1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Của ngon vật lạ Hải Phòng

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi zazu, 24/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Của ngon vật lạ Hải Phòng

    Các bác ơi, em nghe nói thành phố Hoa Phượng Đỏ cũng có lắm của ngon vật lạ, nhưng trên thực tế thì ít người biết đến.
    Em mới chỉ biết đến món ốc xào và món Bánh mì 400đ.
    Hì còn món ngon của lạ nào nữa các bác chỉ ra đi, anh em khi nào đi Hai Phòng còn tìm thưởng thức

    ÷$÷ Z***Z ÷$÷​
  2. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Của ngon vật lạ của Hải Phòng thì nhiều nhất phải nói là phố Hàng Kênh nhà em rồi:
    - Bánh mỳ cay nè (hồi trước hình như 500, lại còn giảm xuống 400 nữa chớ, kinh thật)
    - Cháo cay nè (hình như cũng có)
    - Tiệm cháo gà ngon nhất HP nè
    - Chè thập cẩm Bắc BÉo nè (em ăn ở đây từ hồi 5 tuổi, he he)
    ...
    Nếu tính ra nữa thì còn vô khối món ăn ngon mà Hà nội cóc có hoặc chán hơn:
    - Bánh đa đỏ nè (về HP ăn chứ ở HN thì như... Mà nhà em trên HN lúc nào cũng có một bao tải bánh đa đỏ, hê hê)
    - Canh bún này: HN kiếm đâu ra sợi bún to tròn như thế cơ chứ
    - Bún chả: không chịu nổi cái kiểu ăn BC trên Hà Nội, cho người ta đúng 1 bát mắm 1 đĩa bún -> canh bún thì đúng hơn.
    - Bánh mỳ patê: nếu không kể bánh mỳ cay đã kể trên thì các loại bm patê khác cũng ngon ơi là ngon, patê là người ta phải xắt thành miếng, bánh mỳ thì phải nhỏ vừa, chỉ cho thêm cùng lắm là hành , mùi, chí trương,.. chứ không như cái N này bánh mỳ to như cái bắp chân, patê phết như mứt(thế thì làm sao phân biệt được patê cũ hay mới), nhét vô thì hổ lốn nào rau nào lạp xường nào thịt, thỉnh thoảng lại còn cho thêm bơ nữa chứ. KINH ! Thế mà mấy thằng bạn lúc nào cũng thấy khen "ngon quá", ắn nấy ăn đệ, cứ như là... :)
    - Ốc: ốc HP lúc nào cũng nhiều, ngon, rẻ hơn HN. Đặc biệt là ốc xào, ăn mãi không biết chán..
    Em chỉ biết mỗi xế xôi, phải hỏi mấy bác phụ nữ trong box này mới thấy kinh cơ ạ!

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  3. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Theo em còn món sữa trứng ăn với quẩy nữa chứ. Đố các bác tìm được ở Hà Nội cái món này đấy. Mà không biết ở trên Hà Nội có cái món Sủi Zìn không các bác nhở? Hải Phòng mùa lạnh mà ăn Sủi Zìn thì ngon phải biết.
    Interceptor
  4. Hoang_Kim_Cuong_new

    Hoang_Kim_Cuong_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Có món bánh cuốn ở 99 Cầu Đất...
    món Chả quạt ở Trần Quang Khải nữa đấy...
    Cương
  5. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    hơ còn món giá biển xào ngon ra phết, mà bánh mì cay là hay nhất mùa đông mà ăn thì...hm hm thèm quá.
    Còn cái món bánh gì mà bà con hay rán trên mâm ấy nhỉ màu nâu hình hư gọi là Sì Lì Cấu thì phải lâu không ăn quên rùi bác nào nhớ bổ sung cái.
    Hà Nội hình như cũng có Sủi Zìn thì phải nhưng hiếm lắm, cả bánh bẻng nữa chứ, với cả bánh bò, hình như cách đây khoảng 4 năm chỉ có mỗi một bác đẩy xe bán bánh bò thui hay bán ở đoạn chợ Con với cả cầu đất thì phải, bún ngan HP ăn cũng phê lắm, chấp HN một mắt các bác nhẩy.
    Em xin mạn phép bổ sung thế , các bác cho ý kiến nhé.
    Mà bác Zazu nớ tìm đúng món mà ăn nhé, vừa ngon vừa rẻ ạ. MÀ thông tin kinh dị nhất là bánh mì cay từ 500 --> 400 rẻ vật mà ngon kinh khủng.

    I can live without you but without you my life is not possible
  6. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Công nhận Hải Phòng có bánh mỳ cay và cháo cay là ngon vô địch. Bánh mỳ thì chỉ 400VND mà ngon bằng vạn lần bánh mỳ patê trên HN còn cháo cay chỉ 2000VND nhưng cực kỳ tuyệt vời. Bác Zazu tranh thủ xuống HP thưởng thức ngay đi, hai món đó chỉ ăn mùa lạnh là ngon nhất thôi đấy.
    Interceptor
  7. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Có cái chi tiết quan trọng nhất thì các bác quên béng đi không nói.
    Món ăn ngon phải đi kèm với địa chỉ.
    Các bác chẳng cho địa chỉ thì làm sao mà tìm ăn được ?
    ÷$÷ Z***Z ÷$÷​
  8. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    hic mấy món nư bánh mì cay với cháo cay thì chỗ nào chả có mà phải hỏi, mà có hỏi tui cũng quên hết rùi vì lâu lắm có về HP đâu

    I can live without you but without you my life is not possible
  9. Hoang_Kim_Cuong_new

    Hoang_Kim_Cuong_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang sống và làm việc ở Hải Phòng đây... Cần gì các bạn cứ hỏi tôi nhé./.
    hoangkimcuong2001@yahoo.com
    Cương
  10. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    ha ha,anh zazu ơi,bánh đa ngon nhỉ, lần sau xuông thì nhớ nhắn trước cho zombie nhá,vô khối món ngon lắm cơ mà phải ăn đúng chỗ zombie dẫn đi thì mới là ngon nhứt he` he`,nhớ trả công đấy,
    To kissme:nhớ lần ăn bún chả 28 tết năm trước quá ông ạ,ông sướng nhá,năm nay thì đến luợt ông chi đấy hi hi,đường nhà ông có món bánh bao chiên ăn cũng ngon lắm he he,sao nó sướng thế không bít,đường nhà mình có món Bún ngan nổi tiếng lại chỉ có vào buổi sáng mình toàn đi học,hừ:(
    alternative can be zombie!

Chia sẻ trang này