1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa lần 2 :P

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dotavn, 11/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên đi farm. Đừng ham push !
  2. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    ca này xương đây, thời co chưa chín muoif mà ông này đã nổ súng thì địch nó phòng thủ chặt là phải, nhưng bác phải trinh sát chính xác xem em nó đả có thằng nào chưa ( chú nói có mấy thàng cũng bị rớt đài nhưng ko cụ thể là nó chết thằng nào chưa) Còn việc đả 4 tháng ( chủ topic nói) mà nó vẩn tránh mặt thì hơi xương đấy nhưng chú cứ bình tĩnh rượu để lâu uốn mới ngon miển sao thằng khác ko uống. Chú phải quang lên đây ít thông tin nửa để anh em dể hiêu mà còn bàn tính VD em nó chơi với nhau lâu chưa ? trước đó đi đến bước nào rồi mà chốt hạ ko thành!. nó nhiêu tuổi....v.v càng nhiều càng tốt. ca này hay lắm đây[-X
  3. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Chủ top sao rồi nhỉ?

    Chưa lâm vào cảnh này bao h. Chờ tin của chủ top để học hỏi kinh nghiệm =.=
  4. dotavn

    dotavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    hihi, em tưởng topic của em bị vứt xó rùi nên cũg hem đả động nữa, tại bác nào cũg khuyên em từ bỏ, hix chẳng lẽ sai một lần rồi thì ko còn cơ hội nữa =(( , em nói thêm nè: tình hình là hồi trước có mấy thằng cưa em ý, em cũg biết sơ qua về mấy thằng ý nên em tự nhủ lòng mình là nếu mấy thằng kia mà cưa đổ em ý chắc em đi đầu xuông đất thật, bởi nếu tụi nó mà cưa được thì chẳng hoá ra em quá tệ b-( . Em với nó cũg bít nhau từ 3 năm rồi, mà bị đứt liên lạc, sau này mới tình cờ gặp lại nên em ko để lỡ cơ hội lần 2 nữa, xin làm quen gần gũi luôn. Rồi từ đó thân thiết em cũg hay rủ đi chơi cả lũ bạn em, em toàn đưa đi đón về, nhiều lần em thấy chỉ chực nắm tay là xog rùi mà ko dám X_X. Sau đấy ít lâu vào một ngày đẹp trời em ra quyết định ko thể để chậm trễ nữa @} đó là gì chắc các bác cũg bít. Em ý bảo em ý cần tg để trả lời, vậy mà em ko cho em ý tg để suy nghĩ hằng ngày vẫn nt đều, thậm chí còn nhắn những tin khá củ chuối :-B. Sau này em ý bảo hiện giờ chỉ mún làm bạn, ko muốn tiến xa thêm, em mới bảo thế thì thôi vậy. Giờ nghĩ lại thấy mình hành động trẻ con quá, khổ hồi đấy em có biết bác Quark là bác nào đâu, chứ ko thi ko đến nỗi =((=((=((.

Chia sẻ trang này