1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa người có người yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Taycuphach, 02/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giuptuivoi

    giuptuivoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại xen vào giữa tình yêu của 2 người họ hả các bác? người ta đang hạnh phúc chỉ có 1 vấn đề là anh kia đi xa ko quan tâm nhiều bằng bác thôi mà bác lại nhảy vào , cơ hội quá, "yêu là phải mong người mình yêu được hạnh phúc" câu này của ai tui quên rồi , anh kia còn phải lo sự nghiệp nên ko vẹn toàn cả đôi đường âu cũng là điều dễ hiểu. Bác nên quan tâm nhưng mà nên có chừng mực thôi đủ cho cô ấy biết là được rồi. Mà xét cho cùng cô ta mà bỏ anh kia theo bác thì sau này đến lượt bác đi xa giống cái anh đó, cô ấy ở nhà lại 1 thằng nó như bác quan tâm hơn thì
  2. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Không nên nước đục tha? câu! Tự tin thi? chơi đep đi!
  3. kidkidkid

    kidkidkid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Khó lắm đó, nhưng có vẻ thích hơn.
  4. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các ý kiến của các bạn nhưng các bác có biết không là nàng đã yêu thằng đó hơn 2 năm các bác ạ nhưng thằng đó có bao giờ quan tâm đến nàng đâu (tuần gặp nhau 1-2 lần mà nếu gặp nhau thì ít khi đi chơi buổi tối lăm) đến sinh nhật của bạn bè nàng mà nàng vẫn phải đi một mình các bạn có tinh được không. Hồi đầu mới gặp nàng mình tưởng nàng chưa có người yêu cơ nhưng không ngờ nàng đã có rồi thế mới đau. Nhưng quả thật thấy cách đối xử của người yêu nàng trong 2 năm vừa qua với nàng mình không chụi được. Hai năm yêu nhau mà hắn có thèm đến nhà nàng chơi đâu nàng ốm hắn cũng không hỏi thăm xem nàng đã đỡ chưa uống thuốc gì rồi. Thế mà nàng vẫn tiếp tục mối quan hệ như thế khi mình hỏi là lý do tại sao thì nàng tâm sự rằng vì nàng không đủ tự tin để bắt đầu một quan hệ mới cái điều này thì nàng hơi nhút nhát phải không ạ. Yêu là mong muốn người mình yêu được hạnh phúc nên mình đã tấn công nàng nếu được thì hi vọng sẽ là người đối xử tốt với nàng hơn là thằng kia bây giờ hoặc là để cho thằng kia biết được mà quan tâm tới nàng hơn. Đó là vài lời tâm sự của em mong các bác hiểu cho tấm chân tình của em nhé. Thanks for reading
  5. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ diễn biến tâm lý của nàng cũng khá phức tạp các bác ạ nên mình cũng không biết làm sao nữa. Theo cách mình nhận xét thì nàng có cảm tình với mình(có thể xem là cũng hơi thích thích nhưng nàng không công nhận điều này đâu trừ một lần hai người nói chuyện đến 3h sáng) nhưng nàng cũng chưa dứt điểm với người yêu cũ các bạn ạ có phải nàng đang lựa chọn không các bạn ? Mình chỉ sợ một điều là khi người yêu cũ lại đối xử tốt với nàng thì nàng lại .... Phân vân quá
    Brothers and sisters ơi Anyone give me advice on this Problem pls
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Công nhận chú này máu thật.
    Cá không ăn muối, cá nhất định ươn
    Nếu một đứa con gái yêu chỉ vì được quan tâm hơn, được chiều chuộng hơn....thì...chẹp. chị miễn bình luận. Đôi khi tình yêu vẫn thế. yêu chỉ vì yêu chứ không phải vì những cái "đưọc" khi cô ta ở cạnh chú. Nếu yêu chỉ vì những cái được hoặc sẽ được...thì miễn bình luận.
    chú cú cố làm cô ấy cảm động đi. biết đâu đấy. biết đâu sau này lại có một thèng ku khác làm cô ấy cảm động
    khà khà....
  7. xautraithisao

    xautraithisao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà thì quan trọng nhất là phải chung thuỷ . Nếu người đó có thể vì người yêu đi xa mà chuyển sang yêu bạn . thì cũng có thể yêu bạn rồi và sẽ bỏ bạn đi theo thằng đàn ông khác . Nếu bạn quá cố chấp đến mức chấp nhận người phụ nữ như vậy thì sao bạn ko nghĩ thoáng hơn một chút. Chỉ là tình yêu vui chơi thì loại phụ nữ kiểu đó có thiếu gì . make up hình thức vào một chút... các em nhan nhản ra đấy thôi.
  8. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Thế em hỏi lại chị nhé không biết chị có người yêu hay có chồng chưa nhưng nếu người yêu của chị không quan tâm tới chị thì chị có thích người ta không? nếu một người nói là thích một người nào đó mà không bao giờ thể hiện tình cảm của mình thì có tin được vào tình cảm của người đó không hả chị ?
    Tình cảm nó không tự nhiên sinh ra mà cũng không tự nhiên mất đi chị ạ mình có cố gắng thì mới nẩy sinh được tình cảm chứ đúng không hả chị? tình yêu ít khi nó tự tìm đến mình mà mình đều phải tự đi tìm kiếm lấy chứ chị? Nói như chị cũng có ý đúng nhưng cũng đã có những người tìm đến nàng hằng thay thế người yêu hiện tại của nàng nhưng nàng vẫn không lựa chọn họ dù cho họ hiểu nàng hơn và quan tâm tới nàng hơn người yêu hiện tại của nàng. Nàng cũng đã biết rằng người yêu nàng đối xử với nàng như vậy là không tốt (tính nàng khá trẻ con trong chuyện tình cảm chị nhé)nhưng nàng vẫn không quyết định thay đổi cho tới lúc gặp em thì hình như nàng cũng có một chút xao động vậy thì em có thể tin vào tình cảm của nàng không hả chị ? em chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu người ta yêu nhau hạnh phúc mà cô ấy thay đổi thì có vấn đề thật nhưng nàng không có hạnh phúc mà thay đổi thì cũng bị đánh giá sao hả chị? Mong nhận được lời khuyên chân thành của chị
  9. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    To xautraithisao và các bạn : Thực ra người yêu của nàng chả đi công tác đâu các bạn ạ mình cố gắng thay đổi câu chuyện một chút thôi chứ thực ra hắn vẫn ở Sài gòn thôi chả đi đâu cả nhưng hầu như ít gặp hắn lắm hôm nay tính ra là nàng đã không gặp hắn khoảng hơn 10 ngày rồi. Thành thật cám ơn các đóng góp chân thành của các bạn mình đã nhìn nhận ra rất nhiều từ các bài viết của các bạn đấy
  10. life123

    life123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Em thấy thế này. Bác nghĩ gì thì cứ làm như thế, các cụ bảo: Lắm thầy thì nhiều ma....
    Nếu bác thực sự có tình cảm với người đó thì cứ việc xông lên....Con gái khi chưa lấy chồng thì ko thế nói là của ai đc, mà ngay cả khi đã lấy chồng rồi thì....
    Điều quan trọng là người đó phải cho bác cơ hội:
    Để có cơ hội thì: THỨ NHẤT ĐẸP TRAI, THỨ HAI CHAI MẶT....
    Mỗi thứ trên chiếm 50% thành công, yêu cầu đầu tiên thì ko phải ai cũng có mà điều đó còn phụ thuộc vào cái nhìn của mỗi người, còn điều thứ hai thì ai cũng có thể làm đc.....
    Như thế trong hai điều kiện thì bác đã có một rồi, tức là cơ hội thành công của bác là 50%.
    Chúc bác thành công. Nếu thành công thì đừng có quên cám ơn tôi đấy......

Chia sẻ trang này