1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa lại - thành công hay thất bại?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi belonging, 06/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belonging

    belonging Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cưa lại - thành công hay thất bại?

    Em bây giờ rất là thảm nên phải lên đây cầu cứu các cao thủ. Em bị ny đá từ đợt trước Tết mặc dù em đã cố gắng quên nhưng không được. Cả cái Tết như người mất hồn, dở điên dở rồ, vật vã mà không dám cho người thân biết. Thời gian đầu em đã rất nghị lực không nhắn tin gọi điện được khoảng 20 ngày. Nhưng sau khi trở lại HN thì nỗi nhớ nhung cồn cào hành hạ em khiến em làm những việc ngu ngốc hicc em nhắn tin cho anh ấy rồi nói liên thiên chả giải quyết được việc gì mà còn hạ thấp bản thân mình, rồi phải nhận những lời lẽ thiếu lịch sự của người ta. Nhưng mà em ngu lắm em vẫn còn yêu nhiều. Vậy nên em muốn hỏi các cao thủ là: Khi đã nói những lời lẽ thiếu văn hoá với nhau rồi còn có thể quay lại không hay em phải cố quên đi? Còn cưa lại thì cưa kiểu gì? Có bác giai nào ở đây bị ex cưa lại mà đổ rầm rập không? Nếu có thì các bác quay lại vì yêu tố gì? Các bác gái chỉ giúp em cách cưa cẩm với ạ. Em cảm ơn các bác trước ạ
  2. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    nhưng lý do chia tay là gì???
  3. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Đã cố quên thì phải quyết tâm lên. Đừng để mình có thời gian rảnh rỗi ôm gặm nỗi buồn. Trường hợp bạn đá ex thì còn có khả năng quay lại còn thực tế như này tớ nghĩ tốt nhất là quên anh ta đi. Muốn cưa thì nên tìm đối tượng mới mà cưa.
  4. belonging

    belonging Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lý do chia tay: không hợp nhau, gia đình không thích...sợ không đến được với nhau...hic
  5. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Thất bại thảm hại.
  6. belonging

    belonging Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cưa người khác thì dễ quá, muốn cưa lại ex cơ
  7. belonging

    belonging Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Vì thế nên em mới phải nhờ các cao thủ để chuyển bại thành thắng
  8. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.628
    Đã được thích:
    9
    Lý do này thì quay lại làm gì.
    Nó chán nó giãy đấy ạ.
  9. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    [/quote] Vì thế nên em mới phải nhờ các cao thủ để chuyển bại thành thắng
    [/quote]
    Ngược lại thì có thể, còn con trai đã thôi, thì gần như ko thể quay lại dc nữa, buồn nhỉ.
  10. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    dạ chuẩn đấy ạ, lý do này là lý do xã giao thôi, hok lẽ nói thẳng ra là anh hết yêu em rồi, anh chán em lắm rồi, anh chả còn tý xúc động đậy nào với em nữa rồi.... thôi cố lên bạn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này