu rùi bảo 2 hôm ngủ muộn, ság nay dậy sớm, chiều đưa mẹ đi chợ nên thấy nhức đầu. Em bảo ra ngoài + đi ăn cái j` đấy cho đỡ mệt (dù mới xem đc vài phút) nhưg ko chịu vẫn xem hết (đi xem phim với cáo lần này là 2, em thấy ko giốg nhữg đôi khác vừa xem vừa bình luận bọn em hầu như im lặng từ đầu đến cuối - điều này có gây ảnh hưởng gì ko ạ? em ko thik đi rạp xem phim lắm ).

    Từ lúc đó em thấy cáo ít nói ko như bt, em im lặng cáo lại gợi chuyện. Hết phim chở cáo đến đường Nhật Bản xem pháo hoa (cáo chưa đi bao giờ) chưa chọn đc chỗ thì thấy fáo hoa bắn lên cáo nói với em:
    Cáo: tưởng em đưa chị dến đây xem pháo hoa mà chưa chọn được chỗ nào ah?
    Em: mấy chỗ tối tối sợ ko thik nên quay lại chỗ sáng ở đầu.
    Cáo ko nói gì nữa, em hoảng nhưg may cũng thấy 1chỗ xem khá đẹp (may quá, tí thì mất điểm )
    Xem xong rùi đưa cáo đi ăn, dừg lại ở quán phở cuốn cáo dở chứng: Chị ko ăn đâu ( ko ăn cũg để cho ng` ta ăn chứ, đói dã họg từ tối - cáo cũg chưa ăn gì, thế mới lạ) Em bực, vít ga, đã thế đưa về luôn. Qua cầu Long Biên (trên cầu có đoạn em định dừng lại để nói chuyện nhưng cáo nhất định ko chịu) vờ hỏi đườg cáo bảo đườg nào cũg đc em rẽ trái luôn (nhà cáo gần cầu Đuống, liều thật xe gần hết xăng mà đường này đến cầu Đuống phải 7km). Đường dài + vắng, em đi lúc nhanh lúc chậm. Hầu hết là im lặng vì em cũng bực cáo nhưng cũng có lúc hỏi chuyện.
    Em: có thấy tiếc ko?
    Cáo: tiếc gì?
    Em: tiếc vì nhận lời đi chơi hôm nay.
    Cáo: ko
    Em: thế hỏi thật, có thấy bị làm phiền ko? Nếu thấy thì cứ nói.
    Cáo: chẳg thấy gì cả.
    Em: thế sao hnay lạ vậy? Ng` ta thấy chẳg sai chỗ nào mà cứ làm cho có cảm giác là mắc lỗi gì vậy. Cảm thấy thế nào thì nói ra mới biết đc chứ. Ng` ta cũng có lòng tự trọng của ng` ta (khi này em hơi bực, nói ra rùi đến đâu thì đến )
    Cáo: im lặng ko nói gì nữa.
    Nửa đường còn lại em đi cũng nhanh => lạnh (10h tối rùi mà) mấy lần bảo lấy cáo mag theo trong cốp ra mặc hoặc lấy tạm áo khoác của em mặc nhưg cáo nhất định ko chịu.
    Đưa cáo đến nhà em ngồi vài phút rùi té.
    Về đến nhà em lôi đt ra thấy cáo nt:
    Cáo: Em về cẩn thận nhé. Chị xin lỗi đã làm em mất vui. Về đến nhà thì nt cho chị yên tâm.
    Em: Về đến nhà rùi. Ko phải đi chơi mất vui mà là cảm thấy như mình làm sai điều gì ấy. Ăn cơm đi ko đói, cả tối ko đc ăn rùi.
    Cáo: Uh chị cảm ơn. Em ko làm sai điều gì cả. Em ngủ ngon nhé.
    .......

    Toàn bộ sự việc từ hôm qua đến nay là thế, em biết em vẫn còn gà mong các bác chỉ bảo thêm cho ạ.
  2. dragon_paper

    dragon_paper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Quên kể thêm chi tiết là trên đoạn đường về cầu Đuống, thằg lúc nãy lại gọi, em nghe nc thấy cáo ko muốn nc với thằg này. Nào là: em đang đi đường ko nghe đâu, tí nữa về nhà em cũng ko nghe đâu... rùi là tuỳ anh => thằg này ko nhữg ko đc yêu mà còn bị ghét rùi
    Được dragon_paper sửa chữa / chuyển vào 03:40 ngày 01/05/2010
  3. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Vụ này hơi giống mình ngày xưa. Bạn gái cũ của mình cũng hơn mình 2 tuổi, cũng xa. Mình thử nói theo cảm nhận của mình nhé, ko chắc em gái kia cũng có cảm nhận giống mình, vì suy nghĩ mỗi người mỗi khác, mình lại chỉ nghe qua lời kể của cậu.
    Một là việc cậu tán cáo có vẻ cũng lộ mồn một ra rồi chứ ko còn úp mở j hết. Cáo có vẻ ko thực sự hứng thú với cậu nhưng cũng ko hoàn toàn từ chối cậu vì tạm thời chưa có anh nào khác ngon hơn. Cáo vẫn đang gọi em xưng chị với cậu. Những điều này đang tạm thời đặt cậu ở thế hạ phong.
    Hai là tính cậu có vẻ vẫn hơi trẻ con.
    Nhắn tin làm ra vẻ bí mật mà mới bị dọa cho 2, 3 câu đã sợ sun cả vòi phun ra hết cả. Cái này khó trách, ít kinh nghiệm lại đang trong giai đoạn xoắn xít ai cũng mắc cả. Lần sau gặp trường hợp "1 là nói lun, 2 là thôi này" cậu có thể:
    + Nếu muốn ra vẻ cành cao, bơ cáo một tí: Thế thôi vậy. Nói ra mất vui lắm, tính tớ thì lại ham vui :D. Để lần khác nhé.
    Nhắn xong cứ thế mà làm thôi, chờ dịp khác lại rủ tiếp. Các cụ trên này đã dạy rồi, đừng đưa ra lịch hẹn, gây áp lực cho cáo lắm. Cứ thoải mái, tiện là ta mời, vậy mới hay.
    + Nếu muốn xuống nước năn nỉ: ^^ Khó tính thế. Đọc sách mà biết trước nội dung sách thì còn j hấp dẫn nữa. Thế cáo thích bất ngờ hay thích nhàm chán :D
    Nhắn xong mà cáo vẫn loằng ngoằng đòi biết cho bằng được thì bố trí nghỉ = cách ở trên :))
    Bí quyết khi nhắn tin là phải vui vẻ, thể hiện rằng ta vui tính nhưng ko cợt nhả (sử dụng icon đúng lúc đúng chỗ và hợp lý sẽ được điểm cộng), dễ tính nhưng ko dễ bị bắt nạt (vì cáo đang muốn đè đầu cưỡi cổ cậu, vẫn coi cậu là con nít). Đang cưa cẩm tránh nhất là nhắn tin sến hoặc nội dung sặc mùi nghiêm túc.
    Thêm nữa là cách xử lý của cậu trong những tình huống cụ thể ko thật sự hợp lý. Ko thích xem phim rạp, ko biết chém gió về nội dung phim thì đi xem phim làm j? Sao ko chọn cái j khác mà mình có thế mạnh. Thử tưởng tượng cáo sẽ nghĩ: hóa ra con gà choai này cũng giống mấy con gà khác, chỉ biết rủ ta đi xem phim lấy được chứ đến nơi cũng chỉ biết ngậm thóc chứ ko biết gáy. Cáo đã mệt thì chớ, lại còn bị cậu đóng phim câm miễn phí cho xem thế thì mood nó ko down sao đuợc.
    Nói chung là cậu có vẻ chưa hiểu tâm lý con gái. Em này có biểu hiện của tuýp ko thích bị sắp đặt. Cáo ko chịu ăn thì cậu kiếm cớ mua cái j rồi giúi vào tay em nó, kiểu như khoai nướng, ngô luộc, hạt dẻ rang chẳng hạn. Xong rồi đi xem pháo hoa, vừa xem vừa ăn chẳng phải lãng mạn lắm sao.
    Xe sắp hết xăng mà cậu cũng dám đi đường đê về cầu Đuống, kể cũng liều mình đấy :)). Một trong những sai lầm của cậu là ko chịu hiểu mà cứ thích hỏi. Cáo ko chịu mặc áo lạnh, ok, cậu dừng xe lại cởi áo ngoài của cậu ra, cáo hỏi sao làm vậy thì trả lời: gà thà chịu lạnh cùng cáo chứ ko để cáo lạnh một mình được. Xong mặc cáo í ới j cũng cứ vậy mà lên xe đi tiếp. Đừng bao giờ hỏi những câu kiểu như: tại sao chán/buồn, trừ khi cậu biết nó có một nguyên nhân cụ thể. Con gái có những lúc down mà bản thân họ cũng ko hiểu tại sao thì làm sao mà nói cho cậu được. Chưa kể nếu nguyên nhân là do cậu thì họ lại càng ko thể nói. Việc của cậu hoặc là làm họ vui lên, hoặc là chia sẻ nỗi buồn cùng họ, vậy thôi.
    Bài thế này là dài rồi. Qua đó cậu tự ngẫm nốt xem tại sao mà việc cậu hỏi chốt: "có tiếc ko" càng biến cậu thành một big loser nhé :)
    Cậu nên nhớ điều này, một buổi đi chơi ko quan trọng ở thời gian, địa điểm mà quan trọng ở thể hiện của cậu trong buổi đi chơi ấy. Và trước khi đi cầm cưa, trước tiên cần học cách hiểu tâm lý chị em đi đã :)
    Phân tích tin nhắn cuối mà cô gái dành cho cậu: cô ấy coi cậu như một cậu em cần được vỗ về dỗ dành. Nếu với một cô gái có thiên hướng phụ nữ mạnh: thích quan tâm, chăm sóc, làm chị, làm mẹ thì đây là một tín hiệu tốt. Nếu ko phải, cậu đang ở một tình thế rất khó khăn.
  4. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Tôi vừa đổi tên lại topic cho lịch sự hơn và quan trọng nhất là để tránh nhầm lẫn phong cách với các diễn đàn khác. Chủ topic và các bạn chú ý mỗi khi đặt tên cho topic của mình nhé!
  5. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Gái thì khôn mà chủ topic thì gà quá , tán gái mà cứ xoắn tít thò lò thế kia thì làm ăn gì , gái nó đi guốc trong bụng cậu rồi kia kìa . Tớ có tối kiến thế này , cậu thử hỏi nó xem là nên tán nó theo kiểu nào , ý tứ gái ra sao để mình còn liệu . Nếu nó tốt bụng thì nó sẽ cầm tay cậu rồi bảo : " Chú cứ tán chị theo kiểu này , kiểu này này , chị thích thế :P " . Còn ko được thì thôi , stop vậy , ca này tỉ lệ thành công gần như là con số 0
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Phi công nào trước khi lái Boeing mà chả phải tập bay trên máy bay cánh quạt. Cứ tập bay chuyền từ cành này sang cành kia cũng được. Chả cần sách lược, mưu mẹo gì đâu, cứ theo cách mình nghĩ mà xông tới, mà cưa cẩm.
    Trông hơi ngốc ngốc 1 tí, nhưng mà thật thì có khi gái lại thích hơn. Nói thật đấy!
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Hơ, ''chị'' thích ku rõ mồn một thế mà ku còn hoang mang vớ vẩn thật. ''Chị'' ku chỉ có bực mình vì ku cưa không đúng cách thôi. Thôi, dù gì thì anh cũng chúc mừng.
  8. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Chú có vẻ hơi gia trưởng đấy nhé.
    Và còn hơi nóng tính nữa.
    Khi em bảo không ăn, có lẽ em mệt, lưu ý là gái nó đến tháng là cũng mệt phết, nếu đi lâu mà không ăn thì chú nên dẫn nhập thế này sau khi em từ chối như vậy.
    "Em hơi đói, đi từ chiều đến giờ."
    Chờ xem phản ứng của gái, ví dụ gái bảo "nhưng chị phải về thay gói kotex khác ngay" hoặc tương tự thì bảo "ừ, thồi được rồi, ta đi về..."
    Nếu gái còn lưỡng lự nói nước đôi hoặc không nói gì, thì dấn tiếp "Hay là ta vô đây ăn một tí"
    Gái bực thì nó sẽ nói "Thồi được rồi, nhưng chị không ăn đâu đấy"...
    Ta "ừ"
    Vô đấy gọi ra ăn 1 miếng rồi nói "Ngon, phở cuốn ở đây ăn bùi mà giòn, nước chấm thơm, chị ăn thử 1 cái cho biết"
    Gái ừ thôi được rồi, nhón tay làm phúc.
    Gái "chị ***" --> ăn 1 lúc thì "Gọi nhiều quá, em hơi no, hay là chị ăn giúp em mấy cái"--> *** tiếp.
    Gọi 2 chai nước ngọt ra, đưa cho nó 1 chai khồng nói gì.
    Khi nó bắt đầu ăn, 80% nhé, thì bất đầu tán:
    "Pháo hoa hôm nay đẹp nhỉ....lần này nó bắn đẹp hơn các lần khác... bọn hàn xẻng sang bắn hộ thì phải...."
    Đợi nó đang ăn, đút phở cuốn vào mồm , thì giả vở lấy giấy ăn hoặc tay lau trán cho em hỏi
    "Trang còn đau đầu nữa không,"
    Chị hết rồi.
    Thông thường không khí lúc này, đã tốt hơn bắt đầu tán
    "Trang mặc thế có lạnh khồng, chịu được khồng...."
    Ok, chị không sao.
    "Khỏe thế, Hùng mặc thế này còn thấy hơi lạnh nữa à..."
    Có cần chị cho mượn áo khồng.
    "Đánh cho bây giờ " cười.
    Thôi đi về, Trang mời Hùng bữa này àh ?
    Chời ơi, Hùng ăn 3/4 đĩa phở cuốn mà đòi chị mời àh....
    Rút ví,
    Lấy tay trái giữ tay nó lại, đụng chạm luôn, cười tươi như hoa *** lợn "Đùa đấy" , nói to hết cỡ lên "Em ơi, thanh toán".
    Chỗ này đẹp nhỉ, ăn cũng được phết....
    80K
    Ok.
    Ra lấy xe....
    "Lên xe điiiiiiiiiiiiiiiii, em"
    Em cái lu lu. Ăn với chả nói.

    "À, nhầm, chị Trang lên xe để em đèo chị về nào =))"
    Trên đường.
    Giọng dịu dàng, đi chậm lại , ga đều, chậm nữa lại, nói thật nhỏ cho nó không thể nghe thấy .
    Nó rướn người ra phía trước, quay sang nói vào tai nó
    "Trang có lạnh lắm không..."
    Không.
    "Ừ thế à "
    Sau đấy phóng tốc độ cao 1 tí cho nó lạnh chết thôi =))
    Kết văn thúc.
    Khi nó nhắn tin
    "Em về cẩn thận nhé. Chị xin lỗi đã làm em mất vui. Về đến nhà thì nt cho chị yên tâm."
    Thì chú phải giả vờ là khồng có đọc tin nhắn, sáng ra mới nhắn lại. Để đêm đấy nó mất mẹ ngủ được thì tốt.
    Sai lầm:
    "Ko phải đi chơi mất vui mà là cảm thấy như mình làm sai điều gì ấy. Ăn cơm đi ko đói, cả tối ko đc ăn rùi."
    Câu này thể hiện cậu trẻ con quá, như học sinh làm sai sợ bị cô mắng, lại lụy nó quá.
    Cái đoạn đối thoại rủ đi chơi cũng thế.
    Nhưng nó dùng toàn câu bình thường với cậu thôi.
    Nói chung ca này của chú có hi vọng, tuy nhiên phải tỉnh táo hơn, và bớt gia trưởng trong giai đoạn này đi, bớt bộc lộ cảm xúc của mình ra, vì trẻ con thường không kiềm chế được cảm xúc của mình, gái nói gì cũng phải coi như không. Không được thể hiện cảm xúc thật của mình.
    Về cái xưng hô, cứ dần dần.
    Quan trọng vẫn là kỹ thuật dứt điểm cần được nâng cao.
    Chúc em may mắn lần sau.
  9. dragon_paper

    dragon_paper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    1. Đúng là việc em có ý định tán cáo đã lộ rõ ra rồi nhưng cáo vẫn ko từ chối dứt khoát. Việc cáo xưng chị với em cũng là ko có lợi, em đang cố xoay dần dần.
    2. Cáo này thích thẳng thật, ko chịu nói thì chắc chắn ko đi. Nếu dịp khác rủ tiếp vẫn phải nói ra cụ thể lịch trình bác ạ vì đây là tính của cáo. Em biết cáo đã lâu cũng hiểu ạ. Nếu cáo bt, vui vẻ thì em cũng same. Đằng này lại biểu hiện thế làm em bực. Mà bực thì thế nào các bác cũng biết rồi ạ.
    3. Về chuyện đi xem phim, bác nói chuẩn ko phải chỉnh. Em đang cố tìm địa chỗ khác để đi đây (tiện các bác gợi ý cho em vài chỗ chơi với ạ, bình dân thôi vì em chưa đi làm) + tính cáo cũng ko thik mấy chỗ chơi bời quá.
    Từ rạp đến chỗ xem pháo hoa là vừa in, em ko có tí thời gian nào để đi mua đồ ăn đứng xem. Sau khi hết pháo hoa, từ đường NB em len đc đến chỗ Ngũ Xá cũng gần 10h, chắc cáo cũng biết em đưa đi phở cuốn nhưng ko nói ngay từ đầu, đến nơi mới ỏn ẻn thế => bực lắm ạ => chả có ăn uống gì sất, về (thêm nữa nhà cáo xa, em ngại đưa về muộn vì mới đến nhà rủ cáo đi chơi lần 2)
    4. Hành động như bác nói em đã làm rồi và làm từ những lần trước nữa cơ, thậm chí dừng xe để lấy áo của cáo mang theo trong cốp nhưng cáo nhất định ko chịu => em thua.
    Em nhiều lúc đã cố gợi mở chuyện mà cáo vẫn ko chịu nói, đối với gà mà nói ko còn cách nào khác hơn là tịt => khoản này phải học hỏi tiếp các bác ở đây.
    5. Cáo thích làm mẹ làm chị hay ko em cũng chưa dám chắc nhưng cáo đúng là tuýp phụ nữ mạnh đấy ạ. Tuy nhiên mạnh thì con gái vẫn là con gái, vẫn có lúc yếu đuối cần đc quan tâm chăm sóc, phỏng ạ.
    Chuyện của em với cáo từ đầu thế nào ko thể trong 1 bài nói hết đc, em sẽ kể dần để các bác xem xét tư vấn cho em.
    Những lời bác chỉ bảo em sẽ rút kinh nghiệm, cảm ơn bác ạ.
  10. dragon_paper

    dragon_paper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác.
    Khoản nóng tính thì em xin nhận, nhưng gia trưởng thì nguy quá bác ạ, em ko nghĩ mình như vậy đâu.
    Giá mà em xử xự đc như đoạn bác viết, thôi để lần sau vậy.
    Phải nói rằng khi chưa cảm thấy thik cáo thì em làm tương đối tốt, khi thik cáo rồi mà cáo vẫn vui vẻ cũng rứa nhưng cáo mà im lặng là em thấy nặng nề ko kéo lên nổi. Các bác chỉ giúp em với ạ.

Chia sẻ trang này