1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Của riêng mình!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Tquynhchi, 26/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Của riêng mình!!!

    Mục này được lập ra cho chính bản thân người viết thôi. Nhiều khi bạn chẳng hiểu mình, bạn muốn làm gì đó, bạn muốn viết gì đó, nhưng cũng chẳng hiểu phải viết gì, phải làm gì. Đôi khi bạn có nhiều tâm sự, chẳng ai hiểu được bạn, bạn lại không giữ nó trong lòng, bạn chẳng cần tìm ai để chia sẻ cả, chỉ cần chính mình chiêm nghiệm suy tư của mình. Vâng đúng rồi, thế thì bạn post ở đây...chỉ để nói với mình rằng đó là những tâm sự của chính mình.


    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!<
  2. booty_delicious

    booty_delicious Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Bác viết sâu xa wá ........ khó hiểu ý bác .
    Báng dùng từ thấp thấp xuống có được không cao wá chẳng hiểu gì hết .
    Ha a Ho o Thought You'd Get The Money Too Greedy Mother****ers Try To Have Your Cake And Eat It Too
  3. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ,hoá ra 0 chỉ có 1 mình mình khùng khhùng như vậy èBác Tquynhchi poss bài cứ như nói về em vậyhoá ra cách nhau nửa vòng trái đất cũng có những người giống nhau nhỉĐôi khi ý tưởng tràn đầy ta cầm bút lên mún viết 1 cái gì đó nhung ngay sau đó lại quăng viết đi....Cũng có những lúc lòng ta chợt buồn vô cớ,những kỉ niệm và suy tư dào dạt trong đầu...hơ hơ...thật buồn cười là lúc đó cái ta cần 0 phải là 1 người bạn để tâm sự mà lại là cần 1 khoảng 0 yên tĩnh để suy tư chiêm nghiệm,những lúc như vậy em thường vô phòng của mình bật những bản nhạc roman rùi ngồi vừa nghe nhạc vừa nghiền ngẫm ==&gt;phê phải biết ==&gt;tuyệt vời.Đó thực sự là 1 trong những giây phút thư giãn hiếm hoi mà ta có được khi sống trong 1 thành phố sôi động như HCM,mà điều hay nhất là những giây phút đó 0 thể muốn là có mà nó chỉ đến bất chợt trong những giây phút thảnh thơi thui
    Hơ bác Tquynhchi ở UK chứ 0 phải Us à,vậy thì đâu tới nửa vòng trái đất đâu nhỉ
    Người đờn ông là người đứng bằng chính đôi chân của mình
    Được sửa chữa bởi - atulavuong vào 26/03/2002 19:18

Chia sẻ trang này