1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa người có người yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Taycuphach, 02/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    @ revenant : Hihi dạo này không muốn trả lời các bạn tiếp vì sợ chủ đề lâu quá rồi sợ anh em nhàm nhưng cám ơn bác nhờ trời dạo này cũng tiến được những bước đáng kể rồi nhưng lạ một điều là nàng vẫn chưa nói lời yêu mình (Hai đứa mình đã hôn nhau rồi) Nàng sợ khi phải bước vào tình yêu một lần nữa và nàng muốn có thời gian để chuyên tâm vào sự nghiệp (nhưng mình nghĩ cái chính là nàng vẫn còn muốn thử thách mình đây) Không biết các bác nào đã ở trong tình trạng của em có thể cho em lời khuyên được không ạ. Cám ơn tất cả các ý kiến của mọi người khen chê em nhận tất vì em đã xác định được con đường đi của mình rồi. Thanks for reading
  2. TungBi1986

    TungBi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    jống em rồi, mặc dù em còn kém bác mấy phát
    TY như 1 chế độ thôi: hưng thịnh ---->suy tàn------>hưng thịnh,đọc bài của bác thấy bác giông em cũng gần 100%, nhiuều lúc tình cảm nó lấn át cả lí trí, TY là anh em mình mụ mị đầu óc, nếu bác có bản lĩnh thì bác cứ chiến đấu tiếp, chào thân ái
  3. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Mô phật,
    Hỏi thế gian tình là chi mà khiến cho bao nhiêu người phải đau khổ
    Theo bần tăng thì Thí chủ nên đợi thêm một thời gian nữa , đợi cho thằng kia đúc cốt rồi thí chủ tráng men, khả năng thành công là 99,99% .
    Thiện tai , thiện tai
  4. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Chú đừng có tự hào vội....Tớ có thằng bạn, cũng ở trường hợp của chú, ặc, đến sáng ra 2 đứa gặp nhau mặt tỉnh bơ như chả có chuyện gì...Hôm sau lại thấy thằng người iu nó mò tới nhà....thằng bạn tớ ngẩn cả người.....
  5. than_gian

    than_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Go to the bed
  6. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    That''s right !!
  7. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên em xin cám ơn các cao thủ đã quan tâm đến câu chuyện của em và cho em những ý kiến khá bổ ích nhưng các bác ơi con gái người ta có phải là dễ dụ khị đâu. Mình có là người yêu người ta đâu mà bảo lên giường là lên đâu ạ(Kể cả người yêu còn khó nữa là) nên cách này em thấy không khả thi các bác ạ. Ý của em ở đây là làm sao làm nàng cảm động vì tình cảm của mình thôi. Em cũng làm đủ cách rồi thơ thẩn thì cũng tặng rồi socola cũng tặng thuốc cho cô ấy cũng mua rồi đi chơi hai đứa đi rất vui nhưng câu quan trọng nhất thì cô ấy vẫn chưa nói với mình. Đối với một số bác câu đó không quan trọng lắm nhưng cái em muốn là cô ấy đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới chứ không còn vương vấn với tình yêu cũ nữa ạ.
  8. KuTiE_CaT

    KuTiE_CaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    nhất cự li nhì tốc độ,wan tâm rủ rê nàng đi chơi nhìu vào,keke lửa gần rơm lâu ngày cũng bén
  9. blues_men2002

    blues_men2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm đâu phải muốn là được! Nếu bạn sẵn sàng trở thành người thứ 3 và nàng có tình ý với bạn thì tuyệt, nhưng mình sẽ không chúc mừng đâu nha! tội lỗi...tội lỗi...
    Còn không thì nên tôn trọng người ta!
  10. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này