1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa người có người yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Taycuphach, 02/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Hic hic thế này mọi người ạ khi tôi yêu một ai đó thì đó là tình cảm thật sự chứ không phải bắt nguồn từ sự hiếu thắng hay ích kỷ của cá nhân và khi yêu mục tiêu của tôi bao giờ cũng để tiến đến hôn nhân chứ không phải để chơi bời vậy mong các bạn hiểu cho tôi và trân trọng tình cảm của tôi dành cho nàng. Nói thẳng ra rằng thì thật ra mình cũng không ngờ nghệch gì trong chuyện tình cảm nhưng mình thấy nàng bị người yêu nàng đối xử như vậy mình không cam lòng. Hôm nay người yêu của nàng cùng với một thằng nữa đến mượn xe của nàng rồi hắn để mặc xe của nàng cho thằng đó đi mất (chắc chắn đi đặt xe rồi) nếu không có người yêu của nàng đến mượn thì còn lâu nàng mới cho mượn các bạn ạ. Ấy vậy mà lúc tối nàng gọi điện cho hắn thì hắn còn đang đi học tiếng anh thế mới điên ruột chứ. Gọi hắn đến thì thấy mặt mũi của cu cậu cũng hối lỗi nhưng đã muộn rồi xe thì thằng kia đi đặt rồi(Sao hắn có xe không cho thằng kia mượn mà lại mượn xe nàng hả các bạn? có phải là không tin tưởng thì lắc hạ sang cho nàng không) Ngày mai là sinh nhật của bố nàng rồi mà thấy tình cảnh của nàng hiện nay tôi thấy không đành lòng các bạn ạ. Cái cảm giác khi nhìn thấy người mình yêu rưng rức khóc thật là khó chụi các bạn ạ. Nàng có xứng đáng chụi những cảnh đó không chứ ? qua câu chuyện này tôi chỉ mong các bạn hãy hiểu và thông cảm cho tôi thế thôi vì dù sao tôi cũng đã biết được con đường đi cho riêng mình rồi các bạn ạ.
    @ Xinh nhất mạng có thể bạn xinh nhưng với tôi vẻ đẹp tâm hồn còn hơn vẻ đẹp bên ngoài nhiều lần bạn ạ. Cái nick của bạn đối với tôi chỉ như là một kẻ kiêu căng hợm hĩnh không biết thế nào là cuộc sống và tình yêu thôi nhưng dù sao cũng cám ơn vì đã có ý kiến đóng góp.
  2. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Em thông cảm và hiểu bác,cố lên bác taycuphách.Người yêu em ý mà chơi trò lấy xe nguời yêu cho bạn đặt thì không thể được nữa rồi.Bác phải kéo em ấy ra khỏi thằng kia thôi.Chúc bác thành công
  3. ostrava23

    ostrava23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Đừng ....dừng lại . Nếu cô nàng có đổ bạn thì bạn cũng đừng có yêu. Nàng không đáng tin cậy và biết đâu sau này nàng cũng đối xử như vậy với bạn .
    (hoặc có thể bạn là người ko tốt lợi dụng ? )
  4. giuptuivoi

    giuptuivoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    thằng kia vác xe nàng đi đặt là có lí do bỏ nó rồi còn gì, nghiêm trọng rồi đấy báo công an đi , bác còn chờ gì nữa
  5. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Vâng thì em cũng chỉ biết giúp nàng bằng cách đưa xe của em cho nàng đi về để làm tin cho bố mẹ nàng thôi còn thằng người yêu của nàng thì đi tìm thằng kia nhưng chắc chẳng có kết quả gì cả mấy đứa bạn của nàng thì bảo thằng kia để xe lại cho nàng cầm về nhà mà nó chả nói năng gì cả cứ lờ lờ đi mà thằng này ngày xưa hình như cũng từng đi cá độ bóng đá rồi đặt xe hay sao ý. Nhìn nàng chạy vạy ngược xuôi khổ lắm mình đi làm cả ngày chả giúp được gì nàng cả đau lòng con quốc quốc quá. Ai có thể giúp mình để mua lại một cái xe đặt ở hiệu cầm đồ khi không có giấy tờ không (Biết chỗ thằng kia đặt xe rồi nhưng bọn cửa hàng cứ chối vì sợ mình là hình sự) Someone help me pls
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Thế này, ku ạ. túm đi túm lại....sau tất cả những câu chuyện mà chú rêu rao trên này với pà kon thì chị có thể kết luận chú muốn nói với mọi người rằng "thằng người yêu của nàng là đồ bỏ,chỉ có chú mới là người quân tử, là anh hùng...là ngừoi lo cho nàng"từ miếng ăn đến giấc ngủ"....etc.." đúng không?
    Và túm thêm lần nữa: chị cảm thấy chú chỉ muốn mọi người đồng tình với chú đúng không?
    Nhưng chị, đặc biệt không thích những lời lẽ mà chú nói về "thằng kia". Nam nhi đại trượng phu, nói xấu bạn trai của "nàng" mà mình đang tán...sao chị thấy nó hèn hạ, bần tiện....(xin lỗi, mắc ói quá). cho dù thật sự "thằng kia" của "nàng " nó có như thế thật. Chú đã quá "xa lầy" vào việc đi rêu rao nhằm hạ thấp nhân phẩm "thằng kia".Trong khi chú lại là người đến sau, tự dưng chú nhảy bổ vào giữa người ta. hãy một lần thôi, thử đặt mình vào vị trí của "thằng kia"(chị cam đoan là chú muốn đấm vỡ mũi cái thằng đang nhăm nhe nàng của mình lại còn đi rêu rao hạ thấp mình ngay í chứ)
    Vấn đề tổng túm lại là : lắm thầy thì nhiều ma. nếu chú đã quyết thì cứ thế mà làm, mang lên đây bàn làm gì nữa để nghe lời ong tiếng ve. Thiên hạ lại chửi cho là ngu í chứ. còn nếu vẫn còn lăn tăn thì....cancel.tình yêu là của chú chứ của thiên hạ đâu mà tung hê cả lên thế. đúng là trẻ con.
  7. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Đúng là người lớn có khác, cho nick mình được không ? rảnh nói chuyện, bạn nói rất đúng ý mình.
    Chào bạn.
  8. gacontapdi

    gacontapdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    2.464
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi anh ơi...chuyện a cũng gần giống với e rồi...Sau một thời gian e cũng như anh cố đâm đầu vào(và thành công rồi)Oạch thằng người yêu cũ kia quay lại nói có vài câu nó quay ngoắt mặt đi với thằng kia e nhìn thấy hỏi nó thì nó bảo "Anh nhìn thấy ko hiểu sao???"...Sợ lắm rồi con gái ko tin được...Bác cứ tốt đi rồi cuối cùng nhận được sẽ lại giống e thôi T_T...
    Còn nếu bác vẫn quyết thì e cũng chẳng dám cản chỉ là thấy hoàn cảnh bác rất giống e...Nếu bác tiến tới tiếp thì hi vọng bác gặp được người con gái thật tốt để đừng phải như e bây giờ(Cay đắng chua xót chán chường quan trọng nhất là mất niềm tin)
    Good luck
  9. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    @ tiểu thư vui vẻ : Mình biết bạn rất quan tâm đến câu chuyện của mình ngay từ ngày đầu tiên và thật sự cảm ơn vì bạn đã có những hành động như vậy nhưng tiểu thư vui vẻ ạ Thứ nhất :mình chưa bao giờ có ý định rêu rao ai cả. Chả nhẽ những người nhờ tư vấn trên mạng trong đó có cả tiểu thư vui vẻ đều có thể mang tiếng là đang đi rêu rao sao ? vậy thì chắc chắn tiểu thư vui vẻ chắc đứng vào hàng cao thủ rêu rao đúng không nhỉ vì nhìn số bài viết của bạn thì biết đúng không ?
    Thứ hai : Khi mình có ý định nói xấu một ai đó thì ít nhất mình cũng phải nói tên tuổi địa chỉ của người mình muốn nói xấu thì mới đạt được mục đích bôi nhọ danh dự và nhân phẩm của người ta chứ nhưng từ đầu bài đến cuối bài có bao giờ mình nhắc đến những tiêu chí đó không hả tiểu thư. Mình muốn nói với tiểu thư một điều như thế này nhé khi tiểu thư nói điều gì đó không phải về một ai đó mà chưa hiểu gì về người ta hay chưa có bằng chứng nào cụ thể thì đừng nên kết luận làm gì cả vì nếu không đúng có khi người ta sẽ nhận định rằng tiểu thư tuy lớn tuổi nhưng không chụi suy nghĩ thấu đáo gì hết con người đâu chỉ có hơn tuổi mà được gọi là chị đâu đúng không con người ta còn phải có cái đầu để suy nghĩ và đánh giá sự việc nữa tiểu thư ạ.
    Khi mình đưa câu chuyện của mình lên diễn đàn mình chỉ nghĩ rằng đây là nơi mình có thể tâm sự thật hết lòng mình. Mình thật sự tin tưởng trái tim việt nam là nơi con người có thể thông cảm với con người nơi có thể cho mình những ý kiến bổ ích hay những lời khuyên chân thành nhưng hôm nay mình cảm thấy thật sự bị xúc phạm khi những tâm sự của mình được một người nào đấy coi là một trò đùa để có thể đem ra chế nhạo có thể mình không có những bài viết như tiểu thư vui vẻ nhưng những bài viết của mình trong box tư vấn tình yêu đều xuất phát từ lòng chân thành không bao giờ có ý nghĩ là vụ lợi hay lợi dụng gì ở đây cả trên đây là vài lời của mình gửi đến tiểu thư vui vẻ mong bạn cố gắng mà đọc hết để hiểu được phần nào con người của tôi và có những lời lẽ đúng mực hơn cho xứng đáng với người luôn luôn xưng chị với thiên hạ cho dù còn chưa biết người ta bao nhiêu tuổi?
  10. gacontapdi

    gacontapdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    2.464
    Đã được thích:
    0
    sao lại ko có giấy tờ các cụ khốt cầm à???
    Nếu trên Đặng Dung Hn thì pm cho e cái địa chỉ cửa hàng và biển số xe may ra giúp được bác...(vào hàng e quen thì ok còn ko phải thì đành chịu)

Chia sẻ trang này