1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa người có người yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Taycuphach, 02/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    May quá có gà con tập đi theo như mình được biết thì có thể là cửa hàng 63 Đặng Dung xe của nàng là xe Future nhưng mình không nhớ rõ biển số nhưng thằng đó mượn của nàng chiều hôm thứ hai nên chắc cũng không có nhiều xe tương tự như vậy đâu (Xe của nàng là xe tầu nữa nên chắc không đặt được nhiều tiền đâu) nếu được thì cậu PM cho mình được không nếu được thì quả là rất biết ơn cậu đấy.
  2. TungBi1986

    TungBi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    em thấy bác là người có bản lĩnh, thật ra thì khi yêu người đã có người yêu rồi thì bác càng cần phải có bản lĩnh, phải rắn mặt, nhiều khi phải nhục 1 tí, nhưng rồi bác sẽ đạt được cái bác muốn. Em cũng giống bác lúc đầu nhưng có lẽ em hy vọng là kết thúc bác sẽ thành công. Nàng bỏ em đi vì em quá hèn nhát, e đang là 1 sinh viên, còn ku kia là 1 người kô học hành có 1 nghề I.T, có lẽ thế mà em chưa có đủ bản lĩnh, và ku kia đã doạ "chơi em = cách tạt axit", có lẽ lúc đó em thân cô thế cô nên em đã quá sợ và đã mất lập trường của mình, em hèn quá phải kô các bác, sau này khi biết đó chỉ là 1 trò thử của thằng đó mọi chuyện em nói thằng đó đều kể hết cho nàng và nàng đã thất vọng về em, em hận lắm, em đã mất đi người em yêu, em rất cay thằng đó và sau này khi mà cứng cỏi hơn em sẽ trả hận này. Bài học của em hy vọng bác sẽ hiểu ra được nhiều điều, hy vọng bác sẽ có bản lĩnh hơn em, nhiều lúc bác cần phaỉi cương lên nếu thằng kia có ý định gì chứ đừng như em bác nhé và có 1 kết thúc có hậu. Chài thân ái , TùngBi1986
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngắn gon với chú vài câu thôi nhé, chị bận quá, mà không trả lời chú lại sợ chú buồn. Mà chị thấy chú hởa bốc lên đằng đầu, khói xịt ra ở hai lỗ tai rồi . chẹp?.tặng miễn phí cho chú câu này nhá : phải luôn luôn ?obình tĩnh, tự tin, không kay kú ?o chú kau kú kí là nói năng mất toi kí phần gọi là logic. Logic là nói theo bác Lê hói và bác Mác râu, còn các kụ nhà ta ngày xưa gọi trường hợp í là ?otiền hậu bất nhất? trot làm thèng kon giai thì ăn nói phải ?onhất nhất hậu tìền? chú ạ.
    Sau đây chị xin có đôi nhời:
    Thứ nhất, chú không cần phải quá ngưỡng mộ kí tổng số bài viét của chị trong profile, riêng về kí khoản ?orêu rao đời mình? thì chị vô địch thiên hạ chú ạ. Chú cứ ?ongưỡng mộ? chị quá thế, đứa nào nó ác miệng nó lại bẩu chú ghanh tỵ với chị.
    Thứ2 , nếu chú vẫn cứ lăn tăn về kí chuyện chú có làm cái việc hèn hạ (so zi nhá) là đi hạ thấp ?o thằng kia của nàng? không thì pà kon theo dõi những bài viét của chú trong topic tự đánh giá. Bàn thêm, chị cũng thấy chán. Chị mà đã chán thì chả còn quái giề để bàn .
    Thứ 3, một lần nữa chị xin khẳng định là chị đồng ý với ý kiến của chú, rằng ?otuổi tác kô wan trọng để người ta xưng chị hay anh, hoặc là bị gọi là chị hay anh. Vẫn đề là chị thấy chú vẫn ngây thơ quá, lòng chú vẫn nhiều ?onhiệt tình cách mạng? quá, chú ?ochân thành? quá, nên chị quý chị gọi chú là chú thôi. Chứ đầu chú mà cũng nhiều sạn như đầu chị thì chị đã gọi chú là kụ òi?..
    Kết luận, đôi nhời vậy thôi chú nhỉ. Giờ chị phải cày tiếp đây, chứ kô, tối về bố cháu lại treo niêu thì chị chết.
    Thế chú nhỉ, chào thân ái và quyết thắng.
  4. nguoidien2002

    nguoidien2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì nào?Đại ca đây,chú em gì đó có chuyện gì thì thưa gửi đàng hoàng,cấm nói năng linh tinh,vô lễ với người nhớn,bọp chộp là hỏng(bây giờ tình trạng của chú đang vậy đấy)
  5. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    @ tiểu thư vui vẻ : Chào bạn thực ra hôm qua tôi cũng hơi nóng nảy khi viết thư trả lời bạn nhưng thật sự tôi tin rằng bất kỳ một ai khi đọc những ý kiến của chị về mình như vậy cũng có ý nghĩ như tôi thôi nhưng thôi hôm nay tôi lại cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa và đáng sống hơn rồi vậy nên nếu bạn không cảm thấy phiền lòng thì không nên để ý đến trả lời của tôi nhé đó chỉ là bốc đồng nhất thời thôi.
    Còn bạn gì đó chưa biết tên ơi ý của bạn là sao đây muốn gì nào nói thẳng ra đi nhé đừng nói thế không ai hiểu bạn muốn nói ai đâu. Thân
  6. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Thế tình hình của chú cho đến bây giờ sao rồi, quan hệ với nàng có khá hơn xưa không?
    Nói thật, tôi ghét tên nào nhảy vô giữa tình cảm 2 người khác lắm. Ai mà chẳng có chút xao lòng, nhưng nếu biết đối tượng có người iu thì chú nên giữ khoảng cách, âm thầm quan tâm cho đến khi nào nàng chấm dứt hẳn với người iu (nếu có).
    Chú nên biết là trong tình cảm không thể lấn cấn như vậy được, phải chấm dứt 1 cái gì đó thì mới có thể bắt đầu cái mới đc. Với lại là đàn ông với nhau, tui cũng khuyên chú nên chiến thắng bằng sự cao thượng thì vinh quang hơn là chen ngang như thế.
    Nói thế không có nghĩa là chú phải bỏ cuộc, né tránh nàng, nhưng tốt hơn hết chú đừng làm gì ảnh hưởng mối quan hệ của họ, cứ để họ giải quyết cuộc tình của họ.
    Nói lại lần nữa nhé, theo quan điểm cá nhân của tôi thôi nhé, là tôi không ưa tên nào chen ngang tình cảm của 2 người khác. Nếu chú gọi đó là tình yêu, không ai có thể cấm cản chú điều gì, nhưng xin lỗi chú, đó là tình iu ích kỉ lắm.
    Nói tóm lại, dù mối quan hệ của 2 người ấy như thế nào, chú không nên chen vào, chỉ nên là 1 người bạn, giữ 1 khoảng cách nhất định. Như thế cũng đủ cho nàng biết chú quan tâm đế nàng. Thậm chí đến khi nào nàng chia tay với người iu (nếu có), chú cũng nên bỏ 1 thời gian để an ủi, chia sẻ, đừng nên vội vã tiến tới ngay. Bảo đảm nếu như yêu nhau, tình yêu của chú và nàng sẽ đẹp và bền hơn.
    Vài lời với chú nãy giờ, mong chú suy nghĩ lại cho thật kỹ. Chú mà vẫn cứ khăng khăng đòi cuớp nàng trong tay người iu là tôi chỉ có 2 từ nói với chú: tôi khinh!
    Chúc chú vui!
  7. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Nói chung chị chẳng ý kiến gì vì chị ko quan tâm đến người khác nghĩ gì về chị?
    Nhưng có điều chú bảo chị ko biết gì về cuộc sống với tình yêu thì chú xem lại mình đi.
    Còn chị thấy chú cay cú chuyện xe cộ thế hay chị cho chú số của mấy thằng bạn chị gì chứ vài nhát chuyện nhỏ
    Được xinh_nhat_mang sửa chữa / chuyển vào 03:10 ngày 19/11/2005
  8. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Thật thú vị khi được tham gia với các bạn trên topic này, hình như chưa co ai giống người bạn trai của cô gái ấy như tôi. Chuyện của tôi cũng giống như vậy đấy, tôi cũng đã từng không thể quan tâm đến cô ấy nhiều, đã từng đặt xe của cô ấy mà lại không đặt xe của tôi. Chính vì vậy tôi có thể nói với các bạn một chút về cảm nhận của người trong cuộc. Ai cũng vậy, trong chúng ta ai cũng có rất nhiều điều chi phối thời gian của mình nhất là công việc, chinh bạn cũng vậy đúng không.Bạn nói người yêu của cô gái ko quan tâm đến bạn gái mình bạn co thể nói cậu ấy làm gì, thời gian của cậu ấy có thể co trùng với thời gian của cô gái không.Cậu bạn trai kia đặt xe, đấy là một việc làm xấu nó chỉ ra một lối sống buông thả, tôi cũng như vậy. Chỉ hơi khác là tôi giúp bạn mình nó cần một khoản tiền lớn trong thời gian rất ngắn mà tôi không có đủ và bạn gái tôi gia đình ở nơi khác nên không biết thiếu xe. Khi tôi quyết định điều đó tôi có nói với cô ấy và tôi cũng đã dự kiến được sẽ lấy được tiền ở đâu để lấy xe về, không để việc làm của tôi ảnh hưởng đến ktế của cô ấy. Chính vì vậy bạn hãy tìm hiểu kĩ hơn bản chất của hành động xấu ấy xem sao. Tôi đã ở vị trí của người bạn trai kia, cũng có một người như bạn xen vào cả 2 cũng đánh giá tôi cũng như bạn và bạn gái bạn vậy. Biết được sự thật, chúng tôi chia tay và nỗi buồn, sự thất vọng về bản thân biến tôi trở thành như cậu. 2 mối tình luẩn quẩn ấy kết cục ra sao cậu muốn biết không. Bạn gái tôi dù đến với người ấy nhưng vẫn rất yêu tôi, trực giác vẫn cho cô ấy biết rằng con người tôi không hẳn là xấu dù tôi làm vậy. Sự đòi hỏi,tự ái và 2 niềm kiêu hãnh ngu ngốc đã đẩy chúng tôi xa nhau và nhu cầu cần chia sẻ,cần chỗ dựa tinh thần lúc mệt mỏi với chuyện của mình đã khiến chúng tôi như vậy đấy.Tôi cũng đến với người con gái khác cũng trong trương hợp như cậu, bắt đầu cũng chỉ là sự chia sẻ như những người bạn, nhưng tôi cũng nhanh chóng nhận ra rằng thói quen dựa vào người khác và nếu người đó ra đi sẽ đem lại sự hẫng hụt,buồn. Đó không phải là tình yêu đâu bạn ạ. Trên đời này có ai mà có ăn học, được giáo dục đến nơi đến chốn lại muốn mình là người xấu đâu. Chỉ có hoàn cảnh eo le làm con người ta phải chấp nhận sự lựa chọn, hãy rộng lượng một chút với người khác nếu không bạn sẽ cũng phai đau khổ không ít như người bạn trai của bạn gái tôi.Cô ấy vẫn yêu người con trai ấy vì cái gì, bạn hiểu thực sự không. Cô ấy chia sẻ với bạn nhưng bức xúc về cái xấu của người đó nhưng cô ấy có thực sự hiểu nguyên nhân không.Nếu cô ấy biết những nguyên nhân đó mà thất vọng về tư cách người bạn trai đấy thì khó long tình yêu đó tồn tại được 1 năm chứ đừng nói đến lâu như vậy.Nó tồn tại được nhờ những cái tốt đấy bạn ạ, bạn yêu cô ấy nên bạn chấp nhận tôi rất chân trọng điều đó. Nhưng chúng ta là những người đàn ông, là phái mạnh hãy để phụ nữ tin vào những giá trị đích thực của chính mình. Dù đau khổ, nhưng chúng ta vẫn phải sống cho đáng sống,chưa chắc rằng bạn là chỗ dựa của cô ấy trong lúc này là việc tốt đâu. Cho phép tôi nhân xét như thế vì tôi giống bạn chứ không phải vì tôi ghét người bạn trai của bạn gái tôi mà trút vào bạn. Ai cũng có chính kiến riêng của mình, tôi tôn trọng điều đó. Chúc bạn sang suốt và những giá trị đích thực của bạn sẽ đem lại hạnh phúc cho ban.
  9. Unruffledman

    Unruffledman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Câu này của bác có thể thay bằng câu: "bản chất lương thiện nhưng dòng đời xô đẩy" như chữ ký của chú nào đó!
    Còn đây là vài lời khuyên dành cho bác taycupphach:
    Trước tiên tôi thấy tính bác cũng hơi thẵng cái này theo quan điểm của tôi thì đó là con dao hai lưỡi đấy!
    Thứ hai ty của bác với gf (of another) cũng sâu đậm đấy nhưng tôi khuyên bác thế này:
    Bác cứ làm theo cách làm cảu bác thì thành công hay ko điều đó tôi ko dám chắc nhưng nếu được thì thành quả mà bác gặt hái được đó tôi dám chắc rằng nó sẽ tàn phai rất nhanh vì ấn tượng của bác trong mắt cô ấy chỉ là bóng cây để cô ấy che nắng khi gặp "ắng"thôi và khi hết "nắng" cô ấy sẽ đi.
    Theo tôi bác nên cao thương một chút đừng xen vào chuyện tình cảm của cô ấy nói thẳnh đó là tính đàn bà. Bác hãy xem như thằnh đó ko tồn tại trên đời và bác là một người đến tán tỉnh cô ấy.
  10. Joni_Joni

    Joni_Joni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Lỡ yêu người có người yêu rồi nói chung không phải là cái tội, nhưng em nghĩ là sẽ khó khăn cho bác lắm. Như thằng bạn cùng lớp em, chiến đấu quyết liệt (khi chàng kia lại còn đang du học ở nước ngoại nữa chú - Lợi thế còn gì nữa), trong hơn năm nay mà... vẫn kín cổng cao tường, cô ý vẫn cứ gọi là... chắc hơn núi Thái Sơn :-p
    Thêm trường hợp nữa, con bạn em, tí tởn với 1 anh, anh này nói là... vừa chia tay với ng yêu được 1 tháng (ạc ạc, tên này theo em là... đểu) được thời gian cũng té, nghe đâu anh ý... sắp lấy vợ tháng 3 tới.... con bạn em nó đau lắm những ko làm thế nào được.
    Nên bác nào có ý định yêu ng có ng yêu thì... nên biết là phải chấp nhận đau thương đi.
    Riêng em, em nghĩ là... cô ý đã có thể bỏ 1 thằng nào đó để yêu mình thì cũng có thể có ngày... nàng bỏ mình đi theo thằng khác ... huhuhu

Chia sẻ trang này