1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa kiểu gì đây nhỉ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi just_call_me_knife, 21/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    cái này gọi là làm hàng đấy .chúng nó phím nhau cho cậu vào bẫy rồi . giống mình tư vấn cho bạn mình
  2. spidermanutd

    spidermanutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Bác giải thích rõ hơn đc hok, thế này chắc iem cũng gặp n` đứa nó làm hàng
  3. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Ăn nói củng có sờ tai phết nhỉ ?
  4. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là làm hàng. Cô bé này có vẻ khoái chú rồi đấy. Tới luôn đi.
    Kinh nghiệm ít ỏi của anh cho thấy, chẳng gái nào không thích mình mà một mặt vừa nhắn tin trả lời mình nhoay nhoáy, một mặt lại lu loa lên rằng bị làm phiền quá. Nó là nó muốn khoe với đứa bạn chung kia, và dò ý chú thôi.
  5. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, vừa bị tin nhắn từ chối đi chơi tối nay vì việc vớ vẩn, em kêu là em ấy vừa bị mất học bổng nên bây giờ bố mẹ quản chặt không cho đi đâu Từ chối thì từ chối luôn lại lấy lý do đó ra, chẳng lẽ lại bảo với em cả đời anh chẳng biết học bổng là cái gì Trước hứa hôm nay sẽ đi chơi thế mà bây giờ làm mình tụt ngủn.
  6. albatron

    albatron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    hì hì, rắc rối nhỉ? nhưng đoán là 99% em đó ko thích mới nói chuyện thía, nếu nó thích thì nó im lặng tận hưởng rùi,ko kể lung tung như thế đâu
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chính xác là "làm hàng".
  8. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Làm hàng là gì ? không hiểu ?
    Cuộc đời có lắm nỗi lắm . Biết đâu em kia có bồ rồi, hay thích anh khác còn bạn chủ topic chỉ à ơi một lúc thôi. Hoặc là nói truyện một lúc thì phát hiện ra không hợp, hoặc vì một lí do nào đó không thể tiếp tục, hoặc là vô tình biết được topic bỏ người yêu vì người đó không còn zin của bạn chủ topic nên đâm ra chán nản ? Hoặc là một ngày tư nhiên hai ta chán nhau......Sao mà lần được.
  9. scopis

    scopis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    "làm hàng" là từ chuyên môn chỉ việc cũng thích mình bỏ mẹ nhưng vẫn làm trò giả vờ cao giá
    bài của em ý là nếu mình thích em ý ít thì gặp th này sẽ thôi tìm đứa khác, nếu máu thật thì càng nhào vô em ý càng sướng
  10. Manh_Ha_new

    Manh_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Thế dễ các em gái không 2 tay 2 cá chắc.Lần trước bỏ một em vì mỗi lý do là em lượn như chuồn chuồn.
    A: Alô em à.Em đang ở đâu thế.
    E: Anh à.Em đang ở nhà.
    A: Anh đang đứng trước cửa em mở cửa cho anh nhé.
    E:Em đang ở nhà ở dưới quê.
    Đúng 3 lần đại loại như thế là em lượn.

Chia sẻ trang này