1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa Gái Toàn Tập: Từ Thấp Đến Cao, Từ Trên Xuống Dưới!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi VitConHamAn, 18/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Khi nào con người ta đến tuổi yêu . cảm xúc thương mến một người thì trong lòng sẽ tự hiểu mình phải làm gì . Nếu xài theo những bí kíp thì cần phải có một cái đầu lạnh ,mà một cái đầu lạnh thì làm sao mà còn cảm xúc yêu thương chân thành nữa.
    Cuối cùng lý thuyết chỉ là một thứ vô tình vô cảm. Một con người có phong cách riêng của mình chắc chắn trực giác sẽ mách bảo cần làm gì và ai là người đáng cho minh yêu thương , hợp với mình hơn.
    Tình cảm không phải là thứ mà có thể đem ra tính toán như một chiến lược quân sự. Lúc đó không còn chổ để cho lý trí tính toán nữa mà sẽ làm theo trái tim mách bảo và tính cách bản sắc của từng người quyết định . hoàn toàn là do sự ngẫu hứng kỳ diệu của tình yêu dẫn dắt.
    Và cho dù có không thành công thì cũng chẳng sao cả. Xem như đó chưa phải là một nữa của mình vậy hoặc là mình chưa có phúc sỡ hữu được trái tim nàng.
    giữ cái tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến , mọi chuyện hãy để cho cảm xúc tự nó chảy đến nơi nào mà nó muốn. đó mới là bí kíp thực sự
  2. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Chú này kiểu như dạy các bạn tán gái theo kiêu : Yêu anh đi rồi anh cho cái này to cực.
  3. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Tằng nào thế ? Anh mới hân hạnh gặp Búa Tạ và thằng Quang. Thằng H Phi thì nhậu suốt. Hôm nào bảo nó dẫn xuống Nghĩa Tân nhậu với mấy anh em. Luận bàn chính sự. Cãi nhau với bọn này làm cái đếu gì
    Được CloneFire sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 19/12/2008
  4. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    vote cho câu này của anh
  5. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Áp dụng cho thế kỷ mấy nhỉ?
  6. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Đèo mẹ spam lắm thế , bác vịt vào viết tiếp đê
    PS : vừa pm cho bác đấy
  7. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    " Gạt để chân xuống " mỗi động tác này thôi mà em chưa bao giờ làm được . Thấy gái là em toàn tơn tớn ngắm xem em nó ăn mặc thế nào, có xinh xắn ***y ko rồi phóng vù luôn, quên mịa mất cả gạt để chân
  8. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    bài này đúng mà hay này , vote cho bác 5 *
  9. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Cưa thì dễ, yêu nhau mới khó...có yêu khắc biết cưa thế nào. Không biết yêu nhau thì cưa chỉ tổ làm khổ con nhà người ta thôi. Từ trước đến giờ các bí kíp trong cốc chỉ trọng vào cưa chứ ko trọng vào tình cảm chính của con người, khác nào học võ công mà không có nội công..xem ra cũng chỉ là múa may cho đẹp để biểu diễn thôi.
  10. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Dê em viết hay quá... cứ tưởng đúng.
    Tình cảm của con người đa dạng lắm, và thể hiện tính cách. Tính cách lại do sự được giáo dục/ tự giáo dục của mỗi người. Sâu hơn, con người có giáo dục ít nhiều vẫn có rất nhiều mâu thuẫn giằng xé, thế nên có đầy những hành động, thói quen sai lầm. Để giảm bớt những thứ đó, cần gì hả em Dê?
    Suy cho cùng, vẫn là sự trưởng thành thực sự của một đôi có tình cảm với nhau là mấu chốt cho một tình yêu bền vững.
    Tớ viết nhiều rồi mà lũ lít nhít chẳng ngộ ra. Chán thật.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này