1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Của riêng tôi

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi kiuchipbong, 12/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiuchipbong

    kiuchipbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đã qua rồi cái ngày hôm qua, h thì người đã phải chịu trách nhiệm với chính mình rồi!
    Tại sao chứ, tại sao tôi lại như thế này chứ? Tại sao tôi cứ nhớ mãi về một mối tình tuyệt vọng chứ, dù sao đó cũng là quyết định của tôi mà! Bao giờ thì tôi mới quên được? Không phải cách quên dễ nhất là có một người khác sao? Nhưng tôi lại thấy có lỗi với người khác đó, vì nhớ đến mối tình tuyệt vọng! Vẫn biết là sai, thế mà không thể khác! Thực ra tôi cũng không muốn khác, vì tôi e nếu cố cũng không thể được!
    Đợt này tôi tệ quá, công ăn việc làm đi dần về 0, kiến thức đi dần về 0, tình cảm cũng đi dần về 0! f80, 29 tuổi, như thế liệu có được không? Cứ bảo nếu biết sai thì sẽ có hướng để sửa, nhưng tôi đã thấy sai từ rất lâu rồi, vậy mà mọi thứ tôi cứ để trôi tuột khỏi tay, đi xa, xa mãi!
  2. ngan3k

    ngan3k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Biết là 29 tuổi rồi sao cứ phải nhắc đi nhắc lại hoài thế cơ chứ.Tôi mệt mỏi quá rồi em biết không,mệt trong ý nghĩ,mệt trong hành động mệt trong chính cái bản thân tự trong tôi nghĩ thế,30 tuổi mà vẫn như trẻ nít khi yêu,vẫn cứ đau đáu trông về hy vọng không hề có thực tế,em tưởng tôi sung sướng lắm à khi em buồn,trời à,đất ạ tôi mệt quá rồi.Nhưng con đường đã chọn tôi sẽ phải đi thôi,muốn đi,thể hiện hết mình thôi.
  3. ngan3k

    ngan3k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tôi trong một lúc say sỉn đã gọi cho em,biết mình đã lỡ,đành để cho em nghe bài hát khi say tôi thường hát.Không nói 1 lời nào chỉ có lời bài hát lên tiếng cho tôi,tôi biết em có thể hiểu,nhưng tôi cũng biết nó chỉ làm em xa cách tôi thêm mà thôi.Nhưng nào có hề gì vì đó là con đường tôi chọn,con đường tôi đã ước mơ,con đường tôi hy vọng.Hôm nay tôi đã rất nhớ,rất nhớ em,em biết không.Em nên biết điều này có em tôi có niềm vui,mất em tôi đã để quên tiếng cười trong khung cửa mà em từ đó đã đi,từ đó tôi đã mất em.Đừng trách tôi điều gì nhé,vì tôi chỉ muốn e hạnh phúc(những gì tôi không thể làm được cho e)
  4. kiuchipbong

    kiuchipbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    LÂu rồi không trở lại nhà, không phải vì chẳng có gì để nói, mà vì chẳng biết nói sao!
    Đôi khi, đi với nhau chẳng phải vì tình yêu, đơn giản là thương yêu mang màu sắc ********, kém lãng mạn đi quá nhiều! Nhưng yêu mà làm gì, để mong mỏi hand in hand, shoulder by shoulder, and go on... rồi sau đó, mọi thứ quay ngoắt, tan vỡ, đau đớn! Tình yêu vốn không đơn giản, lời yêu được nói ra phải đi đôi không chỉ với sự quan tâm, ********, mà còn cả trách nhiệm!
    Hôn nhân vốn là nấm mò chôn tình yêu, vậy thì đằng nào tình yêu cũng chết, hãy chọn cho mình một thứ địa ngục mà ít khổ đau nhất, nơi mà mình có thể uống nước lã cầm hơi, chứ không phải là nơi mình chết đói nhìn người ta phè phỡn, càng không phải nơi thân xác bị vùi dập, đày đoạ!
    Tình yêu thật tuyệt vọng!
  5. kiuchipbong

    kiuchipbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Liệu đến tuổi này rồi còn có thể chỉ đâm đầu vào một tình yêu trong sáng mà không nghĩ đến chuyện kết hôn được không? Lúc nào cũng nói không muốn kết hôn, sợ lấy chồng, nhưng lúc nào chẳng mơ đến một happy ending, một perfect love, tìm được một soul-mate! Đúng ra là, tìm được một soul-mate, có được một perfect love và mơ tới một happy-ending! Làm gì có người con gái nào lại không mơ đến chuyện đó! Vây mà ai cũng nghĩ là mình không cần!
    Haizz! Tiếng thở dài nghe thật não nuột! Tuột dốc rồi! Đá qua thời kì đỉnh cao rồi! Con gái chỉ đạt tới phong độ đỉnh khi ở tuổi 28, sau đó, có thể gọi là ... hay đúng hơn là "bị gọi là..." Vậy mà giờ thì sao chứ? BẠn bè xung quanh, những cậu bạn trai cùng tuổi đã lần lượt đưa người khác về làm dâu, những người bạn thân thiết từ thời nằm ngồi ngả ngớn, cười đùa vui vẻ, ăn nói bốp chát, giờ đã sắp yên bề gia thất hết cả, để lại một lô mấy cô bạn cùng tuổi giật mình vì chính xác ra mình còn già hơn các hắn!
    Cứ thế này thì quả là quá vô vọng thật rồi!
  6. shinichitest

    shinichitest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hô hô, ...tại sao fải nghĩ ngợi nhiều vậy nhỉ?tại sao không nghĩ mọi việc đơn giản hơn nhỉ? tại sao cứ fải dằn vặt mình như vậy nhỉ? Bạn ơi hãy thây đổi cách nghĩ, thay đổi cách nhìn nhận, hãy nhìn sự việc ở khía cạnh khác với con mắt khác bạn sẽ thấy mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều, cuộc sống đáng yêu hơn nhiều. Hơ không fải tự nhiên mình nói điều này với bạn đâu, mình hỏi bạn nhé: khi viết lên những dòng này bạn có thấy lòng nhẹ đi chút nào không?bạn có thấy mình vui vẻ hơn không, tình yêu thay đổi được j không, hay chỉ thấy lòng nặng hơn thôi, mềm yếu hơn thôi.
    Mình đã dõi theo dòng tâm sự của bạn, như bắt gặp hình ảnh mình trong đó, vật vã với một mối tình, mâu thuẫn với chính mình, hoài nghi bản thân, hoài nghi con đường mình dày công xây dựng và đang vững bước. Thế đấy, nhưng cuối cùng mình tự nhủ với bản thân rằng không nên để mình "ngu" hơn nữa. Hãy vì bản thân, hãy sống vì bản thân, hãy sống một cách mạnh mẽ, đừng u mê nữa bạn nhé.
    Bạn cũng đừng vì xung quanh họ có đôi có lứa mà buồn, bạn à chẳng qua mình chưa gặp được một nửa thực sự của mình đấy thôi.
    Bạn biết không, có những điều tưởng chừng mình không thể làm được nhưng mình lại làm được và khi đã thực hiện được, mình có thể kết luận rằng không có việc j là khó chẳng qua là bạn có muốn vượt qua nó hay không thôi....
    Bạn à, mình muốn nói với bạn nhiều lắm, nhiều lắm,,....Nếu như và nếu như bạn cần một người bạn, người bạn thực sự, người bạn theo đúng nghĩa hay Buzz mình nhé.....Bởi mình biết mình và bạn có nhiều điểm tương đồng.....
    Được shinichitest sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 30/06/2008
  7. lt02

    lt02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thành viên mới
  8. kiuchipbong

    kiuchipbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đã chìm rồi lại lôi lên, như sang cát, thay nhà mới! Đúng hơn là nhét xuống một cái xác mới cho nấm mồ cũ!
    Không! Tôi thực sự rất yêu cuộc sống!
    29t 6tháng, tôi đã làm một điều dại dột mà có lẽ suốt đời tôi sẽ phải ân hận!
    Con người tôi, cả phần hồn lẫn phần xác, đều dành cho người ta, vậy mà, lúc nào cũng bị nghi ngờ!
    Đúng, tôi chẳng thể chấp nhận một người quá hài lòng với cuộc sống hiện tại! Tôi chính là hậu quả thất bại nặng nề của cái hài lòng đó! Nhưng tôi không thể thay đổi được suy nghĩ của người ta!
    Phải, tôi rất ghét phải nghe lời nói dối! Vì tôi chính là kẻ nói dối đáng ghê tởm nhất!
    Cả ngày hôm nay tôi không cười nổi! Tôi muốn cười không chỉ 10 lần mà là 40 lần mỗi ngày, nhưng tôi không thể cười được lấy 1 lần!
    Tôi yêu bản thân mình, tôi ích kỉ! "Người không vì mình, trời chu đất diệt"! Nhưng vì thế mà tôi bỏ qua tất cả những lời khuyên của mọi người, đâm đầu vào chỗ tối, biết là tối mà vẫn lao vào, thiêu thân!
    Ôi! Gần 30, tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa thì mới sáng mắt ra để làm một chuyện j nên hồn chứ!
  9. kiuchipbong

    kiuchipbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    h thì chúng ta đã mỗi người một phương, gặp nhau cũng thật khó, nên nói chuyện thật dễ! Nhóc bảo, giọng nhóc mỉa mai vì tiếng Anh nhóc kém, nhóc sắp thi tofle nhằm lấy 550 mà kêu kém, nhóc ở giữa nước Mĩ xa xôi mà kêu kém, vậy thì đại ca đúng là chỉ dám nhận mình chỉ đạt 450 thôi!
    Trong sâu thẳm nơi nào nó, chẳng thể quên được, vẫn mong được nhóc nhớ đến như một đại ca! h thì đại ca đang có một hạnh phúc bé bỏng, đại ca càng trân trọng hơn vì trong cái bé bỏng ấy đại ca thực sự được trân trọng, h thì phải để nhóc xuống, lùi ra sau, lẩn vào bóng tối, ẩn hiện như một bóng ma, ám ảnh!
    Một người đầy nghị lực, hoài bão và kiêu hãnh! Thật đáng tự hào! Tôi phải cố gắng bao nhiêu mới xứng đáng! you are like a peak, i can never reach! Don''t say anything about the past, you make me feel blue! Thì thôi, tương lai nhé! Không, hiện tại thôi, vì đại ca sống cho hiện tại! Hiện tại của đại ca là hạnh phúc bé bỏng mà đại ca rất trân trọng!
  10. 13friday

    13friday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    1 cảnh bi quan,chán trường trùm lấy topic
    cách xả xì - trét này có hiệu quả với bạn ko ?
    cuộc sống nghĩ nhiều quá làm gì,đơn giản đi mà sống

Chia sẻ trang này