1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa Gái Toàn Tập: Từ Thấp Đến Cao, Từ Trên Xuống Dưới!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi VitConHamAn, 18/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Phọt cười vì cái câu "anh hỏi ngu bỏ mẹ" :))
  2. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Không biết bác này đã luyện đến tầng thứ mấy rồi nhở! Văn vở quá! "gái nó cũng chỉ đến thế mà thôi" << Ko biết đến thế là đến thế nào?
  3. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    "Cứ học đi, nhưng học là để thay đổi mình thành một thằng đàn ông, học để biết quan tâm tới người khác, học để trưởng thành hơn, để tự làm hoàn thiện mình hơn. Hãy biết quan tâm tới cảm xúc của tất cả mọi người chứ không chỉ với gái. "
    Bác lèm bèm nhiều nhưng chốt lại vẫn chả ra *** đâu vào đâu. Bác khuyên các đệ thay đổi để là một thằng đàn ông, quan tâm tới người khác nhưng chính tôi *** thấy bác thể hiện được tư cách của 1 thằng đàn ông và bác cũng *** quan tâm tới người khác luôn. Sáo rỗng!
  4. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, trong lúc đợi bạn tới đón, anh lại làm vài dòng đã. Sao chú lại bảo anh là chốt lại vẫn đé0 đâu vào đâu. Cưa gái xét cho cùng cũng là tìm cách lấy tình cảm và lòng tin của một con người. Vậy nên bọn gà muốn giỏi, thì chúng nó phải nhìn rộng ra. Biết nghĩ đến và quan tâm tới cảm xúc, suy nghĩ của ngưoiừ khác chính là một cách sống chứ không đơn giản chỉ là cưa gái. Có thế thì khi chúng nó đi cưa bài vở đòn thế mới tự nhiên, không gượng ép. Anh nói thế đúng quá còn lìn gì nữa mà chú cãi anh.
    Về cá nhân anh thì như anh nói rất nhiều rồi. Anh tư cách cái đé0 gì đâu. Anh là thằng xấu xa vô lại hèn hạ nhất con mẹ cái box này, anh cũng chẳng quan tâm tới cảm xúc thằng bố con mẹ nào cả. Chú muốn nghĩ sao thì nghĩ. Anh đơn giản chỉ muốn mấy thằng gà vào đọc bài anh, rút ra được cái gì cho chúng nó thì rút thôi.
    Với thằng khác anh không biết, nhưng với anh cuộc đời ngoài kia mới là nơi anh sống, nơi anh thể hiện. Chứ ở cái chốn internet gái giả trai trai giả gái đạo đức giả 1 tấc đến trời như này, anh quan tâm đé0 gì. Anh viết anh chửi cho sướng thôi. Hí hí hí. Chú đã vui lòng chưa? Còn chú có kiến giải gì hay hơn ngoài cái chửi anh thì làm vài dòng, rỗi rãi anh với chú lại ngồi tranh luận.
  5. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Bác lại đé0 rồi. *** thì *** hẳn. Nhớ nhé. Thế bác ngoài đời chắc cũng chửi vung trời như thế này nhờ Tôi trong này ít khi chửi bới như bác, ở cái cuộc đời ngoài kia mới chửi nhiều. Chỉ khi nào gặp bác trên này mới có máu chửi Hi vọng có ngày gặp bác để xem bác thể hiện mình ngoài đời như thế nào.
  6. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Mới nhậu về, cũng hơi sương sương nên chưa có hứng viết típ. Bác motthoidaqua đi chơi sớm nhể, anh thì tầm 9h anh mới lượn, đỡ kẹt xe hút bụi.
    Văn phong của bác cũng gió cuốn mây trôi, tuy nhiên ý tứ lại đập nhau chan chát. Mẹ, đã biết quan tâm đến cảm xúc của người khác thì làm deck gì có kiểu Choi Song Dong.
    "Gái nó cũng chỉ đến thế mà thôi" ===> chẳng nhẽ có gái ba ngực bốn vú sao? Có thì call anh 1 phát, anh đến vắt sữa xem nó thế nào.
    Đã nói trước với anh em, tài liệu này chỉ dùng cho Gà tham khảo. Cao Thủ thì cho em lên dĩa dễ như lấy tay gãi đí...đọc deck làm gì bẩn mắt.
    Có bác vào chửi nhau cũng sướng cái tay. Hôm nào ra công tác ngoài ấy, thử gặp bác một lần xem chém gió bẻ cây đến đâu.

    Được VitConHamAn sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 19/12/2008
  7. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Anh em thông cảm, tuần sau Vitcon sẽ viết Chương 1
  8. ORockyO

    ORockyO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Các bác vẫn chưa quen với văn phong của 1 thời đã qua hả?Chửi gì chửi thằng chữ đỏ kia kìa
  9. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Lại còn có kiểu xui chửi nguời khác nữa
    Chửi ở chỗ nào bác chỉ xem nào, nói bừa ai chả nói đc, bác chữ đỏ viết cũng có cái hay, tuy nhiên bác chữ đỏ lại đá đểu bác Zê, lại thêm mấy bác nữa đá nhau, trong này vui, Topic này hay nhưng kô fải về những jì bác Vịt viết, già rồi đọc kô hợp nữa
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nhầm :-) Lẫn lộn giữa các anh với nhau, nhiều nick quá. :-)
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 19/12/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này