1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa người có người yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Taycuphach, 02/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Cưa người có người yêu

    Câu chuyện của mình là như thế này, nàng đã có người yêu rồi nhưng mình vẫn quyết định tấn công vậy thì bạn nào có kinh nghiệm trong chuyện này giúp mình với. Lưu ý là bạn trai của nàng giờ đang đi công tác xa và không mấy quan tâm đến nàng theo ý mình thì cái quan trong là làm sao để tạo ra cơ hội cho mình bây giờ nhỉ cơ hội đi chơi với nàng đó vì nàng cũng khá bận ở nhà các cao thủ giúp nhé. Thanks for reading
  2. optimistic

    optimistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Thế bây giờ mình biết là nàng đã trao hết cho bạn trai rồi. Và thực ra chuyện bạn trai nàng không mấy quan tâm đến nàng vì đi công tác xa là chỉ do cảm nhận chủ quan của người ngoài cuộc. Vậy thì mình vẫn quyết định tấn công chứ ? Trước khi để các cao thủ xắn tay áo giúp thì trả lời trung thực nhé
  3. kienluavn

    kienluavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm ! Có phải đi chơi nhiều là có tình cảm đâu, cậu có thể đến nhà em chơi, gặp lúc em đang bận thì xắn tay giúp đỡ, cái quan trọng là phải cho em thấy đc bộ lòng tràn đầy tình cảm và sự quan tâm của cậu đối với em.
    Còn cơ hội đi chơi à, thiếu gì, vd như "Hôm nay là sinh nhật bà ngoại nuôi của bạn anh, em đi ăn mừng với anh nhé !!!"
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Thế này, chú có dám chắc là chú có thể Availible 24/24 để khi nàng "cần là "thanh niên" có, khó là có thành niên" được không?
    Chú có dám chắc chắn là chú sau này sẽ không đi công tác xa,chú dám hy sinh vì tình iêu của chú ,sẵn sàng online để đáp ứng nàng không?
    Rồi, chú có chắc khi nàng "say g bye" ku kia để ok chú , sau đó dám nàng sẽ kô "say g bye" chú để gật đầu trai khác không?
    roài, sau khi đào ao thả ca, chăm sóc các kiểu....chú có sẵn sàng chịu ......rủi ro
    Đấy, vậy đấy. chú trả lời đi rồi chị bày cách cho mà kưa.
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 02/11/2005
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    ván đóng thuyền rồi còn có thể tháo ra đóng lại mà huống hồ gì chỉ mới tính đến chuyện mua gỗ...
    cố lên bạn hì hì
  6. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Thanks mọi người đã quan tâm đến câu chuyện của em thực ra thì chuyện của nàng và người yêu của nàng thì dài lắm nhưng có một điều chắc chắn rằng thằng đó không quan tâm nàng bằng em và nàng biết và cảm động trước sự quan tâm của mình. Hôm qua nói chuyện với nàng đến hơn 3 h sáng mới đi ngủ thì nàng có thú nhận là nàng cũng có tình cảm với mình nhưng ngại một điều là nàng không dám từ bỏ cái tình yêu đã theo nàng 2 năm nay, nàng đang chờ người yêu của nàng nói lời chia tay nhưng mình chợt nghĩ rằng nếu thằng đó không nói thì mình móm à. Phải không các bác? Bây giờ có cách nào để nàng có thể vượt qua lòng mặc cảm để đến với em được nhỉ? Nàng là người hơi nhút nhát đấy các bác ạ
  7. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    @ tiểu thư vui vẻ : Thật ra thì trong khoảng 3 tuần gần đây là mình không bận việc ở công ty lắm nên có nhiều thời gian chăm sóc nàng nhưng người yêu của nàng thì cũng có phải đi làm như mình đâu mà đâu có chăm sóc nàng nhiều như mình đâu cơ chứ(đúng là phí mất một bông hoa đẹp), còn về sau mình có thể bận hơn nhưng mình nghĩ trừ những lúc ở công ty thì mình có thể quan tâm đến nàng từ bữa ăn đến giấc ngủ.
    Lúc đầu mình cũng hơi ngại khi thấy tình cảm mình phát triển quá nhanh chỉ gần 1 tháng từ ngày quen nàng thôi nhưng mọi thứ đều có nguyên nhân của nó cả bởi vì người yêu của nàng có lẽ không quan tâm đến nàng nhiều lắm (nhiều lúc nghĩ bực thằng đó quá có phúc mà không biết hưởng) và nàng cũng đã nghĩ nhiều về vấn đề này rồi nhưng thực sự chưa sẵn sàng cho việc bỏ chạy cho tới khi gặp mình vì vậy mình nghĩ là chỉ cần bạn quan tâm đến người yêu của mình thì nàng sẽ không bỏ bạn mà đi đâu thật đấy (ít nhất là với những người biết suy nghĩ)
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chẹp....chẳng ai dám chắc sau này nàng lại không cảm động trước sự quan tâm của một thằng khác.khi mà chú mải công mải việc quá. Liệu chú có đêm nào cũng 8 chuyện với nàng đến 3h sáng đưọc không? hay trong lúc chú ngủ rồi , nàng lại buồn, lại tui thân (như bây giờ ấy) thì lại có thắng khác (cũng giống chú bây h í) cell cho nàng, nói chuyện đến 3h sáng.
    Chú đừng trách chị cứ thêm toàn màu đen tối vào bức tranh tình yêu rực rỡ mà chú đang cố vẽ. Nhưng thực tế nó là thế đấy chú ạ. chớ có tin đứa nào.nhất là cái giống đàn bà. chị còn chẳng tin đưọc chị nữa là....
    Với lại, chị cũng phải nói thật với chú rằng nghĩ thì dễ lắm, nhưng ăn nhau là ở chỗ thực tế chú sẽ làm đưọc những gì cơ. chú cứ nghĩ chú sẽ làm cái này cái nọ cho nàng, thậm chí "lo từ miếng ăn giấc ngủ..." chẹp...chẹp.....đấy là chú NGHĨ.mà nghĩ thì CHỈ LÀ LÝ THUYẾT thôi. Hơn nữa, giờ còn đang mới mẻ, chú còn đang cố gắng kưa cho đưọc nàng bằng mọi giá ( nói chú đừng giận, cưa được một ẻm có người yêu rồi kẻ cũng là một chiến công hiển hách đấy) chứ sau này ....chẹp....tía ai biết đưọc chú sẽ muốn gì?!
    để nhìn xa trông rộng đưọc thế chị cũng trả giá đắt lắm rồi đấy chú ạ.
    Tuy nhiên, nếu muốn chị vẫn chúc chú thành công. cầu cho chú sự bình yên.
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 03/11/2005
  9. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Cái điều mà tiểu thư vui vẻ nói thì thật ra mình cũng đã nghĩ đến rồi liệu có một ngày kia có một chàng trai quan tâm đến nàng thì liệu nàng có thay lòng đổi dạ không? nhưng tiểu thư vui vẻ có biết không khi hiện nay có khá nhiều ứng cử viên đang đòi làm người yêu của nàng trong số đó đáng kể nhất là một người bạn thân của nàng đã chờ nàng hơn 3 năm rồi nhưng mà nàng vẫn chưa đồng ý (người này cũng quan tâm đến nàng lắm và hơn cả người yêu của nàng nữa). Nhưng nàng vẫn thờ ơ với những tình cảm của những người như vậy (mình biết là nàng nói thật ) vậy thì mình có thể tin tưởng vào tình cảm của nàng dành cho mình không? rất mong các bạn cho mình câu trả lời Any way thanks for all your comment
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tấn công một nữ thổ dân hoang dã khó hơn là tấn công một thôn nữ có chồng làm ăn xa . Thí chủ nên mạnh dạn và mặt dày vào .

Chia sẻ trang này