1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa Gái Toàn Tập: Từ Thấp Đến Cao, Từ Trên Xuống Dưới!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi VitConHamAn, 18/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Cưa Gái Toàn Tập: Từ Thấp Đến Cao, Từ Trên Xuống Dưới!!!

    Dạo này rất nhiều Gà vào than thở sao rủ được Gái đi chơi 1 lần, rồi lần sau rủ thì nó lặn mất tăm deck sủi bọt.
    Có chú đầu thiếu muối, DHA, Vitamin nhóm 3 nên mới quen gái đã bê nguyên câu của bác Quaker "áo anh rách hết rồi, anh shopping đây, em đi chọn với anh". Gái mà chưa có thiện cảm nó sẽ nghĩ "áo rách kệ ******, lôi tao theo làm chi".

    Bởi vậy, ấn tượng đầu tiên là cực kỳ quan trọng. Gây được ấn tượng tốt, anh em có thể tùy theo hoàn cảnh mà tấn công dồn dập hoặc tung tăng tác chiến.

    Hôm nay, Vitcon muốn giới thiệu với anh em Chương 2 của bộ Cưa Gái Toàn Tập: Từ Thấp Đến Cao, Từ Trên Xuống Dưới. Đây là những kinh nghiệm thực tế và có tham khảo thêm bí kíp của 2 bác AZA, QUAKER.
    Anh em thấy hữu ích thì đọc. Còn bác nào muốn sủa thì cứ việc, chẳng thằng Tây con Mỹ nào ép bác câm cả.

    CHƯƠNG 2: BUỔI HẸN ĐẦU TIÊN
    Chương này không bàn đến cách thức tiếp cận, làm quen, xin số di động, cách rủ đi chơi...Những việc ấy sẽ được đề cập trong Chương 1.

    2.1 Chuẩn Bị
    Quần áo tùy theo sở thích của Gà, đừng quá bụi nhưng cũng không nên quá lịch sự. Vitcon thì thường quần Jean, sơmi, giày Convert. Quần áo không làm nên con người nhưng nó làm nên phong cách. Vệ sinh đầu tóc, chân móng.
    Các loại quân trang quân dụng khác:
    - Tiền, càng nhiều tiền càng tốt, khi móc ví trả tiền nhìn bóp dầy em nó sẽ ấn tượng hơn, ít tiền thì đổi vài chục tờ 500đ cho vào bóp.
    - Khăn giấy (rút bớt vài cái cho đỡ phồng túi).
    - Kẹo gum (XYLITOL, loại này thơm lâu, cách nhà gái độ 10 phút mới móc ra nhai, đến trước cửa thì nên nhổ ra, tránh vừa nhai vừa nói chuyện).
    - Nước hoa (đừng chọn loại quá nồng, có hàng xách tay càng tốt, hàng trong nước toàn pha cồn, xịt vài nhát, nhớ xịt sau gáy, Gái sẽ lãnh đủ).
    - Mũ bảo hiểm (tùy, nếu Gái đã có rồi thì đem 1 cái thôi, nhớ đội không công an nó phạt cho thấy mẹ).

    2.2 Hành Sự
    Gà nên đi sớm 1 chút, đề phòng kẹt xe, nổ lốp...đến nơi thấy còn sớm thì đứng chờ, đợi đúng giờ hãy Call Gái ra.

    Nếu Gà đến đón thì trước khi đến nên gạt để chân sau lên. Khi Gái ra Gà gạt để chân sau xuống cho đối tượng. Gà sẽ gây được 1 ấn tượng rất tốt với cử chỉ đó. Vì con gái rất hay để ý những sự quan tâm dù nhỏ nhặt của con trai. Khi thấy Gái ra thì nên xuống xe, mỉm cười nhẹ và nói 1 câu gì đó để cả 2 đỡ ngại ngùng. Sau đó: "Để anh vào xin phép bố mẹ em nha?" Chắc chắn nó sẽ ko để Gà làm vậy đâu nhưng như thế sẽ rất được điểm, tuy nhiên nếu làm được như thế thì rất tốt. (AZA)

    Gà phải chú ý xem Gái có điểm gì khác ngày thường, ví dụ áo mới, đồng hồ mới, dây đeo mới....Dùng phần mềm nhắn tin hẹn giờ trễ độ 10 phút, soạn tin nhắn đại loại như "Áo em đang mặc dễ thương lắm. Anh rất thích màu xanh đó...". Gà có thể soạn sẵn 2 tin có liên quan đến nhau, cho nhắn cách nhau độ 2 phút...Thế là trên đường đi, Gái sẽ nhận được tin nhắn của Gà.

    Gặp các tình huống trên đường thì phải biết cách xử lý. Ví dụ phía trước có thằng béo 100kg vừa ngã xe. Gà cũng nên dừng lại, đỡ người và xe cho nó. Vừa đỡ vừa hỏi "Có gãy chân què giò không anh?".
    Đi ngang công viên, thấy mấy cặp ôm eo, úp thìa thì nói với Gái: "Sao mấy người kia lạ ghê ha, tự dưng chui vào đó, muỗi nó cắn cho thấy mẹ"...

    Nơi đến, tuyệt đối không hỏi Gái thích đi đâu. Xem phim, trung tâm thương mại? ===> không nên vì sẽ không nói chuyện được nhiều.

    - Quán coffee: nên nhớ Gái không sợ bóng tối, nhưng nó sẽ ngại bóng tối + 1 thằng con trai lạ. Vì vậy đừng nên đến những nơi quá tối, quá lãng mạn, nhất là những bàn gần bọn đánh piano với tụi gảy Violin. Khi nó đàn, Gà và Gái rất khó nói chuyện. Cũng không nên đến những quán quá ồn ào, mỗi khi nói chuyện cứ phải hét vào tai Gái. Đừng chọn những quán bình dân, lúc tính tiền thế nào cũng được nghe câu: "Của anh chị hết 30K". Mất mẹ nó cảm hứng.

    - Nhà hàng: sẽ có Gà thắc mắc, mới quen sao dẫn đi nhà hàng? Ăn uống nhồm nhoàm, nước bọt văng tứ tung. Thế mới nói, vào gọi 2 tô bún, thi xem ai húp hết trước à? Chưa kể nếu Gái đã ăn tối rồi, bao tử nó tầm 1 lít, hơi sức đâu mà ăn với húp.
    Vì vậy Vitcon thường dẫn Gái vào SUSHI SHOP, ngay góc Đồng Khởi Lê Lợi, có bàn 2 người view cực đẹp nhìn rõ 2 con mẹ ở trần đứng trước cửa Nhà Hát Thành Phố. Đưa menu cho ******* nước, xong gọi 1 set cơm cuốn, sau đó là 1 set Tempura (những thứ dễ ăn nhất của bọn Nhật). Thấy Gái muốn ăn tiếp thì gọi thêm...Đây là những món ăn nhẹ, vừa ăn vừa nói chuyện được

    Khi đến nơi, Gà nên là người vào trước. Thường Gái ngoan, vào nó sẽ không chọn ghế ngồi liền đâu, nó sẽ đợi Gà. Vì vậy nên kéo ghế cho Gái rồi hãy ngồi.
    Chọn vị trí ngồi? Nên ngồi vuông góc hay ngồi đối diện với Gái. Cái này thì tùy, nếu Gà nhìn thẳng giống BI RAIN, nhìn ngang giống ROONEY thì nên chọn hướng ngồi đối diện.
    Sau khi phục vụ mang nước đến, Gà nên đón lấy đưa cho Gái kèm theo 1 nụ cười và 1 câu mời. Nhớ khi phục vụ mang nước thì khẽ cám ơn nó.

    Câu chuyện nên xoay quanh những chủ đề mà X biết hoặc quan tâm. Trước đó Gà phải nắm rõ X là loại con gái gì để có cuộc nói chuyện thích hợp. Nếu chưa nắm được thì phải biết cách dò đài. Chủ đề nó thích, nó sẽ nói chuyện hào hứng hơn.

    Tránh nói thao thao bất tuyệt hoặc nói quá ít. Tránh nói về mình quá nhiều. Nên khơi câu chuyện để X nói. Thỉnh thoảng cũng đưa ra những phản bác, lập luận ngược lại để câu chuyện thêm hấp dẫn. Chêm vào đó ta đưa ra những lời bình luận hoặc câu nói dí dỏm, hài hước khiến gái cười lăn. (Tất nhiên là việc này phải chọn thời điểm, tránh lúc miệng gái đang đầy nước để pha trò nếu không muốn bị phun cho đầy mặt).

    Rồi khi câu chuyện đã lên đến cao trào, ta lại chuyển tông qua chuyện khác. Nói chung nên tỏ ra mình là người hiểu biết và biết lắng nghe. Nói những chuyện mang tính gợi mở. Tránh các câu hỏi dạng Yes No Question. Không kể về bệnh tật (SIDA sắp chết mặc ****** chứ, kể tao làm chi) hoặc những chuyện gì có ý nghĩa tiêu cực.
    Lúc trò chuyện nên nhìn thẳng vào mắt X, mặt hơi cúi xuống ( nhớ là chỉ hơi thôi ) luôn nở 1 nụ cười nhẹ. Tỏ vẻ đang lắng nghe. (AZA)

    Khi nói chuyện tuyệt đối không khoe khoang. Thứ nhất là khoe tiền bạc, thứ 2 là khoe công việc...
    Giả sử khi nói về gia đình Gà, Gà kể đứa em của anh nó đang du học bên Tây, Tàu gì đấy ===> đó cũng là 1 kiểu khoe khoang.
    Nói chuyện về công việc vừa nhàm chán (nếu Gái không rành) vừa dễ dẫn đến khoe khoang (mai anh phải đi Campuchia công tác).
    Gái ngoan ghét nhất là những thằng vừa gặp đã khoe khoang và bất lịch sự.

    Nói chung nên giới hạn buổi đi chơi khoảng 40 phút đến 1 tiếng. Có Gà sẽ thắc mắc đi chơi nhanh vậy mất công Gái phải còng lưng giặt đồ. Giặt đồ hay không là chuyện của Gái, Gà quan tâm làm deck gì. Lựa lúc câu chuyện đang vui vui, nói thêm vài câu gì đó. Giả vờ rút điện thoại ra nhìn ngó. Xong bảu : "uhm, hơi trễ rồi. Để anh đưa em về nha".

    Nếu lúc về mà trời đang mưa. Gà bảo "em đứng đây chờ anh 1 tý nha, anh quay lại liền". Thế là phóng xe vù đi mua 2 cái áo mưa, nhớ đừng mua loại xịn cánh dơi. Mua loại 5 ngàn một cái. Thế nào cũng có Gà hỏi keo kiệt hay sao mà mua loại đó? Xin thưa, áo mưa đó rất khó mặc, thế là Gà có cơ hội ga lăng giúp Gái mặc, vừa giúp vừa tranh thủ đụng chạm này nọ.

    Buổi đi chơi mà thấy Gái húng hắng ho, tốt nhất là đừng hỏi tại sao em ho...Với những em xinh xinh thì hết anh này đến thằng nọ rủ đi coffee, kem...rất hay bị ho mãn tính. Khi chở Gái về, Gà hãy tạt vào 1 tiệm thuốc Tây nào đó, bảo "em đợi anh 1 tý nha". Xong ra dúi vào tay Gái hộp kẹo ngậm ho. Không cần phải nói gì cả.

    Sau đó đưa Gái về nhà, đợi Gái vào trong cửa rồi hãy vù đi. Nếu bố mẹ nó còn thức thì nên vào chào 1 tiếng. Khoảng 30 phút sau nhắn: "Hôm nay đi chơi với em anh rất vui. Hy vọng em cũng thế. Chúc em ngủ ngoan".

    Đây chỉ là CHƯƠNG 2. Vì phần này rất quan trọng nên Vitcon có tham khảo một số ý của bác AZA và bác QUAKER.

    Có một CHƯƠNG cũng khá hấp dẫn là làm thế nào để rủ Gái đi suốt đêm với Gà. Dĩ nhiên là đêm đó chưa vội cho Gái lên dĩa. Nhưng cũng là bước đệm quan trọng.
  2. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Tất cả yên lặng , để yên anh ấy viết
  3. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ viết hết đi mọi người cm 1 thể
  4. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    lý thuyết này giờ đã lỗi thời, viết cái khác đi cho nó update
  5. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Lý thuyết quá nhưng cứ tiếp đi cho ai cần
  6. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    rất hay và bổ ích, lâu rồi mới có 2pic dạng thế này, cố lên chủ topic
  7. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn dùng được, gà công nghiệp, gà non, gà chưa nở giờ nhiều lắm bác ạ
  8. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    He he, chú cứ tiếp đi rồi anh bình luận một thể. Mới tuần trước anh còn ngồi cafe với thằng aza, thằng đấy ngày trước trong hội hunter bọn anh. Quarker thì anh chưa có hân hạnh được diện kiến. Nhưng thời thế thay đổi rồi mà giờ còn bám lấy đống lý thuyết này à?
    Quán cafe thì giờ cứ quán nào rẻ là anh vào. Đại khái tổng chi phí không quá 40k là chấp nhận được. Gái mà gọi nước cam hay đồ uống đắt tiền anh còn mắng cho ấy, cái này anh thề luôn. Nhà hàng thì đừng có mơ, tiền anh dùng để đánh lô với trả tiền bóng, thóc đé0 đâu mà đãi gà rừng. Đi ăn là cứ phở tái chín với cả bún miến ngan cho nó lành.
    Tuy vậy anh cũng rất ngóng chờ cái phần làm thế nào để rủ gái đi qua đêm của chú. Với anh qua đêm nghĩa là phang là phịch, không thì ở mẹ nó nhà cho nó lành. Cách thì cũng có nhiều, nhưng lại phụ thuộc vào từng loại. Chú có cách nào dùng chung cho nhiều loại gái thì post lên đây chia sẻ với anh em. Nếu có thời gian anh vào comment cho vui box.
  9. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    có 1 số ý rất chuẩn
  10. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Xưng chú với anh thì cái này cũng chưa chắc ai là anh ai là chú. tạm bỏ qua.
    Trâu thì gặm cỏ, chó thì ăn c..cc...ccứ
    Nói thế chắc chú cũng hiểu. Gà có nhiều loại gà, Gái cũng có dăm bảy đường gái. Đi với mấy con hàng lô, si, phế thải thì cần deck gì nước non. Cứ vác vào khách sạn mà KS. Đủ sức thì làm vài cái cho nó lên đỉnh, yếu thì làm 1 phát tính tiền ra về. Loại Gái đó anh đây không cần bàn đến.
    Thậm chí gái tỉnh lên thành phố học, đâu phải em nào cũng hiền lành, nết na. Khối em lúc bé chăn bò chăn trâu, tung ta tung tăng bị ăn mất mẹ.
    Chương này dành cho các Gà muốn yêu đương. Kiểu như thần tượng Idol giờ tìm cách theo đuổi. Chứ đã là Cao Thủ thì cần deck gì đọc bài này cho tốn ISO.
    Mỗi người có một cách hành văn. Nói năng thô tục anh đây cũng chẳng kém thằng nào. Nhưng ba cái thứ ấy nên để trong quần, lôi ra làm deck gì cho ngứa mắt người khác.
    Cách dùng chung cho các loại gái, hỏi câu này chẳng khác nào dê hỏi bò làm sao phang được con trâu. Nếu muốn phang quá thì dùng thuốc mà kích, 20 phút sau, gái hơi tê tê vuốt ve cho lên dĩa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này