1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa Gái Toàn Tập: Từ Thấp Đến Cao, Từ Trên Xuống Dưới!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi VitConHamAn, 18/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghostcasper

    ghostcasper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    vitcon viết thế là có ý cả mà!chỉ bảo tận tình cho các gà non để mà còn biết đường.
    còn khi đã tán được rùi thì cái việc abc hay nn,ks lúc đó sẽ tự nhiên như hơi thở thui.
    còn cái kiểu cưa 3,6 tháng hay 1 năm mà chưa được sơ múi gì thì pó tay với gà đó rùi,lúc đó cáo nghĩ chắc thằng này bệnh gì mà vẫn chưa táy máy ,lúc đó thì nó cũng bỏ tìm thằng khác
    Được ghostcasper sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 19/12/2008
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Anh hỏi ngu bỏ mẹ!
  3. gotmoney

    gotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Viết hay, nhưng theo tôi chỉ đúng một nửa. Quan điểm của bác giống như "vô chiêu thắng hữu chiêu". Có lý nhưng không biết làm sao để có. Khả năng chết vì thiếu hiểu biết là rất cao.
    Vd: Bác quý mến một người, hẹn hò với người đó, do muốn lấy được lòng người và thể hiện sự yêu quý bác phải diện một bộ cánh tươm tất nhất có thể. Tuy nhiên để bộ cánh hợp thời, hợp mốt, hợp địa điểm, hợp mắt thì bác phải có kỹ năng ăn mặc... cái này phải học chứ đâu thể lấy cái ngẫu hứng kỳ diệu ra mà sử dụng được.
    Theo tôi điều kiện cần là "con tim mách bảo", điều kiện đủ là "lý trí tính toán."
    Bạn vịt ơi tiếp đê ....
  4. gotmoney

    gotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    THẬT Á !!!
    sơ múi mà cũng có vụ 3 tháng, 6tháng, 1năm... như lập kế hoạch kinh doanh khai thác vậy á....
    Chắc phải lập một cái tồ píc tựa là: Thời điểm bạn có thể sơ múi ! hoặc làm sao để sơ múi trong vòng 3 tháng ! hoặc nghệ thuật sơ múi hiệu quả !
  5. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đợi đến giờ hoàng đạo đi chơi, anh vào đây làm vài dòng cho nó dẻo tay đã
    Có thằng gà bảo cưa gái mà ko có tình cảm thì khác gì chỉ có võ mà không có nội cái đé0 gì công. anh bảo nó nhầm. Thấy gái ngon gái xinh 10 thằng thì 9 thằng muốn phang muốn phịch, cái này Viện trưởng Viện thú y Việt Nam đã từng làm đề tài khoa học, các cô các chú có thể tham khảo tại http://tinhduccuadanongVN.com. Nhưng anh cũng lại tin tiếp rằng trông gái nó ngon thế thật, nhưng khi tiếp xúc chắc đé0 gì đã phát sinh tình cảm. Vậy nếu đơn giản muốn ngủ với chúng nó ta phải làm gì? Phải lừa chúng nó, phải để nó nghĩ rằng mình cũng yêu nó, và cái đấy thì cần phải học.
    Lại có thằng bảo bí kíp chỉ là vớ vẩn, cái chính phải là đẹp trai, phải có tiền, phải có tương lai. Anh lại dạy khác, đé0 đẹp trai thì phải cố gắng đừng để mình xấu xấu bẩn bẩn, đé0 có tiền thì phải bốc phét 1 tấc đến trời, đé0 có tương lai thì phải vẽ ra cho gái nó tưởng tượng, gái vốn ngu nên các chú lừa nó cũng chẳng khó chút nào.
    Có chú lại bảo lý thuyết là một chuyện, thực hành lại là chuyện khác. Anh thì nghĩ rằng có nền tảng lý thuyết đã, cứ thực hành cho quen đi, lâu dần nó sẽ thành bản năng. Lúc đấy chẳng cần phải suy nghĩ, bài vở đòn thế sẽ như nước chảy mây trôi tuôn ra ào ạt tự nhiên, chẳng hề giả dối. Ấy là cái đạo cầm cưa vậy.
    Có thằng lại bảo chi tiết quá làm đé0 gì, chi tiết ở đây không phải để bọn gà sao y bản chính. Mà để chúng nó hiểu rằng à thì là mà cần phải thể hiện kiểu như thế, mức độ nó phải là như thế, Với tầm này thì làm thế này, tầm kia làm thế kia. Để chúng nó đọc vào và soi lại bản thân, chúng nó sai ở đâu, đúng ở đâu, có thế thì mới mong nó khá lên đưọc. Suy cho cùng thì cũng chỉ là ví dụ để chúng nó dễ tưởng tượng ra mà thôi.

    Có thằng lại chê bài bản quá, anh cũng lại nghĩ khác. Gái trăm con thì trăm loại, Có con ******** thì thích thổi kèn mà con khác lại chê bẩn. Con thích ông lão đẩy xe hàng mà con lại thích tiên ông trồng củ cải. Dàn bài là thế, ứng dụng như nào lại phụ thuộc vào mỗi thằng gà, vào hoàn cảnh của chúng nó.
    Có thằng lại bảo phải tùy vào phong cách của mình. Bọn gà thì có phong cách cái đé0 gì, có thì chúng nó đã không phải là gà. Chúng nó chỉ biết trơ mắt ngắm gái xinh rồi đêm về thủ dâm. Đến khi gặp gái nào cũng máu lấy chồng, nó bật đèn xanh cho là hớn hở lao vào cưa cẩm, ừ thì rồi cũng phang cũng phịch cũng cưới, nhưng như thế có phí cái tuổi xuân ko?
    Có thằng lại bảo cứ để cái tâm đé0 gì tĩnh, rồi thì bất biến, rồi thì để cảm giác làm chủ. Anh tự hỏi giờ anh gặp con nào ngon ngon mông căng vú nẩy, anh nhẹ nhàng mới nó đi nhà nghỉ với anh, đại khái kiểu "cho anh phang đi cả năm nay anh chưa được quan hệ", anh tin rằng cái nhận được sẽ là 1 cái tát. Phỏng chú?
    Có thằng lại bảo cứ yêu chân thành đi, rồi sẽ biết cưa như nào. Có phải đé0 đâu. Nếu thế thì đã ko có cái box này cho bọn gà vào hỏi han, đé0 có cái box tâm sự cho chúng nó vào than thở, đời nó đâu có dễ thế. Đã bao giờ các chú tự hỏi, d.m sao nó đểu giả sở khanh phò phạch đĩ bợm thế mà gái theo hàng đàn, mình thì chân thành chân thật chân giả dài 10phân cả chục năm chỉ dùng để đái mà lại đé0 có con nào theo. Trả lời được câu hỏi đó thì các chú sẽ biết bí kíp để làm gì?
    Thế nên chốt lại anh vẫn lấy ý của thằng quarker em anh để nói với các chú. Cứ học đi, nhưng học là để thay đổi mình thành một thằng đàn ông, học để biết quan tâm tới người khác, học để trưởng thành hơn, để tự làm hoàn thiện mình hơn. Hãy biết quan tâm tới cảm xúc của tất cả mọi người chứ không chỉ với gái. Đạt đến tầm đấy rồi các chú sẽ thấy, gái nó cũng chỉ đến thế mà thôi.
    Thôi anh thăng, viết nhăng viết cuội vài dòng thế thôi, anh vẫn đợi quả đưa gái đi qua đêm của thằng chủ topic. Khi nào có thì anh lại vào làm vài dòng cho vui nhà vui cửa vậy.
  6. tgnnet

    tgnnet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các tình yêu không ném đá hội nghị gây nhiễu làm phân tán tư tưởng đệ anh, yên cháu nó còn viết, các tình yêu còn có chỗ vui chơi.
  7. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    pác 1thoidaqua viết hay đệm thế, nhưng đọc lại thấy hay hay
  8. tgnnet

    tgnnet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Dê anh éo lấy vợ, ngoảnh đi ngoảnh lại mòn mịa xuân xanh rồi kêu nhớ.
    Ham chơi vãi .
  9. ghostcasper

    ghostcasper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    hay ,bàc nà?y 'òc hẮt càc rep lay rù?i trà? lơ?i hẮt cho bà? con rù?i nha.cò?n ai ỳ kiẮn thì? cứ rep nhè
  10. nakata04

    nakata04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    toàn tập mà sao thiếu mất chương 1 hở đại k? toi mất chương quan trọng nhất thì làm ăn gì?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này