1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CỬA HÀNG MUA BÁN CON TRAI ĐÊ BÀ CON CÔ BÁC ƠI.............................

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi vet_loe_loet1986, 06/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vet_loe_loet1986

    vet_loe_loet1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    bà chị cứ yên tâm đi cửa hàng em kiem tra chất lượng rồi ổn cả chị a` mà chị sợ gì chị thích thì có thể làm bồ ko thì làm người yêu hay đại loại làm ôsin hay tên sai vặt tuỳ chị mà
  2. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Vèt ơi, em nà?o cò hiĂ?u cho lò?ng anh. Cà? cuẶc 'ơ?i anh chì? mong 'ược lẮy vợ ViẶt kiĂ?u thĂi. HĂ?i bè thẮy nhiĂ?u cĂ nhiĂ?u chì lẮy chĂ?ng ViẶt kiĂ?u thẮ mà? ham. Ước mơ Ắy cứ màfi Ắp ù? trong lò?ng mà? khĂng biẮt là? càch nà?o thực hiẶn 'ược. ViĂfn cà?nh xa xĂi Ắy tươ?ng chư?ng như thà?nh hiẶn thực khi Xè? hai xuẮt hiẶn. Đàf bẮy lĂu nay, anh ngĂ?m theo dòfi cĂ em xè? hai nà?y. Chf?ng biẮt bòn 'iẶp viĂn anh thuĂ nò hoàt 'Ặng thẮ nà?o mà? bào lài Xè? hai là? ViẶt kiĂ?u. Mư?ng huỳnh, 'ình bàn thĂn ngay. À? mà? nè?, em "kifm tra" anh h"i nĂo mĂ bảo hĂng nĂy bảo 'ảm chất lượng vậy Vẹt. KhĂ hifu, khĂ hifu. CĂn cĂ em Xẻ hai khĂng lĂ Vi?t kiều thĂ 'ừng cĂ mĂ mơ nữa nhĂ. BĂn thĂn cũng phải cĂ cĂi giĂ của bĂn thĂn chứ.
  3. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    xin lối zesman, tính xẻ hai rất vô tư, ban đầu vì định chọc ghẹo em vẹt và làm khách hàng mở hàng cho em ý..chỉ là hoàn cảnh đưa đẩy thôi mà .em không biết là cái giấc mơ ngây ngô của zesman từ hồi bé xíu...chỉ thích làm việt kiều....hihih xehai cũng muốn được như vậy lắm...thui vẹt ,chị xin lỗi kô mở hàng cho em được vậy...chúc zesman kiếm được cô nào hay cách nào đó đạt được mong muốn nhé
    chúc cửa hàng của vẹt buôn bán làm ăn tốt nhé( hihi chị đã nói là làm ăn như em mạo hiểm lắm mà kô tin chị ..giờ thấy chưa..nhưng đừng nản em ah)
  4. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Zesman bán thân à? hơ hơ cái zdụ này dzui dzui...
    Bán thân đây, vẹt giới thiệu hộ nhé.: con trai 100% không lẫn tạp chất. Hàng chính hãng Nha Trang,Việt Nam.Trí thức bậc cao,không làm việc nhà,việc tạp nham,việc vớ vẩn...không bán thân mà chỉ cho thuê, giá thương lượng tuỳ vào sức khoẻ mỗi ngày...Đặc biệt Bảo Hành suốt đời
  5. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 3 năm, vào một đêm mưa gió bão bùng. Đang lơ mơ buồn ngủ bỗng nghe thấy có đập cửa liên hồi. zesman vội mở cửa, tưởng ai, hoá ra là thị bapnuong. Mặc thị xám ngoét, người run lẩy bẩy vì lạnh. Chưa kịp lịch sự mời thị vào nhà thì đã nghe thị thốt lên lời van xin ... mượn tiền. Hoá ra thị bapnuong vốn có máu bài bạc, lại ham chơi số đề. Đêm trước, thị nằm mơ thấy hai quả trứng vịt lộn. Thế là sáng dậy thị đánh ngay số 22 (nghe thị nói là 2 con vịt). Thị dồn hết tài sản là những lần thắng đề, ăn bạc (thị vốn số đỏ) vào canh đề này với hi vọng sau vụ này sẽ đủ tiền cưới chồng.Không những thế thị còn mượn tiền bà con bạn bè gần xa một số tiền rất lớn (thị đề nghị không nêu số cụ thể).Nào ngờ kết quả sổ xố kiến thiết hôm đó không ra 22 mà là 00 (chắc là hai quả trứng vịt lộn).  Thế là thị khuynh gia bại sản. Chủ nợ nghe tin, lập tức kéo tới nhà thị đòi thanh toán tiền nợ. Thị sợ quá chạy trốn khắp nơi. Thị suy nghĩ nhiều, nhiều lắm. Thấy không thể sống cảnh trốn chui tron nhủi cuộc đời thế này mãi được. Thị cần phải đối diện với cuộc sống, tìm thấy nhiền niềm vui trong đấy. Nhưng món nợ vẫn còn quàng vai, thị chẳng biết phải làm sao. Thị bỗng chợt nhớ đến zesman, một chàng công tử đẹp trai, giàu có, lại giàu lòng nhân nghĩa. Thế là thị  tìm tới nhà zesman. Quả là lời đồn không sai, zesman quả là người nhân từ. Nghe bapnuong than vãn khóc lóc một hồi. Chàng zesman cũng động lòng thương cảm. Không một chút suy nghĩ, chàng mở két sắt lấy tiền, không những giúp thị bapnuong trang trải nợ nần, mà còn cho thị một số tiền để lấy vốn làm ăn.
    Ba năm lặng lẽ trôi qua, chàng zesman bất ngờ gặp nạn. Nhân dịp Tiger Cup, trận VN gặp Indo, chàng đã đem hết tài sản của mình cá độ với Tram_nam_co_don. Quá tin tưởng vào chiến thắng của độ nhà, Zesman đã tham gia vào vụ cá cược này với tổng số tiền lớn hơn rất nhiều lần tái sản mà chàng ta có. Thiên thời, địa lời, nhưng nhân chưa hoà. VN thua Indo 3 bàn không gỡ. zesman lại bắt độ với Tram_nam_co_don theo bàn thằng nên càng thua đậm hơn. Tram_nam_co_don nhìn bề ngoài là người nhân nghĩa, hiền từ. Ngờ đâu thấy thắng độ một món tiền quá lớn, Tram_nam_co_don chợt nghĩ đến giấc mộng cưới vợ của hắn có thể thực hiện được. Hắn bèn tập trung hết toàn bộ người nhà, bà con, bạn bè hắn qua nhà zesman siết nợ. Quả là tình đời thay trắng đổi đen khó lường. zesman chẳng may sa ngã, lâm vào cảnh khốn cùng. Nhưng đã thua thì chịu, đa nợ phải trả. Chàng không một chút lúng túng, ...... tìm ngay đến nhà bapnuong đòi lại tiền nợ năm xưa. Thoáng thấy bóng dáng zesman, bapnuong đã vội dở khinh công chạy trốn. Thị có biết đâu rằng, thị đã gặp phải một cao thủ khinh công mà ngay cả Chửi khắp thiên hạ vô địch thủ Mãng cầu namental cũng phải ngả mũ cúi chào. Chẳng tốn mấy công sức, zesman đã tóm được bapnuong. Chẳng còn cách nào, bapnuong phải giở giọng van nài zesman: "Chàng ơi, thiếp biết của biếu là của lo, của cho là của nợ. Năm xưa chàng giúp thiếp mà không ràng buộc gì, thiếp đã nghĩ tới ngày thế nào chàng cũng giở trò lật lọng, lấy lại số tiền này. Ba năm qua, thiếp đã cố gắng làm lụng gom tiền trả nợ chàng. Nào ngờ ông trời không thương thiếp. Giá vàng, giá đô cứ gọi là lên đến chóng mặt. Thiếp kinh doanh đủ nghề từ chủ chứa đến buôn lậu hàng cấm qua biên giới. Nhưng chẳng hiểu sao người ta làm thì giàu, thiếp làm lại thấy tiền cứ đội nón mà đi. Tiền lời đâu không thấy, chỉ tốn tiền lo lót mà tiền kiếm được cũng chỉ đủ sống qua ngày. Nay chàng lâm cảnh khốn cùng,thiếp biết phải đến lúc thiếp trả món nợ ân tình. Thôi chỉ còn mỗi tấm thân này, thiếp chỉ biết gia cho chàng, muốn xử lý sao cũng được". Zesman nghe thấy mà ngao ngán trong lòng, ngửa mặt lên trời mà than cho số phận hẩm hiu, tự trách mình năm xưa ngu, giúp người mà quên tính khả năng người giúp lại. Ngán cảnh đời, cảnh người, từ khóe mắt chàng tuôn ra hạt lệ hồi nào không hay. Thấy zesman tuôn lệ, bapnuong vội rút tissue ra đưa cho chàng. zesman nhận lấy tissue, vô thức nhìn bapnuong. Chàng vộn nhận ra [nick]bapnuon[/nick] cũng không đến nỗi nào. Mặc dù thị đã 43 tuổi, nhưng trông vẫn còn phong độ lắm. Chợt nhớ đến lời thị nói lúc nãy, zesman chợt loé lên ý tưởng trong đâu "sao không bán mụ kiếm tiền trang trải nợ nần nhỉ. Thị đã đồng ý cho mình muốn xử lý mụ sao cũng được cơ mà". Vừa nghĩ xong, zesman không nói không rằng, kéo tay bapnuong, thuê ngay một chiếc xích lô tìm tới cửa hàng của [nick]vet_loe_loet1986[/nick]. Tới nơi, zesman dặn đàn em của [nick]vet_loe_loet1986[/nick] trông chừng bapnuong rồi cùng vào mật bàn với [nick] vet_loe_loet1986 [/nick] trong mật thất. Độ chưa hết một tuần nhan, cả hai cùng bước ra, [nick] vet_loe_loet1986 [/nick] giao cho đàn em một tấm poster quảng cáo, dặn đem treo tấm poster này tại khắp các cột đèn, trụ điện trong thành phố.
    Sáng hôm sau, người ta thấy các lão già chừng 70,80 tuổi, đặc biệt có cụ hơn 100 lũ lượt kéo nhau đến cửa hàng của @vet_loe_loet1986 tham gia mua đấu giá nàng bapnuong. Các trai tráng trong NTC cũng nên mau mau kéo đến kẻo người ta mua mất nàng ta. Nghe đâu giá khởi điểm là 250 VNĐ.
    Được zesman sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 12/12/2004
  6. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    bắp chỉ đáng giá 250 k thui à ? bèo thế
  7. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Không phải 250K mà là 250 đồng. Bắp mới 43 tuổi mà đã lẩm cẩm rồi. Coi chừng mất giá, Không sao đâu, dù gì thì đó cũng là giá khởi điểm.
  8. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Này, em vẹt định bán nguyên con hay xẻ thịt ra bán đấy nhỉ ?
    Cái vụ bán buôn này nghe cũng có lý đấy chứ, ngày xưa ông bà ta nói :
    Ba đồng một mớ đàn ông
    Đem bỏ vào ***g cho kiến nó tha
    ...
    Nhưng mừ con trai chắc cao giá hơn đàn ông nhỉ ?
    Ái chà, hay là em vẹt định thể hiện sự phản kháng của phụ nữ trong box Nha Trang đối với cánh đườn ông - con trai àh.
    ---
    To Zes :
    Cái tissue là cái gì đấy, có phải giấy bán thân như ngày xưa không ?
    Mà hình như lâu lâu cửa hàng em vẹt có loại hàng độc và mới để bán hả , xem nào ....
    Bapnuong àh ?
    Giá khởi điểm là 250 đồng hả ?
    Đấu giá phải không nào, được rồi, tớ trả luôn 2 nghìn nhé - tớ mua bắp nướng trên mấy xe hàng rong thường cũng hết 2 nghìn àh. Được không ?
    Nếu không ai trả cao hơn thì bán cho tớ nhé.
    ----
    To em bapnuong :
    Tên Zes hắn không biết thương hương tiếc ngọc đâu, không như anh đâu , ...
    Hầy hà ....
    Ai lại mang bapnuong 43 tuổi đi bán như thế nhỉ, thật là phí phạm ?.
    Phải đưa về gửi cho thẩm mỹ viện mông má lại rồi bán mới đựơc giá chứ ...
    -----
  9. vet_loe_loet1986

    vet_loe_loet1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    cai gì đây ông anh em ko có bán mình đâu mà anh lại hỏi :bán cả con hay bán xẻ thịt vớ vẩn ,mà mấy anh bán đấu giá hay nhỉ chủ cửa hàng ko nói gì ma may anh dám thay mặt bán trác linh tinh à,mât mặt cửa hang quá
  10. vet_loe_loet1986

    vet_loe_loet1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    ông anh mới kiếm đâu ra cai cốt truyện hay vậy mà sao lai có cả tình huốngkiếm hiệp nữa vậy hả hay ông anh mới sáng tác vậy có lẽ vẹt này có khi mang sách vở học hỏi mới được àhi hi hi hi........

Chia sẻ trang này