1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cửa riêng không khép.... tâm sự !!!

Chủ đề trong 'Đại học Huế' bởi thienthan20, 05/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienthan20

    thienthan20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    - To fulfill daily targeted plan.
    - To ensure products meet the quality requirement.
    - To plan for sufficient material feed to the machine and make order for the following day.
    - To ensure working and discipline of workers
  2. thienthan20

    thienthan20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    - To train workers on work performance, labour safety and cleanliness.
    - To ensure personal hygiene and cleanliness of machines and environment.
    - To ensure safe operation of machine by workers.
  3. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Cửa mở mà ko ai vào là sao nhỉ? Nhưng em vào rồi mà chẳng biết ngồi đâu? Bác chủ nhà đâu rùi nhi?.......
    Hic..........
  4. nguoihatinh20

    nguoihatinh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    @12/12/05:
    -Còn hai ngày nữa là đến kỳ thi rồi. Mình cũng chẳng biết nữa. Bài vở, học hành, công việc...Tất cả chất chồng cao ngất.
    Thực sự, lắm lúc mình cũng cảm thấy mệt mỏi với tất cả, không hiểu sao nữa. Cuộc sống của một con người mà mở miệng ra thì làm như vẻ tiền không quan trọng lắm rốt cuộc cũng vác xác chạy theo nó. Mình đã làm gì nhỉ? Suốt học kỳ, nào là dạy thêm, nào là làm thêm, hết việc này rồi đến việc khác chỉ thấy trong khi bạn bè vừa an nhàn vừa học vừa sống vui vẻ thì mình lại đi cắm cúi kiếm việc để làm. Mà việc làm có thu nhập gì đâu cơ chứ, lời lãi có được bao nhiêu? thế mà vẫn cắm cúi làm.
    -Chuyện làm mình phải suy nghĩ nữa là Linh. Cô bé này làm mình được cười, được vui vẻ và cả suy nghĩ thật nhiều nữa. Đôi khi, mình biết đã đùa hơi quá trớn và làm Linh giận. Có lẽ mình đã để tuột đi nhiều thứ nhưng mình vẫn nghĩ mình và Linh không thể hợp nhau được. Linh cũng quá đáng ở chỗ ăn nói nhiều khi rất xốc xược. Mình chưa nghe ai nói rằng: Câm đi, điên...Thực ra mình chỉ nghe những điều này ở những người xấc xược. Ít ai nói với mình như thế cả nên ban đầu cũng hơi sốc.
    -Thế mà dần, mình lại mất lịch sự hơn cả Linh. Thế thì cái gì làm cho quan hệ bọn mình căng thẳng nhỉ? Có lẽ điều này xuất phát từ việc Linh gọi điện quá nhiều cho mình. Một ngày nhiều lần, mỗi lần thường rất lâu. Mà mình có phải là tip người người chơi xơi nước như nhiều người đâu? Điều gì xẩy ra thì cũng sẽ xẩy ra. Mình ko thể tìm được cách nào trì hoãn những cuộc nói chuyện lê thê mất thời gian này cả. Nó mang lại cho mình một chút vui vẻ nhưng lại đau tai, nhức óc, mất thời gian. Đúng là lợi bất cập hại
    -Tại sao mình vẫn tiếp tục nghe điện thoại khi biết những điều vô bổ này? Thực sự là mình cảm thấy đỡ buồn, đỡ cô đơn hơn khi được nói chuyện với L. Thực sự mình đã nói nhiều điều, nói rất thẳng nhiều điều về quan niệm sống mà chưa nói với ai bao giờ cả. L cũng gần như là một người bạn ảo. Không gặp mặt mà chỉ nghe tiếng nói. Dù gì thì xa hàng nghìn cây số, có nói thì cũng chẳng chết ai mà! Chính điều thoái mái này khiến mình cần nói chuyện với L.
    -Thứ nữa: Phải thú nhận rằng trước T, rồi trước một vài người bạn nữa thì đến giờ L là người bạn khác giới thân thiết với mình. Mặc dù quá bận rộn nhưng một người như thế cũng thật khó để cắt đứt hẳn liên lạc. Hay là mình chưa quyết tâm nhỉ?
    -Thật sự, mình đã đánh mất hình ảnh một người lịch sự trong mắt L. Hơn nữa L hình như rất nghe những gì ĐA nói. Cũng thường thôi mà.
    -Điều quan trọng hơn cả mà mình rút ra được là ở đây thực sự mình rất cô đơn, rất thiếu tình cảm của người thân. Em Đồng ở Đà Nẵng còn có Ngọc, Dương ở Vinh còn gần bố mẹ, gần cậu mự còn mình thì sao chứ? Thỉnh thoảng bố mẹ gọi điện, lại nhắc nhở ăn uống, lại mặc ấm, giữ gìn sức khoẻ...Bố mẹ quan tâm nhưng mình chẳng biết nữa.
    -Phải làm gì đó để cuộc sống trở nên hạnh phúc hơn, đáng để sống hơn.Uh! Có lẽ phải làm cái gì đấy. Công việc, bạn bè. Hi vọng nó sẽ giúp mình quên đi tất cả để sống tốt đẹp hơn.
    @13/12:Mai mình thi môn đầu tiên rồi. Chẳng biết thế nào nữa. Bây giờ chỉ dồn tâm trí vào việc học mà thôi. Chẳng nghĩ đến chuyện gì khác nữa. Thực sự mình rất vui khi làm được điều này.
    -Môn đầu tiên mà phải thi lại thì cũng ê mặt thật. Chẳng biết nữa, thực ra mình chưa học được nhiều lắm. Từ kỳ này trở đi, chắc chẳng còn lúc nào rảnh rỗi tập trung học như hồi năm đầu nữa thôi.
    -Còn một chuyện nữa mà mình phải quyết tâm làm được. Đấy là chấm dứt với Linh. Mình phải dứt khoát vấn đề này mới được. Chỉ tổ mất thời gian của mình thôi. Bao nhiêu bạn bè đáng quan tâm mà. Chơi với Linh, đúng là bớt cô đơn đi một chút nhưng quá mất thời gian. Mình không thể lãng phí thời gian một cách vô ích như thế được.
    -Thôi, mình phải đi học thôi. Cầu cho ngày mai là một ngày tốt lành với mình.
    @14/12.
    Hura, Thế là đã thi xong môn đầu tiên! Chắc mình phải thi lại mất. Củ chuối thật. Rõ ràng là đã học rùi thế mà vẫn làm nhầm. Tài liệu thì có mà chẳng quay được. Môn này mà thi lại thì không lo lắm nhưng hơi nhục.
    Hôm nay chả có cái gì đặc biệt cả. Chỉ có một điều hơi tự hào rằng mình đã vượt qua con mụ Linh ngu ngốc kia. Mình dường như đã đủ sức mạnh để ko còn phải buồn bã ngớ ngẩn về nó nữa. Có lẽ về cái điều này thì cũng nên tự thưởng thức cho bản thân mình một điểm 10.
    Mình chưa thấy một ai ngu ngốc vả rảnh rỗi như con Linh ngu ngốc kia. Suốt ngày gọi điện, suốt ngày buôn chuyện mà ko biết chán. Mà người ta đâu có rảnh rang để buôn chuyện với nó cơ chứ. Từ chối trực tiếp cũng đã thử rồi nhưng có vẻ như mình chưa đủ độ chín để từ chối sòng phẳng với nó. Nói chung Thương hơn nó về nhiều mặt. Mà có lẽ là hầu như tất cả các mặt Thương đều hơn nó. Giá như nàng xinh hơn một chút thì nhất định mình đã kết nàng rùi. Nhưng mà nàng xấu quá. Mà tại sao cứ phải xấu tính thì đẹp người nhỉ? Bao giờ mới có được một người tốt tính một chút, chơi hợp với mình mà ngoại hình không đến nỗi nhỉ? Nhất định là sẽ có.
    Tối nay mình sẽ soạn sửa sách vở. Ngày mai còn chuẩn bị môn lão Khôi nữa chứ. Lão "hung thần hệ thống điện" này thì không biết chuyện gì sẽ xẩy ra. Sau môn này là đến Cung cấp điện rùi. Aha!
  5. nguoihatinh20

    nguoihatinh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    @15/2:
    -Lại thêm một ngày nữa qua đi. Hôm nay, mình thật sự mệt. Không biết cái cổ của mình làm sao nữa. Mình cảm thấy hơi ngứa trong cổ, một chút khó chịu, thậm chí là cả cảm giác buồn nôn. Đặc biệt là lúc sáng tỉnh dậy, mình thấy hơi choáng và đau đầu. Kệ, rồi cũng không sao mà, chắc chỉ tại cái họng thôi. Không hiểu có sao không nhỉ? Nhỡ mà ung thư họng như thầy Dũng thì sợ lắm.
    -Thế là cũng đã ôn được một ít môn lưới rồi. Ngày hôm nay định đi lấy hoa hồng ở công ty Viettel chỗ 378 Tây Sơn nhưng mệt quá chưa đi được, vả lại cũng mất thời gian nên ngại đi. Chắc mai phải tranh thủ đi thôi. Tối mai còn phải đi dạy nữa chứ.
    -Chẳng biết có phải tính mình khinh người nhưng thật sự mình thấy L là một đứa thật điên rồ, điên rồ không chịu nổi. Nó đã nói thẳng nó và mình không hợp nhau, mình cũng thấy thế. Giá mà chưa bao giờ gặp nó thì hay biết mấy. Nếu không quen nó, mình sẽ dành tình cảm và thời gian cho rất nhiều người khác. Sai lầm quá. Chẳng có một lợi ích gì hết.
    -Vẫn giữ nguyên quyết định thôi: Chấm dứt mọi thứ, nhưng với chuyện này, phải chấm dứt từ từ thì mới có hiệu quả chứ đùng một cái chấm dứt thì chẳng được đâu.
    -Mình nhét mọi thứ vào box Huế ko biết có ai đọc không nhỉ. Tốt nhất là không ai đọc. Mà nếu đọc thì cũng chẳng sao.
    -Ah! hôm nay gặp KA nhưng có vẻ như nàng thấy mình invisible nên không có cảm hứng hay sao ý, chẳng chịu nói gì cả. Giá mà L được một phần của KA, của Thương và Hương thì hay biết mấy, giá như K ít gọi điện đi một chút thì cũng được. Đằng này lại gọi quá nhiều. Đúng là không có một chút tự trọng, một chút suy nghĩ nào hết. Có phải L là một người tàn tật không nhỉ? Sao suốt ngày ở nhà...Thật khó hiểu. Có lẽ mình hơi ghê tởm con người này. Để xem ĐA chịu đựng được trong bao lâu.
    -Ngày mai, chắc đi nhận commission lúc 10h, đi trả đĩa...rồi về ăn cơm. Ờ mà mai thư viện không mở thì sao nhỉ? Chắc lại phải lên giảng đường rồi.
    -Bây giờ đến giờ học rùi đấy. Mà hôm nay lạnh nhỉ? Mấy hôm nay lạnh quá. Bye bye, tôi đi học đây. Ah! Nghe nhạc một chút rồi đi học chứ nhỉ!
  6. nguoihatinh20

    nguoihatinh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    @16/12:
    Thật củ chuối. Rốt cục thì ngày hôm nay vẫn chưa học được nhiều. Sáng đi lấy đĩa, chiều về ngồi gặp thằng bạn nói chuyện một lúc thế là toi một ngày. Thứ 2 lại thi lưới rùi. Môn lão Khôi chẳng biết thế nào mà lần.
    Mà chiều nay đi dạy thì thằng Vũ nó nghĩ mới tức chứ. làm mình đạp xe sang Gia Lâm rồi lại đạp xe về. Cũng may là hôm nay lấy được hoa hồng.
    Mai đi dạy về lại đi trả đĩa, thế là toi mất buổi chiều. Buối sáng cố mà học thôi. Hôm nay đọc mail của bé Hương vui quá. Bé đúng là vui tính mừ cũng chẳng biết thế nào nhở.
    Thui! Túm lại ngày hôm này, ko bị Linh quấy rồi, một ngày tự do thế này với mình quả là quý hoá quá. lại bán được một cái thẻ điện thoại nữa chớ nhỉ. Chuẩn bị đi ngủ nào. Trời vẫn lạnh...
    Được nguoihatinh20 sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 17/12/2005
  7. nguoihatinh20

    nguoihatinh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    @18/12: Một ngày rất củ chuối. Chẳng học được thêm gì. Bây giờ lại phải cố nhồi nốt mấy thử để mai lại đi thi.
    Mụ L lại làm phiền mình. Khổ thế cơ chứ. Tưởng đã đứt đuôi con nòng nọc, ai ngờ lại thế này. Nếu mụ mà vui vẻ, mình sẽ chấm dứt ngay, đằng này mụ có vẻ hơi sốc nên làm như thế thì đúng là tàn nhẫn. Không nỡ.
    Cứ kệ. Lúc nào nghe được thì nghe, không đựơc thì thôi vậy.
  8. nguoihatinh20

    nguoihatinh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    @22/12:
    -Hôm qua mình chẳng viết gì cả. Uh thì hôm nay là 22 mà. Còn 2 ngày nữa là tới Noel. Noel thì sao nhỉ? Cũng như tất cả những ngày bình thường khác thôi. Với mình, nó chẳng khác ngày bình thường là mấy.
    -Ko hiểu sao hôm nay mình cảm thấy hơi mệt mỏi. Thực sự là như thế. Cả ngày mình đã rất hứng thú học nhưng bây giờ thì mệt. L có gọi điện nhưng mình chẳng muốn nghe một tý nào cả. Chỉ nói vài ba câu xã giao rồi tắt máy, có thế thôi. Không biết như thế có bị coi là bất lịch sự không nhỉ? Chắc là có, ít ra nó cũng gây bực dọc cho người gọi nhưng đành phải thế thôi, biết làm sao được.
    -Đôi khi mình đã coi ngôi nhà này như nhà của mình. Mình cảm thấy nó thật gần gũi, ấm áp, ko bị coi là người ngoài. Thế nhưng rồi cũng vô nghĩa. Mình ghét bị người khác chi phối thời gian của mình. Chẳng biết sau này mình có sửa được điều này ko nhưng thực tại mình luôn muốn làm theo những gì bản thân mình sắp đặt. Như thế người ta nói là gì nhi? Không vào khuôn phép hay sao ý:? Chắc sau này đi làm thì ko bợ đít kẻ này thì cũng bợ đít kẻ khác. Ai cũng nói có như thế mới tồn tại được. Thế mà bây giờ mình chẳng biết nịnh nọt, chẳng biết cả nể ai cả. Ngay cả khi ông H nhờ, ko thích thì mình thẳng thừng từ chối. Công bằng mà nói trên lý thuyết thì mình có thể chép cho ông ta được thế nhưng mệt mỏi, lười, hơi chán nản. Thế mà cuối cùng vẫn phải chép đấy thôi. Củ chuối. Mấy cái ông này...Nói thì giỏi, chẳng biết còn bao nhiêu ông như thế.
    Thôi, Phải đi chép cho lão ý đây, không thì tiêu mất. Coi như tối nay lại nghỉ học rùi.
    @20/12:
    Hôm nay mình làm được những gì nào:
    1.Sáng ra chỗ chị Hải lấy thẻ này.
    2.Trưa vào chỗ Hải-htd2 lấy tiền này. Vậy là mình và hắn hết nợ nần rùi.
    3..Phô tô được cái để lưới, vở của Văn, làm được mấy câu trong đề cương môn Cung cấp điện. Chấm hết.
    Còn ngày mai lại phải đi cùng cậu Sơn ra chỗ Chương Dương nhận lớp mới rồi. Thế là tiếp tục đi dạy. Hura nếu mọi chuyện tạm ổn thì một tuần cũng kiếm được 60k. Hà hà. Mai lại phải đi lấy thẻ Vina để đưa vào cho Huy. Lại lấy thêm 4 cái Viettel 50, 1 Vina là cũng gần 230k. Như vậy là phải rút từ TK ra 50k nữa. 600k còn lại đủ trả nợ cho chú Nga. Vui thật, thế là mình lại trắng tay, chẳng còn gì nữa.
    Tạm thời phân bổ như thế này:
    Sáng đi học rồi lấy thẻ luôn. Nếu ko cần lắm thì trưa đưa vào cho anh Huy hoặc nhắn tin cho anh ý.
    chiều mai đi dạy. Mục tiêu của ngày mai là phải làm hết phần tính lưới bằng phương pháp dòng điện đơn vị. Chắc chắn là phải xong. Nếu không thì nguy hiểm lắm. Nếu có thể thì làm luôn phần Đóng nhánh đi. Ngồi thư viện học thì ko lành lắm nhưng mà khó tập trung lắm.
    Thế là tạm ổn rồi. Đáng ra thì mình đã nghĩ ra một đề tài để viết báo rồi nhưng quên mất, Từ hôm sau phải ghi chép cẩn thận và đến tối phải xem lại mới được.
    Tối nay sẽ làm cho xong phần dòng đơn vị hoặc xem thêm CCĐ. Hoặc phần đóng dòng nhánh và cả phần bài tập tham khảo trong lưới I, tham khảo thêm sách Ngán mạch nữa.
    PS: Ngày hôm nay L lại ko gọi điện. Mình rất vui vì điều này!
    Bye bye nha!
    @19/12:
    Vừa đọc xong bài viết trên ttvnol. Bài viết khá hay nhưng nói thật là ai động đên tính xấu của mình thì cũng nổi khùng lên thôi. Thế đấy!
    Bây giờ mình cũng phải cải thiện cách làm của mình mới được. Nói tóm lai vẫn là hơi thủ công và thói bạ đâu làm đấy. Làm việc chưa có kế hoạch. Chấm hết.
    May mà hôm nay chưa thi lưới chứ mà thi thì chắc mình toi luôn. Ok nhé, bây giờ phải làm tấm thiệp chúc mừng bạn bè đây.
    Gần noel rồi còn gì nữa. Có lẽ mình chỉ làm tặng H thôi. Bây giờ phải học bài, ko thể nghe điện thoại của L được. Thế nhé!
  9. thienthan20

    thienthan20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    • Follow site EH&S policy /procedures. Report all unsafe action & con***ion to
    EH&S manager via any communication tools or Learning Incident to prevent
    any accident occur on site.
    • Organizing for the updat
  10. thienthan20

    thienthan20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    TECHNICAL SERVICE
    • *****pport Rigids & ACE TS Activities in Vietnam e.g. Trial, Information,
    Service, Modification, Development, Rationalization, Cost control, Training
    (Internal & External) and f

Chia sẻ trang này