1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cua gái ở quán ăn,mấy huynh vào vấn hộ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bladeblade, 14/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bladeblade

    bladeblade Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    tình hình là cách đây 1 tuần ,khi đi ăn ở quán cơm chay hay ăn thì có 1 em bồi bài mới,học lớp 11,khá xinh...đi ăn lần 2 hỏi nên biết là quán chuyển nhượng,em này là con của chủ quán...nc lại pé này khá thoải mái,xin hỏi các bác muốn cua thì 1 tuần nên đến ăn mấy lần,đến rồi nên nói nh ji?
    bác nào có kinh nghiệm cua gái kiểu này thì dự dùm em,đó h chưa cua kiểu này :-??
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nothing-gonna-change-my-love-for-you-Glenn-Medeiros/IW6W098W.html
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Nói cái vụ la cà chém chiếc với gái xinh online, body chuẩn ... ấy, bảo đảm nó mắt tròn mắt dẹt há hốc mồm nghe, cơm vãi từng hột. [:D]
  3. bladeblade

    bladeblade Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    hehe,gái xinh onl đi lâu rồi bác,đúng như mấy bác đoán,nó đi theo đại ca giám đốc rồi...em cũng tiếc hàng thui[r23)],còn em này mới quen ah
    P/s: ah bác ken đã cưới dc vợ chưa:D
  4. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    ngày 3 bữa chú cứ qua đó ăn khi nào hết tiền chắc cũng thành khawchs vip của quán luôn thế là nợ dc sau đó thì làm quen không khéo sau này ăn ko phải trả tiền com
  5. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Con chủ quán chy thì cứ đem mấy cái vụ phật pháp, chúng sanh, yêu thương động vật cây cỏ ra mà nói, còn nếu nó bảo nó không thích nghề của ba mà nó thì đổi những chủ đề ngược lại.
  6. bladeblade

    bladeblade Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    bonus thêm: pé này hơi chảnh,2 3 ngày đầu em đến thì cười nói tươi mát,ăn nói dễ chịu,hôm nay mới đến thì cỏ tỏ vẻ chảnh chảnh ra,ko biết diễn tả sao:D...nghĩ chắc fải phắng đi 3 4 ngày rồi mới lại ăn??bác nào vấn dùm
  7. dichvu.tat.acit

    dichvu.tat.acit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện thoải mái rồi còn hỏi nói cái gì ? Theo kinh nghiệm thì tuần đến 3,4 buổi.Đừng quá lạm dụng chém gió chốn đông người như quán ăn,k tốt đâu. K chỉ đến nói chuyện với cáo mà đánh cả vào mẹ cáo nữa. Muốn gây ấn tượng thì hôm nào làm dư này ( K khuyến khích lắm nhá ). Cách này chỉ áp dụng khi đã là khách tương đối quen ( Đến ăn ~ 10 lần )
    Giả vờ lúc trưa ở cơ quan,đi vội để quên ví ở phòng, Gọi em ý ra bảo có việc muốn nhờ. Nói nhỏ là anh để quên ví ở văn phòng.... hôm nay cho chịu và để cái CMT, hoặc bằng xe máy cũng được làm tín chấp. Rồi bảo ra nói lại với mẹ em giúp anh, Hoặc có thể tới trực tiếp trình bày với mẹ gái lúc có mặt nó ở đó. Bữa sau đến thanh toán đầy đủ đúng hẹn và cảm ơn cáo nhẹ nhàng...

    Nói chung đã có trình chém gió thì nói chuyện 2,3 lần thâý thoải mái,tự tin thì xin số rồi nc,nt là rất dễ. VD:

    Em là sv năm mấy rồi ? ( Biết nó trẻ nhưng giả vờ )
    hic, a nhìn em già lắm hay sao mà bẩu sv năm mấy, mặt cau mày có tỏ vẻ sốc vì bị khen là già:))
    ừ nhỉ, Thì biết đâu được đấy, đoán trúng thì trúng chả trúng thì thôi he he
    Gái: Cười mỉm, thằng cha này cũng vui tính đây,để xem mày định giở trò gi với bà hí hí
    Thế là em qua cái tuổi phải đeo khăn quàng tới trường rồi hả, Móa mày mà k xinh thì bố léo phải giả nai thế đâu
    ..bla bla.. tùy vào cách trả lời mà chém tiếp
    Em học trường gì thế ?
    Trần Như Nhộng anh ạ !
    o_O Thật k đấy, trường đấy là hơi bị hót đấy. Nói xong mắt mồm há hốc tỏ vẻ ngạc nhiên.
    Sao mà anh ngạc nhiên thế, ?
    Thì thấy mấy đứa cháu/em anh nó bẩu trường đấy hay lắm, con trai thì toàn đứa mặc váy lại còn đeo nơ ( Tức là đàn bà ). Con gái thì thôi rồi, toàn trèo tường oánh nhau ... các kiểu( Bịa ) !
    Bla.bla..
    hì hì, đùa thế thôi chứ thằng em/cháu anh nó sắp thi TN lớp bỏ khăn quàng đỏ, Mẹ nó có ý định cho nó vào trường đó . Gặp em là may mắn lắm đấy, Em có thể cho a xin sdt để sắp tới cháu anh nó thi cần ôn phần nào hay có chỗ nào khúc mắc biết đâu em lại giúp được...


    Trên chỉ là đoạn m` từng áp dụng, cũng lấy đc sdt, bác xem áp dụng nhặt được cái gì thì nhặt. Tất cả chỉ là ý kiến chủ quan cá nhân. chỉ mang tính chất tham khảo
  8. bladeblade

    bladeblade Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    trình chém gió của bác cũng kinh thật:D,em thì nc được rồi nhưng chưa xin sdt voi yh dc,để bữa sau áp dụng thử
  9. xau.vodoi

    xau.vodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0

    HOHOOO.. cứ "típ" thật nhiều vào...

    thi thoảng tip cho cái móc đt, ít mơ mai... đảm bảo sớm muộn cũng......................uỳnh..=))

Chia sẻ trang này