1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Của riêng tôi

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi kiuchipbong, 12/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiuchipbong

    kiuchipbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    nhanh quá, đã 1 năm rồi!
    "Thời gian đã qua đi, không thể trở lại"
    1 năm qua đi quá nhanh! Không còn kịp nhìn nữa!
    "Dạo này thấy buồn"
    Sắp thật sự tròn 30 rồi! Tiền không, việc không... người thì giống con số 1, trước mặt là một dãy số 0.
    Day dứt cũng chẳng thể làm j đc! Trao ôi!
  2. kiuchipbong

    kiuchipbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    30!
  3. CaulacboTNPT

    CaulacboTNPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn kiuchipbong, nếu bạn có thời gian mời ban ghé thăm lớp học này nhé.
    Đây là một lớp học tâm lý miễn phí bạn ạ:
    http://ttvnol.com/giaoduc/1125567.ttvn?v=drw8ydhjb6vj7wcrpy3k
    xin lỗi mod vì đã hơi spam một tí,
    nhưng mình thực sự muốn kiuchipbong sống vui vẻ lên mà
    tặng bạn:
    Cố gắng lên nhé kiuchipbong, cuộc sống là như vậy mà bạn
    Hãy cố gắng vượt qua những giây phút khó khăn nhé
    Bạn đừng buồn luôn có nhưng người bạn xung quanh bạn , luôn ủng hộ bạn cho dù bạn là ai là người như thế nào
    Có gì cứ tâm sự đi nhé...
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Sao mình lại giỏi bật sếp thế nhở, lắm lúc cũng thấy ăn năn.
    Nhưng mà ức chế quá không chịu được cơ.
    Rõ là lỗi không phải của em mà sao sếp cứ quát lên ầm ầm vào mặt em.
    Sếp đòi hỏi quá đáng lắm nhé, hàng của sếp thì to mà sếp lại thích vừa nhanh vừa rẻ.
    Xong sếp cứ bảo Cái thói Việt Nam là nó làm ăn láo thế đấy!
    Xin thưa với sếp rằng là sếp đang ở VN thì sếp phải thích nghi chứ, không thì thôi.
    Ôi, nói chung là nhiều khi ức chế ghê gớm, mặt nó cứ phải sưng lên!!!

  5. kiuchipbong

    kiuchipbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    mod đi chơi rồi, pm nhờ mod khóa nick để thoát ra ít nhất là tầm 1 tháng mà mod cũng không giúp đc!
    Lâu lâu rồi ko có tin tức j, tìm kiếm, chỉ để biết chút xíu thông tin, đành vậy, dù gì thì cũng chẳng còn là j nữa, fải biết chấp nhận chứ!
    Nếu không chấp nhận thì cũng không còn xứng đáng nữa, chắc chắn là là tôi không xứng đáng, cũng nên chìm đi dần dần thôi!
    Tôi ngưỡng mộ quá, nhưng tôi không có j gải ân hận cả! Nói ra điều đó, có fải là tôi thấy áy náy rồi không? Xét cho cùng, có áy náy, ân hận thì cũng ko thay đổi đc j, vậy thì chẳng có j fải ân hận hay áy náy cả!
    "chị có tin vào kiếp trước không?" Không. "Không thì sẽ chẳng còn j để nói tiếp cả" Thế định nói j nào? "Không thì chẳng có j để nói tiếp cả"!
    Lúc nào cũng chỉ có hiện tại, hiện tại của hôm nay thôi! Mai là một ngày mới, là tương lai của hôm nay, ngày mai rồi sẽ đến, nhưng không chắc đến 100% là sẽ đến, vậy nên hãy sống cho hôm nay! Quá khứ đã là hôm qua, quá khứ chắc chắn là đã đi qua, vậy nên hãy sống cho hôm nay. Hôm nay là hiện tại! Làm hay không làm được j, chính là hôm nay, hôm nay sẽ trả lời!
  6. capcha

    capcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Bạn ơi, sao cứ phải day dứt về những điều đã qua vậy. Mà trong cuộc sống còn có nhiều điều để bạn phải bận tâm như: công việc, người thân, bạn bè, những người luôn quan tâm đến bạn...Bạn hãy cho tìm cho mình 1 con đường đi mà trên đó bạn coi những điều này là một thử thách...cố gắng...cố gắng mà vượt qua. Trên con đường mới này bạn sẽ gặp được người bạn cần tìm, người đó chắc đang bận 1 việc j đó mà tại thời điểm này chưa đến và gặp được bạn đấy thôi.
    Sao chỉ thấy nói thôi mà ko làm dc vậy????
  7. bopclub

    bopclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    0
    Mình nói hơi phô 1 chút nhé . Nếu ko phải bạn đã mất quá nhiều thứ thì có lẽ đã ko day dứt đến tận h.Trong dòng đời tấp nập này có mấy khi ta dc nhìn lại quá khứ có chăng là trưóc khi đi ngủ hay trong giấc mơ hiện về.Bản thân mình cũng vậy dù mối tình đầu đã qua đi dc 8 năm , h gặp lại ng con gái ấy ko còn những xúc cảm mãnh liệt như trước nữa nhưng đâu có nghĩa là mình quyên. H đây những câu hát trong bài " nhớ gấp ngàn lần hơn" lại ngân lên nhẹ nhàng : dù anh ko khóc bao h đâu có nghĩa ko giọt lệ rơi.Dù anh vẫn sống khi anh có em hay vắng em mãi mãi.
    Bạn Kiuchipbong thân mến xung quanh bạn còn rất nhiều ng để bạn quan tâm mà. Gia đình, bạn bè , hội cùng sở thích... như F1980 chẳng hạn. Hãy tâm sự với ng mà bạn thấy hợp với mình nhất ấy .Đừng nuốii tếc những gì mình đã quýêt định đó là 1 câu nói mà mình luôn theo đuổi . Luôn lắng nghe và chia sẻ khi bạn cần
    biết tìm mình ở đâu roài đấy hi hi
  8. bopclub

    bopclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    0
    ôi mình nhớ cô giáo dạy văn hồi cấp 2 quá đi mất.
  9. capcha

    capcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Trc khi Yahoo!360 die, lướt qua 1 lượt blog, đọc dc 1 entry trăn trở của 1 ng bạn. Lại là mối tình đầu khó quên, mình vẫn thắc mắc tại sao lại từng nói mình giống mối tình đầu của anh chứ. Hỏi giống ở điểm nào, chỉ thấy cười chẳng nói j cả...hic...chắc giống nhiều quá... :)
    Khi vừa nói về mối tình đầu lại còn tặng mình 1 câu để đời nữa chứ: khi iêu ai, e đừng thần tượng hoá.
    Mỗi lần gặp là 2 anh e nói ch rất nhiều, cãi nhau chí choé...thấy vui...bác này mà chưa có vợ là mình tấn công triệt để luôn.
  10. handmade_cool

    handmade_cool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Thôi cố lên nào, có gì đâu, chuyện rồi cũng qua, chúng ta chỉ là một phần nhỏ xíu xíu của thế giới ... Bình thản rồi sẽ thấy bình lặng . Vui nhé kiuchipbong và các bạn đang cùng cảnh ngộ he he

Chia sẻ trang này