1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cửa hàng cắt tóc Yến Phượng Lê Duẩn . Xin chia buồn với gia quyến chị Phượng .

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi Lovelane, 13/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pink_Ocean

    Pink_Ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Úi xời.. tưởng có thông tin thêm gì về chị Phượng hóa ra lại biến thành hỏi chỗ nào cắt tóc
  2. mayxanhdatroi

    mayxanhdatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ mình vừa qua đây cắt tóc vì trong thẻ còn nhiều tiền quá, có mỗi em Giang và chị Phượng thôi, nói chung là theo cảm nhận của mình đúng là có vấn đề thật, đang cắt chị ấy tát nhẹ mình 1 cái rồi hỏi "Sao hôm nay em căng thẳng thế?", rồi để cho em Giang hỏi quá nhiều đến mức em ấy phải nói là "chị đừng để cho em hỏi nhiều, em sắp viêm họng đấy?",
  3. Pink_Ocean

    Pink_Ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ, mình rất thích cách làm và pcách của chị Phượng, thế mà giờ thế này... đúng là ko biết nên đi cắt ở đâu nữa cơ.. hic
  4. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    ÔI, chả nhẽ chị ý đổi tên nhiều lần thế. Mình cắt tóc từ hồi ở đấy cắt có 25k cả gội, mình vẫn nhớ tên là Mỹ Phượng vì tên đệm trùng với tên mình, ko quên đc.huhu
  5. pupupipi

    pupupipi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đêm wa chị Phượng đã ra đi mãi mãi, sáng nay nghe tin này mà bàng hoàng, mình cắt ở chị ấy từ khi học lớp 7,lớp 8 giờ đã gần 10 năm, tuy có cắt chỗ này chỗ khác nữa nhưng cắt chị ý luôn ưng ý hài lòng nhất, đặc biệt là thái độ niềm nở ân cần của chị, giờ cứ ngồi nhớ lại ánh mắt chị trìu mến nhìn mình cười mà thấy đau xót, đã nghĩ sẽ gắn bó mái tóc của mình với chị cho đến già...thương chị wá, 1con người rất tài hoa và nỗ lực...chúc chị được yên nghỉ!
  6. insolide

    insolide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tối qua nghe tin dữ này cũng bần thần hết cả người. Chị bị đột tử hic hic .... Thấy thương chị ấy quá.
  7. tuanchi2007

    tuanchi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    nghe mà thấy ...choáng .....1 mạng ng ...nhanh wá
  8. con_cuu_non

    con_cuu_non Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hic. Thật không? Nghe bàng hoàng quá đi mất. Hôm mùng 4.10 mình có ra chỗ chị Phượng đã thấy khá lạ lùng rồi. Hỏi chị sao hôm nay vắng thế có phải là đầu tháng nên mọi người không cắt phải k chị? Chị gật gù. Chị cắt tóc tém cho mình mặc dù mình không hài lòng như những lần trước nhưng mình luôn mỉm cười nói rằng "Được chị ah". Chị không còn vẻ tươi cười như trước nữa mà mặt thấm buồn. Hic. Tiếc cho chị quá
  9. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Chết cha, mình còn hơn 1 triệu tiền thẻ ở đấy. Bây h xử lý như thế nào nhỉ. Có chuyện gì với chị Phượng nhỉ?
  10. artnouvo

    artnouvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Choáng. Chị Phượng trẻ thế mà đã...

Chia sẻ trang này