1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa lại người yêu vừa chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi singleday, 18/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. singleday

    singleday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cưa lại người yêu vừa chia tay

    Mình và người yêu vừa chia tay sau gần một năm yêu nhau.
    Anh ấy là người nói chia tay.Và trong chuyện này tuyệt đối ko vì người thứ 3.
    Sơ phác về 2 đứa tụi mình cho các bác dễ hiểu : mình 24, anh ấy hơn mình 4 tuổi,mình cá tính,hóm hỉnh, anh ấy hiền lành và đơn giản (nhưng ko đến nỗi phải nhạt nhẽo và ko phải nông cạn);mình sống độc lập, đã xa nhà từ lâu, anh rất quấn quít với gia đình; cả 2 đứa bọn mình đều ăn học, công việc tử tế, có cuộc sống và quan hệ xã hội nói chung là tốt; mình là người cởi mở, hơi ồn ào nhưng khó chia sẻ cảm xúc thực, anh ấy thì trầm hơn, và chân thành; vì yêu anh ấy mà mình đã biết cách bộc lộ cảm xúc, chia sẻ...
    Bọn mình quen nhau gần một tháng thì yêu (tức là vừa yêu vừa tìm hiểu),anh ấy nói yêu mình từ cái nhìn đầu tiên,mình cảm nhận được sự say mê và chân thành của anh ấy, nên dù khác "gu", hơi trái tính, mình dần dần đã yêu anh ấy, yêu thực lòng, và tha thiết.
    Rồi rắc rối bắt đầu xuất hiện, do cái tôi, cách sống của mình (độc lập, nhiều bạn bè, hơi bướng...), do sự khác nhau giữa cuộc sống của gia đình anh ấy với cuộc sống của mình ...mình thường mở đầu những rắc rối, khi chờ đợi ở anh ấy điều gì đó mà ko đạt được (hẹn sáng đến mà chiều mới đến, ko giành nhiều thời gian cho mình ...toàn những điều lặt vặt - cái này mình có lỗi),rồi anh giận, mình thấy ân hận, gọi điện xin lỗi, có lúc khóc lóc ... mọi sự lại ổn,cũng ít thôi, khoảng 3,4 lần trong mấy tháng gần đây, thời gian còn lại vẫn rất quấn quít.
    cách đây 1 tuần, rắc rối lại xảy ra, cũng như những lần trước, mình giận , rồi gọi điện khóc và hơi trách anh, anh thì ko chấp nhận cái giận của mình, nói anh ko thể chièu như thế dc v..v..., rồi ngay tối hôm đó, khi bớt giận, và sợ anh giận, mình ân hận và gọi điện xin lỗi anh, rồi tình hình lại có vẻ ổn.Nhưng đêm hôm ấy, anh nhắn tin cho mình "anh nghĩ chúng mình hoàn toàn ko hợp nhau em ạ, chúng mình chia tay em nhé".
    Mình yêu lần đầu, ngốc, ko biết giữ tình yêu của mình, để mất đi rồi mới thấy đau lòng vô cùng.
    Mới 1 tuần thôi,mình đã nhận ra nhiều điều, anh thường cư xử để chiều theo cái tôi của mình,và cũng chờ đợi ở mình sự thay đổi, biết quan tâm tới người khác, biết vì anh như anh đã vì mình, nhưng mình đã vô tâm...mình sẽ thay đổi, thực sự đã "giác ngộ" được yêu một người là vì niềm vui, hạnh phúc của người đó, kể từ những điều nhỏ bé nhất.
    Mình muốn thể hiện cho anh thấy mình đã thay đổi, để 2 đứa quay lại với nhau. "Âm mưu" của mình là đầu tiên tôn trọng quyết định của anh, chia tay, rồi giữ liên lạc, vui vẻ nhẹ nhàng như bạn bè, thể hiện sự quan tâm kín đáo, và thường xuyên, rồi hẹn gặp, nói chuyện,đi chơi (mình nghĩ rằng giữ ko khí vui vẻ giữa 2 đứa, thì việc gặp lại, rồi đi chơi chắc sẽ diễn ra)
    Nói chung mình muốn cưa lại anh ấy.Nói thêm là 1,2 ngày cách thời điẻm chia tay, 2 đứa vẫn rất vui vẻ, và "mê" nhau nhu bt.
    Muốn lập topic này để kể ra quá trình thể hiện sự thay đổi, và "cưa " lại anh ấy của mình, để các bác chỉ bảo thêm.Biết việc này khó, thậm chí cực khó, nhưng mình vẫn muốn được làm thế, mình muốn cố gắng hết mình, hoàn thiện bản thân, và hơn nữa, anh ấy là người mình yêu thương hết lòng, mình muốn đuợc bộc lộ điều ấy.
    Mình có nói khi chia tay là "em sẽ biết yêu người đến sau anh tốt hơn"
    , anh đã cho mình biết yêu, biết vì người khác, anh giúp mình tự xoá bỏ sự lạnh lùng để thể hiện ra ngoài tình cảm ấm áp...nên người yêu sau mà mình sẽ thực sự trân trọng, chăm sóc , nếu có thể chính là anh, thì thật hạnh phúc.
    Mình nhờ các bác chỉ bảo giúp, xem tâm lý đàn ông thế nào, mình nên làm thế nào để dần dần thể hiện cho anh thấy mình đã thay đổi...
    Chúc những người đang yêu hãy trân trọng những j đang có, vun dắp cho tình yêu, để luôn hạnh phúc...

    À, kể thêm một tuần vừa qua, mình vẫn nhắn tin hỏi thăm, quan tâm, anh có nhắn lại, gần như mỗi tối mình đều gọi điện, anh vẫn nghe , trò chuyện vui vẻ, (trong những cuộc nói chuyện ấy, minh biết quan tâm và lắng nghe anh hơn trước, và anh cũng thoải mái,vui vẻ, kể chuyện này chuyện kia)...đến hôm nay, mình gọi điện, và thủ thỉ rủ anh đi chơi, thì ko thành, anh bảo tối về muộn...



    Được singleday sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 18/11/2008
  2. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Sửa ngay cả tên topic đi . Những topic kiểu như thế này bị chửi ko biết bao nhiêu lần rồi ông ạ
  3. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    khái niệm bị chửi ở TVTY này cũng vô cùg lắm
    viết là muốn chén sẽ bị chửi mà viết là con người em nó đòi mà em ko làm thì sẽ bị khuyên là chén đi
  4. cumeo258

    cumeo258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    1.726
    Đã được thích:
    0
    thì cứ sửa đi để xem có nên hay không đã chứ! chưa chi đã....
  5. singleday

    singleday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đã sửa lại bài viết, tên topic mình vẫn muốn để như vậy, đó là bản chất của câu chuyện mà.
    Cám ơn những bạn đầu tiên đã quan tâm tới câu chuyện của mình.
    Đến hôm nay, cũng đã thấy thanh thản nhiều, nỗi buồn cũng lặng dần đi trong lòng, ko đến nỗi cứ nghĩ đến là trào nước mắt như mấy ngày trước.
    Mình vẫn muốn được thể hiện tình cảm với anh, quan tâm... đó là tình cảm thật trong lòng mình...Cũng chuẩn bị tinh thần cho việc chia tay mãi mãi, nhưng giờ, vẫn muốn cố gắng, làm hết khả năng, hạnh phúc không dễ kiếm tìm mà

  6. thecuil

    thecuil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tởm.
    Bát nước hắt đi rồi có vét lại đầy như xưa được không?
  7. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ko phải ở chỗ chén hay ko , rổ giá cạp lại thì sao lại dùng từ cưa , mình cứ tưởng chủ topic là con gà trống nào vào đây cất tiếng gáy chờ được vỗ tay nên mới nói thế ai dè lại là con gái
    @chủ topic : chị cứ kể đi , nhưng mà mới ct 1 tuần thôi à
  8. singleday

    singleday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Tôi có quan điểm thế này :chia tay ko có nghĩa là hắt bát nước đi, rồi tình yêu nếu có tái hợp sẽ "xấu ", "lởm khởm" hơn ban đầu, tôi hoàn toàn ko nghĩ vậy.
    Chúng tôi yêu và rất tôn trọng nhau, chưa một lần to tiếng, ngay cả lúc này, tôi cũng ko có một ý nghĩ j không tốt về anh ấy, và chắc anh ấy cũng vậy.Thậm chí tôi đã tưởng tượng đến việc sau này là bạn bè, anh ấy sẽ là người bạn mà tôi hiểu nhất, và thông cảm nhất.
    Có ai đó nói đại ý :tình yêu thực sự sẽ làm con người ta tốt đẹp hơn lên, với chúng tôi có lẽ đúng như vậy.
    @namcao9x :bọn chị mới chia tay dc 1 tuần , từ ngày 11/11 (singleday), nên mói có cái nick này.

  9. anon16

    anon16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu gì cả, sao có chén ở đây?
    chú zai kia chén chán rồi té một cách cao thượng à?
  10. ngocfreedom

    ngocfreedom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    Đừng cưa lại làm gì mất công ra. Cứ coi như chưa chia tay, đối xử như với người yêu bình thường. Nếu còn tình cảm thì đâu sẽ vào đây, nêu ko còn thì y học hiện tại bó tay.

Chia sẻ trang này