1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Của riêng tôi

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi kiuchipbong, 12/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiuchipbong

    kiuchipbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nhà hắn có chuyện rồi! Tôi muốn chia sẻ quá! Giá mà tôi có thể đt, hắn nhất định sẽ chạy ngay lại bên tôi! Giá mà tôi có thể ôm hắn vào lòng! Nhưng tôi đã quyết làm căng, căng đến mức đứt mới thôi, tôi không thể đt, nên không thể ôm hắn, và càng không thể sẻ chia với hắn!
    Nhà hắn có chuyện rồi! Chắc tại tôi là một đứa không tốt! Chơi với ai chưa được bao lâu thì dừng, đang trên đường phanh và dừng lại thì nhà hắn có chuyện! Giá mà tôi yêu hắn, tình yêu sẽ giúp tôi gạt bỏ tất cả để ở bên hắn, nhưng tôi ích kỉ, yêu mình hơn ai hết!
    Nhà tôi cũng cả đống chuyện! Có vấn đề j đâu, vì tôi đâu còn bé mà không đối mặt được? Mối tơ vò lần mãi cũng phải ra, tôi chẳng suy nghĩ nhiều, nhưng hắn thì chắc không thể như thế!
    Tôi không thể ở bên cạnh hắn khi trong lòng vẫn nghĩ đến người khác, rất tiếc là hắn không thể làm j để thay đổi đc tôi! Tôi sai rồi khi không phản đối việc ở bên hắn, hối hận không được rồi, phải sửa chữa thôi!
    Nhà hắn có chuyện, không chỉ mình tôi biết! Hy vọng những người hợp hơn với hắn biết an ủi hắn! Còn tôi, giữ im lặng thôi!
  2. blackxitin

    blackxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    1
    nghe buồn quá àh
  3. ngan3k

    ngan3k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Buồn.Đơn giản là thế và không còn từ ngữ nào chính xác hơn để diễn tả những gì đã đang xảy ra với tôi trong 1 tuần vừa qua.
    Tôi ước 1 phút thôi cũng được để quên,để không phải nhớ-nhớ về cái lòng đang nhớ như bây giờ,như lúc này-rượu uống không thể say,vì mệt mỏi và vì shock,bia thì uống như nước để rồi nỗi nhớ lại càng nhân lên theo cấp số cốc được gọi ra trên mặt bàn.Đến giờ trong lòng tôi đã biết chắc chắn phải phân ly,thì lại sợ hơi men trong người chỉ làm tôi như thằng rồ,hay gọi là "điên tình" cũng được(giống như em nói ấy).Tôi có thể như thế được sao ???
    Tôi sẽ là người có tự trọng với mình,vì thế tôi không thể uống,vì thế tôi vẫn không thể quên,mặc dù chỉ muốn quên trong 1 phút thôi và chỉ cần 1 phút.
    2 nửa con người,tình cảm và lý trí,yêu và hận,khóc và không khóc,đang cãi vã ỏm tỏi trong lòng tôi đây.
    Thế mà là yêu sao ??
    Thế còn muốn thế nào
    Hãy làm gì đi chứ,hãy níu kéo,là mình cũng được không là mình cũng được đấy là ty,ty phải thế.
    Nhưng tao không làm được,làm thế có đúng không,làm thế có thực sự tốt,tốt cho tình yêu,tốt cho tao,mày cho em không??
    Không biết!!nhưng như thế mới là ty
    Như thế là nhục,như thế không xứng,như thế không là tao,như thế không giống như cái mà mày đã mong có.Thôi thế thế này,mày cứ làm gì mày thích mày là phần tâm hồn,mày cứ ước mơ đi,cứ thèm khát đi, cứ buồn đi,cứ khóc đi,cứ mong mỏi đi,mày toàn quyền về phần tâm hồn..về tất cả những nghĩ suy,với tình cảm mà mày tôn thờ.Còn tao,tao là hành động là việc tao làm người khác nhận thấy,là sự kiện bên ngoài,tao sẽ làm như ý tao,tao là người tự trọng không như mày,nhưng tao cứu vớt những năm tháng sau này.Như thế được chưa,mỗi người đều có việc của mình.Tao tin thời gian rồi mày sẽ hiểu tao đúng,nhưng bây giờ mày cứ việc buồn đi,còn tao tao sẽ đi lang thang,tao cũng cần có việc phải làm chứ nghe mày lải nhải nhiều tao cũng chán.Thế nhé
    Được rồi ,cũng chả còn cách nào tốt hơn !!
    Chảy đi sông ơi
    Băn khoăn làm gì
    Em thì nông nổi
    Anh thì mê mải
    .........
    Đồng dao (Nguyễn huy Thiệp)
  4. kiuchipbong

    kiuchipbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    3 tháng! Bà tôi đi đã được 3 tháng! Nơi đó, ngôi mộ xanh cỏ, 3 bông hoa mười giờ nở, 2 chục bông hồng tôi mang xuống ngát hương! Bà tôi để lại mảnh đất rộng trong thành phố HN để đi ra ven đó, dưới 3 tấc đất của một khu phân lô!
    3 tháng! Mối tình của tôi cũng bị tôi quyết định chôn vùi được 3 tháng! Đâu phải chỉ vì bà tôi, đâu phải chỉ vì không dám chia sẻ! Còn là vì quá ích kỉ, nếu không phải là người nhà, người cùng quê, thì thậm trí người yêu cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều!
    3 tháng, nhanh thật! Mới đó mà đã 3 tháng! Đúng là, "chết thì lâu...", 3 tháng đã qua rồi, 3 tháng nữa cũng sẽ qua nhanh thôi! 6 tháng đã qua rồi, 6 tháng sau cũng vèo trôi qua! 1 năm đã qua rồi thì năm sau còn nhớ nổi không? Thế là hết! Duyên trăm kiếp giữa bà ngoại và tôi! Duyên nghìn kiếp giữa tôi và mối tình tuyệt vọng!
  5. kiuchipbong

    kiuchipbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Say! 4 tiếng lịm đi không biết gì! Con gái gì mà vô duyên đến thế! Vậy mà say vẫn nghĩ như lúc tỉnh, không quay lại, nhưng cũng không muốn bước tiếp! Suy nghĩ đó ám ảnh đến vậy sao? Đến mức say mà cũng không nói được điều gì khác!
    Say! Lần đầu tiên trong đời để mình say đến vậy! Cố tình uống, nhưng không có ý định say! Thế rồi say, vẫn nói ra điều mình nghĩ! Không quay lại, và tiếp tục là mạo hiểm!
    Say! Hì! Say! Buồn chứ vui gì đâu! Vậy mà nói cười, ca hát, nhảy múa, như một con điên, con điên 29 tuổi! Say mà vẫn nói ra những lời biết suy xét, những lời có cánh làm người nghe muốn bay lên, mặc dù người nói chẳng nhớ gì!
    Rồi cũng không giải quyết được vấn đề gì! Quay lại thì vẫn không thể quay lại! Vẫn phải tiếp tục mạo hiểm thêm một thời gian nữa! Dằn vặt mình thêm một thời gian nữa! Tự đến rồi sẽ tự đi! Để lại nước mắt và tâm hồn trống rỗng! Để lại vết cắt và bầu trời u tối! Để lại khắc khoải và nhớ thương vơi đầy! Để lại ăn năn không hy vọng quay lại!
  6. ngan3k

    ngan3k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Yêu liệu có giống như say!.Một giọt nước ngọt rơi xuống biển liệu có làm biển nhạt đi!Đối diện với mình khó thế sao!Trời mù sưong đất mù sương đứng trên đỉnh núi cao mà ngắm sương mù ,nhìn thấy gì??Yêu là đối diện với chính mình,đối diện với chính mình khó thế sao!! Sao rắm rối thế,sao không giản đơn hơn!
    Lòng người; những sợi chỉ vụn cùng màu,tình yêu đem trộn lẫn,muốn tách ra ư,hãy hỏi người thắt nút....
    Cũng chỉ là một quãng đời,hãy sống như những gì mình có
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâ rượu chè cờ bạc gái mú thật là những tính xấu mỗi thứ nên bỏ một nửa.
  7. ruayeuyeu

    ruayeuyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử theo học một khóa yoga xem thế nào. Yoga sẽ khiến bạn tự điều chỉnh được tâm lý đấy. Hoặc tham gia các câu lạc bộ khiêu vũ chẳng hạn...Mọi thứ mới mẻ sẽ hấp dẫn bạn khiến bạn không còn khoảng thời gian trống để nhớ và buồn nữa...
    Vui lên nào? Mỗi ngày mới là một niềm vui mới. Mọi thứ rồi sẽ ổn thỏa thôi. Cố gắng lên nhé!!!
  8. kiuchipbong

    kiuchipbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhường đi, tôi muốn được nhường lại! Tôi biết chắc mình không phải là thứ đồ vật nào cả, và tôi chưa từng có khái niệm, "hoa thơm mỗi người...", hãy nhường tôi lại cho chính bản thân tôi, tôi không có thời gian để đợi đến lúc, khi cuộc sống mở toang cánh cửa ra trước mắt người, tôi bị gạt ra phía sau cánh cửa!
    Hãy nhường đi, nhường lại tôi cho chính tôi! Tôi sẽ không bao giờ quay lại, nên sẽ không bao giờ là nhường tôi cho ex của tôi, mà là nhường tôi cho chính tôi! Tôi không muốn, tai lúc nào cũng lắng nghe, nghe tiếng xe máy đỗ ở cửa, tim lúc nào cũng thấp thỏm, không biết h đang ở đâu, mắt lúc nào cũng đau đáu, chỉ có duy nhất một người, tôi ích kỉ, chỉ muốn mình là của mình!
    Tôi muốn được nhường lại! Tôi không kiểm soát được tình cảm của mình nữa, mọi chuyện đã đi quá xa rồi Dù sao rồi cũng đến lúc phải dừng lại, vậy thì dừng đi, mà khi đã dừng lại, bát nước đã hắt đi, dù hắt vào dòng suối trong mát, cũng không thể múc lại được bát nước như ngày trước nữa! Lí do chỉ là lí do, mãi mãi chỉ làm yên lòng kẻ ra đi, làm sao dịu được nỗi lòng người bị bỏ lại!
    Hãy nhường lại tôi cho chính tôi!
  9. kiuchipbong

    kiuchipbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại uống! Nhưng say làm sao đc với mấy chai bia chứ! Muỗi! Hì! Tôi lại uống! Hôm qua tôi không uống, mặc dù có cơ hội, nhưng hôm nay thì tôi không muốn thôi!
    Người nói yêu tôi, tối t7, dù đã "nhiều tuổi", nhưng tôi vẫn muốn có tối thứ 7 bên cạnh người nói yêu tôi, vậy mà, tối t7, người cần 1 mình! Ôh không sao! Tôi bắt taxi đến quán Karaoke, đú đởn, hát hò, rượu bia, bét nhè! Muỗi
    h tôi đang ở đây, 1 mình! ừh thì 1 mình, có sao! một mình, chẳng sao! Tôi còn có những người cùng sở thích mà! Muỗi!
  10. kiuchipbong

    kiuchipbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Vẩn vơ tôi nghĩ, liệu tôi có còn thực sự là của tôi! Lúc nào tôi cũng bị ám ảnh, ám ảnh bởi một người tôi đã rũ bỏ!
    Thẫn thờ ngồi trước thác nước trắng xóa, tiếng nước không lọt nổi vào tai tôi, hồn tôi như đang biến đi đâu, đang đi về bên một người!
    Mọi chuyện đã qua rồi, tôi chỉ muốn cố gắng để nếu gặp lại cũng sẽ nhìn mặt nhau mà mỉm cười, nhưng có vẻ không được rồi!
    Mọi chuyện đã qua rồi, mọi cố gắng của tôi sẽ bị cho là níu kéo, có lẽ không nên thế thật, sai sẽ càng sai!
    Mọi chuyện đã qua rồi, cơ hội gặp mặt cuối cùng của tôi sẽ là ngày mai, đã cho tôi số điện thoại mới, khá là dễ nhớ, dù không bằng số trước, nhưng hình như tôi cũng đã nhớ! Dù sao, mọi chuyện cũng đã qua rồi! Đâu phải là tôi không suy xét khi quyết định, đừng áy náy nữa, chỉ còn một lần này nữa thôi, vượt qua được là xong, 29 tuổi rồi, như một đứa trẻ, sợ ở nhà một mình, mọi chuyện đã qua rồi! Cố lên nào!

Chia sẻ trang này