1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cửa hàng dịch vụ tổng hợp F15

Chủ đề trong 'Hỏi đáp Tin học' bởi Amy, 04/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dohaian

    dohaian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    1
    Mây Lang ThangSáng tác: Nam Lộc, Cher, SonnyCa sĩ: :: ::Nguyên Tác : The Cowboy''s Work Is Never Done Lời Việt : Nam Lộc Nhạc : Sonney Lời Anh : Cher Mây, sao còn bay mãi không quay về đây Sao còn lờ lững che ngang rừng cây Sao còn hờ hững với tôi từng giây Hay còn mơ nghĩ đến ai nào đây Mây, xin dừng chân đến bên tôi một đêm Xin đừng bay chốn môi hôn thật êm Xin đừng nghe gió dâng lên thật cao Xin đừng ân ái với muôn vì sao Đời tôi đã xót xa nhiều cũng vì yêu Niềm thương nhớ biết đến bao giờ làm mây quên lãng Chào mây nhé, mây bay về, về phía trời cao Ôi niềm ao ước, mối tình tha thướt như làn mây lướt. Mây, mây buồn mây khóc mỗi khi vào mưa Hay là mây nhớ mối duyên tình xưa Khi tình chưa biết đớn đau là chi Khi dòng nước mắt chưa hoen vào mi Mây, mây còn phiêu lãng đến bao giờ đây ? Mây còn ngơ ngác lang thang về đâu ? Xin dừng chân nói với nhau một câu xin đừng câm nín vơi nhau dài lâu -------------------------------------------- A Cowboy''s Work Is Never Done Ride, I used to jump my horse and ride I had a six gun at my side I was so handsome, women cried And I got shot but never died I could play, if I do every thing he''d say Girls just seem to get in his way Those days we weren''t considered fun A cowboy''s work is never done He''d fight crime all the time He''d always win, Till his mom would break it up And call him in He was tough he was hard But he was kind But he was love, cause guys like him Were hard to find Ride, I like to ride again some day I think I still know how to play I''d play games now but it''s not fun A cowboy''s work is never done
  2. trung2001

    trung2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình hok biết gì hết, chỉ vào hóng các bác thôi
  3. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    bác thử đi
    xem tay viết bài nhanh hay tay xóa bài nhanh
    [​IMG]Đời sẽ luôn có đôi chúng mình em nhỉ![​IMG]
    [​IMG]
  4. nongdanbaccao

    nongdanbaccao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chán chả buồn nói Sự việc đáng tiếc
    ###################3
    Giáo sư hàng đầu Mỹ bị xe máy đâm ở Hà Nội

    Giáo sư Seymour Papert. Ảnh: state.gov
    Seymour Papert, giáo sư đã nghỉ hưu của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và là nhà khoa học nổi tiếng thế giới về trí thông minh nhân tạo, đang hôn mê vì bị một xe máy đâm khi ông đi qua một ngã tư.
    Tai nạn xảy ra lúc 4h chiều qua, khi Papert, 78 tuổi, cùng một người bạn đi bộ qua một ngã tư. Bạn của ông đang trên đường đến thuyết giảng cho sinh viên toán ở Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông được đưa vào phẫu thuật não ở bệnh viện Việt Pháp để mổ lấy các cục máu tụ. Cho đến đêm qua, tình trạng của ông đã ổn định ở mức nghiêm trọng. Các bác sĩ cho ông vào trạng thái hôn mê có chủ định, và sẽ đánh thức vị giáo sư trong hôm nay.
    "Tiên liệu tử vong vẫn ở mức rất cao", Uri Wilensky, giáo sư khoa điện toán ở Northwestern University (Mỹ), người cùng qua đường với Papert khi đó, nói.
    Tai nạn xảy ra khi hai ông đang nói chuyện về kế hoạch xây dựng một mô hình toán học mô tả các con phố nổi tiếng với tình trạng giao thông lộn xộn của Hà Nội. "Chúng tôi thực sự kinh ngạc và e ngại giao thông ở đây", Wilensky kể.
    Họ đi qua một ngã tư mà Wilensky mô tả là "rất khó đi" và không có đèn giao thông, cả hai cố gắng tránh các xe máy đan chéo quanh mình. Thế rồi một chiếc xe máy lao tới chỗ Papert và đâm vào ngực ông, Wilensky cho biết.
    "Ông ấy quỵ xuống, đầu đập xuống đất", Wilensky kể tiếp. "Ông ấy bất tỉnh ngay lập tức và rơi vào hôn mê".
    Papert, người từng hỗ trợ việc thành lập Trung tâm nghiên cứu trí thông minh nhân tạo của MIT và là thành viên sáng lập của Media Lab từ những năm 1980, đã có một bài phát biểu ở Hà Nội đầu tuần này. Chủ đề bài nói là về cách giảng dạy toán học với kỹ thuật số. Ông là một trong số hơn 100 chuyên gia nước ngoài đến từ hơn 30 nước để tham gia sự kiện.
    Papert là người đi đầu trong nghiên cứu sử dụng công nghệ điện toán để giúp trẻ em phát triển tư duy và sáng tạo. Các công trình nghiên cứu của ông là nền tảng cho nhiều công cụ dạy trẻ, trong đó có sản phẩm phát triển trí tuệ trẻ em bằng kỹ thuật số mang tên Mindstorm của hãng Lego. Ông cũng là cố vấn cho dự án "Một laptop cho mỗi trẻ em", với mục tiêu cung cấp máy tính giá rẻ cho trẻ em ở các nước đang phát triển.
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2006/12/3B9F12EE/
  5. thangbom

    thangbom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hôm bữa xài cái IDM mà táy máy giờ đã uninstall mà nó vẫn nhớ ko cho xài
  6. _l_

    _l_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Ô lạ quá bác nhỉ, thằng cha này nhớ dai ghê :D
  7. _l_

    _l_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn k ohiểu vì sao tôi buồn.
  8. Voodoo_Child

    Voodoo_Child Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.065
    Đã được thích:
    0
    Say mẹ nó rồi. Deck thèm trả lời các bác. Có gì mạo phạm mai giải qiuết
  9. _l_

    _l_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Remove IE kiểu gì các bác ơi. Chỉ em với
  10. Voodoo_Child

    Voodoo_Child Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.065
    Đã được thích:
    0
    Hỏi câu hơi hóc búa. Như kiểu remove Window ntn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này