1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Của riêng tôi

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi kiuchipbong, 12/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    bạn hỏi hay lắm
  2. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn vậy........và .........Em vẫn thế.............
    Vẫn là anh.......và .......Em......... một thuở.......
    Vậy nhé.............. chúng ta........... anh và em.............
  3. kiuchipbong

    kiuchipbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    giao thừa năm ngoái!
    "đại ca ơi, chúng mình đừng cãi nhau, hãy yêu nhau hơn nhé"! Chưa đầy 2 tuần sau...
  4. kiuchipbong

    kiuchipbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Năm nay bắt đầu chẳng mấy tốt đẹp!
    30 Tết Cún cưng ốm, và rồi chẳng còn Tết nữa! 4 lần đưa bé đi đến nhà bác sĩ, 8 mũi tiêm, 3 lần truyền, bé mất nước, gầy đi trông thấy, không ăn uống, nếm chút nước là cho ra luôn, lòng dạ nào!
    Ôi năm mới!
  5. kiuchipbong

    kiuchipbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tôi chờ đợi, khắc khoải! Mong ngóng dù chỉ là một dấu hiệu để biết rõ còn giữ liên lạc! Tại sao tôi lại thế nhỉ? Mọi thứ đã đi theo như đúng tôi muốn! Cậu đã sang phương trời khác, 12 múi h, rất dễ gặp nhau đấy chứ. Khi tôi làm việc, cậu ngủ, và ngược lại. Chắc chắn là chúng ta có thời gian gặp nhau mà.
    Tôi không cao thượng như cậu nghĩ đâu. Lời nói chỉ là lời nói, những gì tôi nói chỉ là một phần sự thật, phần còn lại, đương nhiên là vì tính ích kỉ của tôi rồi, tôi phải vì mình chứ!
    Cha mẹ cậu thật tiếc nếu không biết hài lòng vì có người con như cậu, tôi quá ngưỡng mộ, giá mà tôi có diễm phúc đó. Nhưng cưng ạh, yêu cưng thì phải biết tự bằng lòng với những gì được ban phát, mà tôi thì không, tôi muốn trao và nhận, chứ không muốn dâng hiến và ban phát! Những tưởng chúng ta có thể là bạn, vẫn biết nhìn mặt nhau rất khó, làm bạn chỉ là cách nói làm dịu lòng nhau. Năm vừa rồi qua nhanh quá, một năm trước, mọi thứ đều tốt đẹp, chỉ qua một sự kiện, thay đổi 180°, đi vào dĩ vãng. Nhanh quá!
  6. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Bạn này cũ cỡ nào nhỉ ? Người cổ cỡ nào nhỉ :)
  7. kiuchipbong

    kiuchipbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hão huyền!
  8. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0

    Được mergi_rose sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 24/02/2009
  9. kiuchipbong

    kiuchipbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đừng về sớm thế, đừng giết chết hy vọng của tôi, làm ơn! h thì tôi đã ở một thế giới khác rồi, thế giới hoàn toàn khác! Tôi đã phải cố gắng không ít để có được sự yên ổn, cho dù có phải đi vào một thế gioiứ khác, nhưng đó thực sự chỉ là phần nổi của tảng băng, có thể đâm tôi một nhát bất kì lúc nào! Vẫn biết đi xa sẽ nhớ nhà, tôi chỉ đi 5 ngày đã nhớ nhà đòi về rồi, nhưng đàn ông thì phải khác chứ! Phải chăng tôi đòi hỏi quá nhiều???
  10. kiuchipbong

    kiuchipbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    yahoo messenger không vào được, không noi chuyện được rồi! Sao thế nhỉ? lo lắng, sợ hãi, nuối tiếc! Những gì đã qua!

Chia sẻ trang này