1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Của riêng tôi

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi kiuchipbong, 12/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người 1 con đường riêng
    Mỗi người 1 khoảng trời riêng.
    Mỗi người 1 chiếc mặt nạ riêng cho cuộc sống thường nhật.
    Buồn hay vui cũng vẫn phải cười. Con đường nào cũng có chông gai. Khoảng trời nào cũng có lúc mây đen bao phủ. Mặt nạ nào thì cũng không đủ che lấp hết tâm hồn. Cứ sống đi, sống thật với mình nhất, bản ngã với mình nhất.
    Nói là 1 chuyện, thực hiện còn lả cả 1 vấn đề. Đó mới là cuộc sống
  2. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Buồn hay vui cũng vẫn phải cười.....
    Triết lý ké
    Nhưng cười đừng có gượng
    Khóc đôi khi cũng là cách để sống
    Ngã rồi đứng lên, thêm một vết sẹo sẽ bớt đi một vết thương
    Suy cho cùng thì đến khi nào chai lì không phân biệt được đang cười hay mếu nữa thì chắc sẽ luyện thành chính quả được
  3. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Cười cũng có nhiều cách cười. Khóc cũng có nhiều kiểu khóc. Ai xem Tuyệt đỉnh KungFu của Châu Tinh Trì chưa nhi? Xem rồi sẽ hiểu tớ muốn nói gì
  4. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ, hiện tại, tương lai... bít thế .. nhưng đếk làm được
    ...
    ...
    ...
    Chống chếnh.......
  5. songnho219

    songnho219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Được songnho219 sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 11/01/2009
  6. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ khác!
    Tôi yêu bản thân mình, sẽ không vì người khác mà oán trách hay giận hờn chính bản thân mình!
    Tôi sẽ khác!
    Khác so với 2 năm qua, 2 năm đó đã đi vào quá khứ!
    Tôi vốn yêu đời, sinh ra không trong nhung lụa, nhưng cũng trong yêu thương, che chở. Lúc nào cũng mơ một mái ấm hạnh phúc, h thấy không nhất thiết là mái ấm, miễn là hạnh phúc.
    Nhưng hạnh phúc của tôi vốn rất nhỏ nhoi mà, sao càng ngày càng khó thế nhỉ?
    Tôi sẽ khác! Sao lúc mới nói thấy quyết tâm thế, nói ra rồi thấy khó nhắc lại! Oải thật!
  7. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Tôi là tôi "Quách Thành Danh"
  8. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác này chưa kịp đi xa, sao đã lại quay trở lại? Cảm giác này nếu buông xuôi sẽ đi đến một hậu quả đã phải trải qua! Môi trường khác, con người khác, liệu có khác! Nhìn theo, thở dài! Sao lại cứ thế chứ? Mọi chuyện vẫn chưa hết ưh? Đến bao h thì mới được bình yên?
  9. kiuchipbong

    kiuchipbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Có thể nhìn nhận tôi như một người bình thường được không? Dù tôi cứng rắn, tôi cũng vẫn là "phái yếu", tôi vẫn muốn được che trở, yêu thương, nhưng cũng không có nghĩa là lúc nào tôi cũng đúng, có thể cứng rắn hơn tôi được không? Có thể dám phản đối tôi được không? Thả lỏng thế này, mất phương hướng quá!
  10. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Đẹp thay hai chữ tình yêu
    làm người ta phải dám liều vì nhau
    thương thay hai tiếng yêu nhau
    có khi lừa dối làm sao phòng ngừa
    buồn thay trời đổ cơn mưa
    cuốn trôi sầu hận chẳng chừa tiếng yêu
    làm cho ta chẳng muốn yêu
    thê nên mới hỏi tình yêu la gì?

Chia sẻ trang này