1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa gái làm ngân hàng - Các bác thấy thế nào...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi AxlRose_Guy, 28/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    OrlandoBloom: Đồng ý với bác, ko nói về KT nhưng mà em ý trình vãi về đầu tư và ck...mà em thì trình còi về cái này nên cũng chỉ dám hỏi vài cái cơ bản...cho buổi đầu gặp gỡ, chưa biết lần sau sẽ nc ntn
  2. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    chú cứ để ở tủ mà dùng, "tấm lòng" của chú anh ghi nhận
  3. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Ấy bác, em đi tán nhiều gái Ngân Hàng, ở đây không tính teller, cash, các vị trí phọt phẹt khác, em tán luôn cả bọn Kiểm toán từ leader trở lên, mấy em bên cố vấn tài chính cấp cao, văn phòng thì là trợ lý tổng biên tập, trợ lý vụ trưởng, thư ký đại sứ, tầm thứ,bộ trưởng em chưa đủ trình.
    Em nhận thấy tụi nó kiêu lắm, các em ý cậy mình xinh . chân dài, làm em tán phọt cả hơi ra đằng dưới.
    Bác có bí kíp 9 đời không em mượn em luyện.
  4. OrlandoBloom

    OrlandoBloom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Vì bạn cũng thích và quan tâm đến KT, KD, TTCK thì lần sau gặp gỡ gợi chuyện xong lắng nghe là chính, thể hiện sự quan tâm. Ít bàn luận những cái mà mình không nắm rõ, như thế em ý sẽ thấy mình biết lắng nghe, cầu tiến.
    Còn nếu không thì cứ bình thường, bạn kưa gái khác sao thì cứ như thế mà tiến hành.
    Dĩ nhiên phải dò ý tứ, sở thích, tính cách mà tiến hành, đừng máy móc dập khuôn lôi những chiêu đã dùng khắp mọi nơi đem ra xài lại.
    Và vì bạn ý là dân KT nên bạn phải để ý một chút, đừng để bạn ấy thấy hình ảnh mình là người ki bo cũng như tiêu xài hoang phí...
    Tóm lại bạn cứ thể hiện mình là một người đàng hoàng, lịch sự, ga lăng, thông minh, hài hước... là ổn rồi.
    Được OrlandoBloom sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 28/05/2008
  5. cannavaro

    cannavaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Cưa cô gái làm ngân hàng như cưa mọi cô gái bình thường khác. Cứ thế mà làm.
  6. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    tẩm cái giẻ thuốc mê là xong, cùng lắm là vào nhà đá dăm năm... làm zai cho đáng nên zai... như cụ minh râu đấy, có đi tù mới rèn luyện được bản lĩnh cm được đến thế chứ.
  7. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    mie chú mày có đang nói tiếng người ko đấy, hay đang sủa tiếng con vật
  8. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác, đã ghi nhận, thế là đủ

    Mod vào lock down hộ cái topic này tớ cái, có nhiều worm chui vào quá
    Thanks
  9. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Phải là người thông minh và có hiểu biết rộng rãi, nhìn chung mấy e này ko quan trọng cái vẻ bề ngoài lắm đâu. Cái gì cũng phải thực tế đừng dại gì mà chơi mấy trò lãng mạn . Và điều cực kì quan trọng là nghề nghiệp của bạn là j, thu nhập có cao ko
  10. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Bạn này , bạn có biết điểm xấu nhất trong tính cách của bạn là gì không ? đó là bạn cứ thích tô ma hốc tất cả những vấn đề liên quan đến cá nhân , riêng tư của bạn , mà tình cảm lại là vấn đề nhạy cảm nhất nên biết cái giữ kín . Bạn cứ đem bạn gái của bạn ra làm mặt hàng trưng bày hay để loé sáng cho mình , không thấy hài kịch sao ? Sao bạn không dùng khả năng và bản lĩnh của mình để tự toả hào quang , cứ phải dựa vào hơi thở của người khác ??
    Lúc sáng tớ đọc cái topic của bạn , tớ đã ngồi cười nửa miệng , muốn nhếch cả 2 mép lên không nhếch nổi ,ở cái tầm tuổi đấy , phải đặt ra những câu hỏi kiểu này để thiên hạ mỉa cho , có thấy phí pin của lap để ngồi online không ?
    Tớ khuyên bạn nhé , rất thật , thay vì cứ tí tí phải nhảy vào xem thiên hạ nó ném thêm cục gì , về nhà tắm rửa thơm tho sạch sẽ , chịu khó canh lúc em ấy tan tầm mà mời đi làm cốc cafe , ngồi đối diện mà nói nó hay hơn nhiêù cái việc cứ ngồi 1 chỗ mơ tưởng bóng hình , cuối cùng chả bắt được cái bóng nào đâu .

Chia sẻ trang này