1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa Gái Toàn Tập: Từ Thấp Đến Cao, Từ Trên Xuống Dưới!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi VitConHamAn, 18/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Hay , rất hay
    Đã quá lâu rồi TVTY mới có 1 topic đáng đồng tiền bát gạo thế này ...
    Cao thủ cưa gái đã hay nhưng chửi nhau còn hay hơn gấp bội ke ke ke
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh, mẹ, câu đấy là em lịch sự..còn sau đây em không khách sáo. Mẹ anh chứ, anh nói thế thì em chửi anh khác *** gì chửi cục ***, làm thế ngu người em ra, nhưng mà ít ra *** thì em cũng phải chửi...*** trong toilet nó khác *** vứt nơi công cộng...anh thì là *** đúng rồi, nhưng anh biêt thân thì ngồi mẹ nó trong toilet cho em nhờ, anh thấy ruồi muỗi ngoài này nhiều..*** có con nào nó bâu hay sao mà phải ngoi ra phả mùi hấp dẫn. Anh tự nói về tư cách mình chả khác gì tự bôi *** vào người rồi thách thằng khác nhảy vào ôm. Mẹ! thế thì thằng *** nào bằng...anh muốn nói *** gì chả đúng..thằng nào há mồm ra nói một cái là anh phi thân vào mồm ngay ý chứ. Mà em nhắc anh, *** ít thôi...cẩn thận có ngày liệt dương mồm đấy. Thế nên kết luận là chắc *** ai cãi lại được anh rồi.
    Hết anh Motthoidaqua...*** hiểu lúc cái thời anh ý chưa qua thì anh ý ghê gớm thế nào. Bây giờ nói đến bọn bợ đít hít hà, anh Motthoi thì là huyền thoại... mình cũng *** hiểu sao lại có thể loại bị người khác nhét hàng loạt cái đống "***" đấy vào đầu...chạy theo tung hô vạn tuế..cao thủ với cả thấp thủ. Bị nó *** cho giữa mặt mà còn thích thú thì mình cũng không hiểu nổi là loại gì..lại còn nâng niu nữa chứ....
    Xin lỗi các bạn thân yêu của mình, mình vẫn là con người nhã nhặn lịch sự như mọi khi, nhưng đối với *** thì mình phải dùng giấy chùi đít, mong các bạn thông cảm.
  3. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    @motthoidaqua : ANh nói đúng quá
    ĐÚng VL....
    ĐÚng là anh chỉ biết anh mỗi anh đúng thôi ý...
    Đâm ra em lại thành Đ tin...thế mới lạ nhở !?
  4. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Khi nào con người ta đến tuổi yêu . cảm xúc thương mến một người thì trong lòng sẽ tự hiểu mình phải làm gì . Nếu xài theo những bí kíp thì cần phải có một cái đầu lạnh ,mà một cái đầu lạnh thì làm sao mà còn cảm xúc yêu thương chân thành nữa.
    Cuối cùng lý thuyết chỉ là một thứ vô tình vô cảm. Một con người có phong cách riêng của mình chắc chắn trực giác sẽ mách bảo cần làm gì và ai là người đáng cho minh yêu thương , hợp với mình hơn.
    Tình cảm không phải là thứ mà có thể đem ra tính toán như một chiến lược quân sự. Lúc đó không còn chổ để cho lý trí tính toán nữa mà sẽ làm theo trái tim mách bảo và tính cách bản sắc của từng người quyết định . hoàn toàn là do sự ngẫu hứng kỳ diệu của tình yêu dẫn dắt.
    Và cho dù có không thành công thì cũng chẳng sao cả. Xem như đó chưa phải là một nữa của mình vậy hoặc là mình chưa có phúc sỡ hữu được trái tim nàng.
    giữ cái tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến , mọi chuyện hãy để cho cảm xúc tự nó chảy đến nơi nào mà nó muốn. đó mới là bí kíp thực sự

    Mịa thiên hạ giờ còn cái loại ôm mớ lý thuyết rẻ tiền, văn vở hoa lá cành quảng lên đây, rồi 1 đống chạy theo vuốt đuôi,
    Vâng tình yêu cao cả, trong sáng, cứ ngồi đó mà đợi xem có choá nào nó yêu không, thử hỏi cả thiên hạ này có ai có được người mình yêu mà không phải buông lời tán tỉnh? không phải nghĩ cách làm nàng cảm động? không kiếm cớ để được gặp...Đó không phải tính toán thì là cái éo gì?
  5. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài Dê mình tỉnh người ra ngay , ôi dùng từ mạnh quá Nhưng chửi hay đấy .
    @Gà HN : Ko phải ai cũng hiểu cũng thích nghe những gì anh nói , Già cả rùi thì lùi lại đằng sau cho lớp trẻ trổ tài , lụm khụm rồi mà cố đá đểu người khác làm gì .
    Có chửi bậy thì chửi thẳng thay đổi chữ 1 chút để ung dung , có người nghĩ là khôn có người nghĩ là hèn =)) Thôi té đây ai đánh nhau thì đánh
    Đọc hết bí kíp thấy vui vui.
    Chọn vị trí ngồi? Nên ngồi vuông góc hay ngồi đối diện với Gái. Cái này thì tùy, nếu Gà nhìn thẳng giống BI RAIN, nhìn ngang giống ROONEY thì nên chọn hướng ngồi đối diện. ==> Cái nhìn say đắm =))
  6. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau tùm lum các em gái cười cho. Forum chỉ là nơi xả stress và thư giãn mà thôi.
  7. thaisu

    thaisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đúng mẹ nó rồi.
    Năng lực bọn gà có hạn, *** đẹp trai to cao như mấy thằng người mẫu, tiền không nhiều như các anh quan chức tham ô nhưng cứ thích hít lìn thơm thì gà phải nghĩ ra các cách để xẩu xực được mông vú bọn gái.
    Ngồi nhà lịch sự , đợi trái tim mách bảo có lìn có con nào để ý. Thằng nào nuốt cơm 3 bữa, áo mặc cả ngày không phải động chân động tay, mồm *** thèm mở mà cưới được con vợ vừa hiền vừa đẹp vừa đảm, anh em đến gọi bằng cụ luôn.
    Đã gọi là đi đẽo gái, trên khía cạnh nào đấy là tìm cho mình cứ sự sung sướng, thì phải bỏ chút chất xám, ít tiền bạc, thời gian cho con vẹo nào đấy. Đời làm éo có ai cho không ai cái gì. Đơn giản thế thôi. Thằng nào lười đẽo, ở nhà quay tay dài dài nhé.
    Cũng ủng hộ chủ topic viết tiếp chương qua đêm với điều kiện là đêm đó phải phịch gái. Tâm sự suốt đêm với gái thần kinh con mẹ nó ngay.
    Mẹ chứ, đọc cái cưa gái tuần tập của thằng Aza đến đoạn cưa gái có chồng, yêu ca ve, hãm hiếp U sồn sồn, phá trinh gái nhà lành, éo có lấy một chữ.
    Cưa gái toàn tập từ trên xuống dưới, từ dưới tốc lên không xuất hiện các chương hồi hotest đấy vứt mẹ nó đi. Đã gọi là đẽo gái toàn tập thì phải đầy đủ. Nhớ đấy mà viết.

  8. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói giống kiểu công an Vn giải quyết tai nạn: Cả 2 chú đều có lỗi.
    Mình cho là có người đáng cười ở đây đấy, nhưng người đó ko phải anh Dê.

  9. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    , chiêu cao, thế hiểm cuối cùng cũng chỉ là những phép lịch sự cơ bản của người đàn ông dành cho gái. quan tâm đúng lúc, đúng thời điểm. vẫn thích đọc bài của bác motthoidaqua em ở ngoài đời tục chẳng kém bác là mấy, cơ mà đang cố sửa, mở mồm ra là ụ éo thì cũng không đáng là đàn ông ợ
  10. tgnnet

    tgnnet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Hay bạn anh viết đi phần này đi, bạn anh viết đ*o ra gì, anh chửi chết mịa bạn.
    Anh nhớ đ*o nhầm bạn anh tuyên bố cút vĩnh viễn nhỉ? Khéo anh nhầm thật !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này