1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cửa ô phía Nam Hà Nội - một lần nữa " thi để mà thi " ?

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi meo_con_ngoc_nghech1986, 06/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Missionary

    Missionary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ViêtNamRock có khác ! Chỉ giỏi chửi bới người khác !Nghe nhiều Rock chắc biết bài Con số không của Trần Lập ??TL sáng tác bài này là dành cho những người như cậu đấy Vietnamrock à !!
    Mà cậu chơi nhạc cụ gì trong band thế? Kèn à ???
  2. vietnamrock

    vietnamrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thì rõ ràng những người bình thường đều thấy, các phương án trên ko khả thi, ban ạh. Chả nhẽ thi cho vui cho có phong trào hả bạn. Thế khác j` ae nhớ thời SV, vẽ đồ án.-----> Thủ dâm tinh thần còn j`
    Còn rock, tôi chỉ biết nó là một thứ nhạc bệnh hoạn và đạo đức giả vô cùng. Đâu có khác xa chúng ta đâu bạn.... Trần Lập là ai và 0 là cái j` tôi không quan tâm thưa bạn.
  3. fx_125

    fx_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mới đc diện kiến về cái cửa ô, mình thấy các p.a chán quá, chẳng có gì là độc đáo cả, có thể tớ chẳng làm đc nhưng cũng là ý kiến riêng của 1 công dân thui, đúng là cho mấy thằng ban giám khảo chít hết đi, với lại bài chắc là nộp lên chất lượng lởm quá, nên đành phải chọn cái nào mà đỡ lởm nhất thui, chán nhỉ.
    tớ thấy đầy kts tài giỏi thì đi làm nhà dân hết rùi, ko thì cũng ct này kia, chẳng có thời gian mà làm, thành ra kết quả nói mới tệ thế đấy, càng ngày càng thấy buồn cho cái nền kt của nước nhà.
    quannv98k3
  4. tronghuu

    tronghuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Về Kiến Trúc:
    Chắc cậu vẫn chưa quên những nét vẽ đầu tiên nghoệch ngoạc ngày đi học vẽ chứ ??Mọi thứ to nhỏ đều bắt đầu đơn giản như vậy .Kiến Trúc cũng thế chẳng phải tự nhiên mà có hình hài ngôi nhà như bây giờ.Đồ án rồi thi thố phương án của ta cũng chắng khác được.Cho dù mục đích của những người tham gia cuộc thi này có thể khác nhau( vì danh hão, vì 7 triệu,hay mong muốn "xây dựng" "đóng góp" cho thủ đô....) nhưng dẫu sao họ cũng đã bắt đầu tham gia vào một sân chơi "công bằng" mà mọi người đều đang mong đợi .
    Cùng nghề kiến trúc tôi đồ rằng ít nhất một lần cậu cũng đã gào lên đòi quyền lợi cho KTS nào là phải thi phương án ,phải chọn KTS tài năng chứ ai lại để chia chác công trình như các bác cán bộ phường chia quà đêm trung thu ,rồi đâu là cơ hội cho các KTS trẻ.....Thì đấy !!!
    Về nhạc Rock:
    Có hẳn môt box riêng nên có lẽ vào đấy chúng ta bàn thêm để anh em đỡ dị nghị.Nhưng nhân tiện thì cũng xin nói qua vài lời với Vietnamrock : cậu thấy nó bệnh hoạn và đạo đức giả vì nó sinh ra ko phải dành cho những người như cậu ,nó thuộc về một nền văn hoá khác, cuộc sống khác và quan trọng hơn tâm và tầm của nó hơn hẳn của cậu.
    Nếu VietnamRock chưa biết Trần Lập là ai thi cũng nói luôn với cậu : thằng cha này có sáng tác một bài để "đáp lễ " lại mấy lời "đâm bị thóc chọc bị gạo " của mấy tay nghe Rock ,chơi Rock khác .Đại loại như :"chỉ giỏi học đòi thói chê bai ....thử nhìn lại chính thân mình....hình hài chỉ là con số 0 .... "
    Kết luận(to VietnamRock only )
    Tôi nghĩ cậu nên nghe bài hát này ,nhạc thì ko nói nhưng lời thì hay đáo để , nhất là đoạn "hình hài chỉ là con số 0..." trong khi cậu nhìn mấy KTS tham gia cuộc thi Cửa Ô kia mà xem,họ có tới tận ...sáu số 0 và một số 7 đằng trước đấy !!!!
  5. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Cậu này viết hay đáo để ! Tôi ít nghe rock,và thực sự không thích rock cho lắm trừ vài bài rock ballad nhưng tôi cực kỳ phản đối cái kiểu cậu Vietnamrock only thể hiện . Nhưng nếu đó là thể hiện cái gọi là "sự hiểu biết " của cậu ta thì chúng ta có thể thông cảm được , bởi vì qua đoạn cậu ta nói về kiến trúc ta cũng có thể thấy được độ lớn của cái mũ cậu ta đang đội
  6. vietnamrock

    vietnamrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    6 con số 0, hay 1 con số 0 cùng là đơn vị mà thôi. Nhưng thú thật, nếu các bạn nghĩ rằng các bài thi đó là tuyệt vời, là đẹp, là khả thi thì có lẽ tôi không còn gi` để nói với các bạn, chúng ta không đội cùng một kích cỡ mũ mất rồi
    Còn về rock thì tôi chẳng biết và không có ý định tìm hiểu nó làm j`. Một thứ biểu diễn quằn quại, bệnh hoạn, khích động, tệ hơn là hô hào giả dối...
    Khi tôi chê bai, bạn nói tôi là con số 0, ban chê bai tôi, bạn là con số mấy? Hiển nhiên tôi hiểu tất cảc chúng ta đều là con số 0. Bạn đang nhiễm thói đạo đức giả của rock rồi đấy, bạn ạh.
  7. Competition

    Competition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    NHẢM!
  8. khoinguyen_kts

    khoinguyen_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Vui nhỉ
  9. meo_con_ngoc_nghech1986

    meo_con_ngoc_nghech1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
  10. meo_con_ngoc_nghech1986

    meo_con_ngoc_nghech1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với cái mạng TTVN , post cái Cửa ô Phía Nam bao lâu rồi chả sao,tự dưng chả hiểu sao giờ lại thành Nhà Văn Hoá Quảng Trị .

Chia sẻ trang này