1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cửa hàng bán các món vịt ở HN!

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi laxanh81, 18/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa ăn Vịt áp chảo ở đó bao h...Vì ít tiền mà, khoái Lẩu cơ, 2ng là no căng ko ních thêm dc j nữa
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    -------------------------------------------------------------------------------
    Bẩn thì nói chung tất cả các món ăn ở Hn - VN đều bẩn. Thử xem làm phở xem thế nào? Quán nào chẳng bẩn .
    Còn bạn bảo VỊT KIM MÃ không ngon. Nước dùng ngọt, măng ngon, thịt toàn đùi.
    Tôi thách bạn làm được lẩu như ở KIM MÃ. Nói phét ai chẳng làm được ? Bạn làm được lẩu như KIM MÃ tôi khao miễn phí cả Topic.
  3. iloveu_0311

    iloveu_0311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    up 1 phiếu cho quán Vịt (nếu em nhớ k nhầm thì là quán Lộc Vịt) ở Quán Thánh gần ngã rẽ Yên Ninh, quán trong nhà nhưng ngồi cả vỉa hè... ngon ngon... giá cả cũng ok
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Hôm nay tớ vừa ăn tất niên với bọn bạn ở Giang Văn Minh, vẫn là quán Vịt ở KM ấy, bọn tớ gọi 1 nồi lẩu, thêm 1 con áp chảo, 1 con luộc, 2 đĩa tim gan xào, ngon ko tả được
    Cộng thêm tiền rượu, 9 người hơn 500k, khá phải chăng đấy chứ?

  5. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tuần nào tớ cũng chung thân với Lẩu dzit ở KM ấy...ăn thì ngon nhưng về quần áo bốc mùi kinh ko chịu dc, ko kể đến răng miệng về nhà óanh răng sạch sẽ nhưng hôm sau vẫn cảm giác thấy mùi
  6. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Vịt Kim Mã ăn ổn mà, mỗi tội bẩn. Chẹp, nhìn chỗ rau muống mà sợ ko dám sờ, lần nào cũng p gọi thêm măng. Với lại nước lẩu mỡ quá, chắt ra cả bát to mà vẫn còn
  7. Nuoc0511

    Nuoc0511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    1
    Em xin thề k bao giờ vào quan vịt này lần thứ 2 . Kinh dị của bẩn luôn . Các bác k tin cứ đi vào chỗ nhà vệ sinh của quán này đó cũng là chỗ họ rửa rau luôn . Rửa ngay chỗ nhà vệ sinh và cái gọi là rửa rau đấy là 1 ông tay phải cầm bó rưau tay trái tuốt 1 đường tứ trên xuống dưới cho ra 1 cái rổ và cuối cùng là vẩy nước lên. Em thề với các bác là hôm nay em vừa đi ăn nhìn thấy cảnh đấy bỏ cả nồi lẩu và dĩa vịt về luôn . Kinh dị
  8. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Nghe ghê quá nhỉ .
    Em chưa ăn ở đây bao giờ, có khi đi ăn thử 1 lần vậy, không ăn rau chắc cũng đỡ chút ít .
  9. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Đừng ăn rau, đã bảo rồi mà, chỉ ăn măng thôi. Chắc măng ko kinh dị đến nỗi ấy, đã ăn hàng p chấp nhận là bẩn mà. Nó đem lên cho mình ăn mà còn nhìn thấy nguyên cả lá úa và lá cực úa í
  10. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko ăn rau mà chỉ ăn mỗi măng ko thôi thì chán lắm í, mà nếu rau nó chịu nhặt sạch 1 tí, nhặt hết sạch lá úa thì chẳng ai biết là bẩn đâu

Chia sẻ trang này