1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cửa hàng đồ bạc Đường Sơn Hà (chỗ cũ ở Thợ Nhuộm)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi linkinpark12, 06/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Cửa hàng đồ bạc Đường Sơn Hà (chỗ cũ ở Thợ Nhuộm)

    Cái cửa hàng đồ bạc Đường Sơn Hà hồi trước ở chỗ Quán Sứ, rồi chuyển sang Thợ Nhuộm, bây giờ ko biết ở đâu ? Ai biết chỉ giùm tui với, đa tạ, đa tạ
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  3. mankichi_zecky

    mankichi_zecky Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    hàng ở đó ko còn đọc đáo như ngày xưa
    giá khà đắt
    mà mỗi người bán hàng lại bán 1 giá với cùng 1 sản phẩm
    thường cái bà con gái bán là rẻ nhất
    lâu ko qua nên giò chã bít thế lào
  4. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa đi qua chỗ Quán Sứ, làm gì có cửa hàng đó??? Ko biết nó ở chỗ quái nào
  5. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    chẹp, mình nhớ cửa hàng nằm ở chỗ đối diện với bệnh viện K hay sao ý.. bạn thử tìm lại xem, cửa hàng bé bé, không to lắm đâu..
  6. langthangngherock

    langthangngherock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nhớ nó ở Quán sứ không nhớ địa chỉ cụ thể. Nhưng mà đi đường để ý là sẽ thấy thôi Tại cái biển nó
  7. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Tại nó tồi tàn lắm rồi, bác ko để ý nữa là phải. Nếu em nhớ ko nhầm nó cách cái cửa hàng Răng hàm mặt 1 nhà thì phải. Ngay chỗ Ngã tư Quán sứ với Tràng thi í ( chẹp, có đúng ko nhảy ) Nhà màu cam cam, vàng vàng, nâu nâu ( chẹp, em chả bít miêu tả màu gì) có cái cửa kính, bên cạnh là 1 cái quán cóc bán nước . chẹp, thế mà bác cũng tìm ko ra, bùn ghê.
    Bạc ở đó pha nhiều Kim loại lắm, thỉnh thoảng lại toàn đồ mĩ kí 100% mà chúng nó cũng dám bảo là bạc , đắt gớm luôn. 2 lão bán hàng thì khện. Ghét lắm bác ạ. Nó dạo gần đây bị tẩy chay hay sao í, hehe, vắng người mua hơn trc'' nhiều lắm rồi. Bác mà mua nhẫn to hoặc mặt dây chuyền thì phải cẩn thận nhá. Toàn đồ lởm
  8. Kohji

    Kohji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Lần trước em mua một cái dây chuyền ở đó. Hỏi con bé bán hàng thì nó bảo Bạc ý, giá 250k. Lúc sau, con bé đó đi đâu mất, một thằng ra bán thì nó bảo bạc Thái 170k. em mua mất 170k. Mà chắc là cái dây chuyền đó chỉ đáng 100k, nếu bạc ta ở Hàng Bạc. Tưởng hàng chất lượng, đeo được 4-5 tháng, nó oxi hoá, bắt đầu vàng đen, xỉn lại. Rồi còn gỉ nữa, gỉ đứt cả mắt xích. Từ đó, em cạch luôn Đường Sơn Hà. Vừa đắt, vừa lởm!

Chia sẻ trang này