1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Cửa sổ tình yêu" Tâm lý, tư vấn tình yêu! Giải đáp mọi thắc mắc của tất cả các bạn. Nơi có nhiều ch

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi duongminhnguyet2000, 13/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongminhnguyet2000

    duongminhnguyet2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.591
    Đã được thích:
    0
    Đã trò chuyện với một số người, ai cần nữa không ạ!
  2. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    hơ, tớ hỏi 1 câu hơi ngược đời 1 tẹo
    nếu có người tán mình mà mình vừa ... ko khoái vừa không muốn mất bạn thì giải quyết thế nào nhỉ. Cứ cố câu ra mãi để nó cân bằng được nhưng mà ... không ổn, đồng chí cho ýkiến hộ cái
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hỏi bác tý , yêu 1 lúc 2 người có phải là đê tiện hông ?
    ( em rất nghiêm túc đấy ạ )
  4. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    chẳng ai yêu được cùng 1 lúc 2 người đâu, trừ khi là người ta có 2 bộ não. có chăng chỉ là ngộ nhận thôi.
  5. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Tớ chứng kiến chuyện đó rồi đồng chí ạ. Cảm xúc tình iu thì nó cũng là 1 dạng dòng điện sinh học thôi, mà với dân Vật lí bọn tớ thì trong một số trường hợp, dòng điện có bị phân đôi, ba ra cũng không phải quá ngạc nhiên. Nếu nó là một sự vô tình thì chả có gì sai và cũng chả có ai sai cả, có điều nó sẽ mang lại những hậu quả không hay thôi. Thế nên đôi khi nếu chẳng may mình là người trong cuộc thì dù đau lòng cũng đành cố mà stop đúng lúc thôi, vacố mà stop thế nào để đỡ gây thiệt hại về mặt tâm lí và tình cảm nhất cho cả bằng đấy người (đỡ nhất thôi chứ không thể không có)
    Người phương Tây thường nói rằng quả tim và bộ não là 2 thứ luôn cùng đưa ra quyết định. Vấn đề là làm sao luôn cân bằng được. Nếu trong trường hợp trên mà lại cứ không dứt khoát được thì có nghĩa là bộ não quá yếu, vàđiều đó sẽ trả giá bằng hậu quacỏn lớn hơn cái nỗi đau vì phải stop ngay bây giờ nhiều. Mà cả những công việc khác cũng thế, trong công việc nếu có gặp người thân cản đường chẳng hạn, bạn sẽ phải lưạ chọn rằng dù bạn chọn cái nào thì đều có nghĩa là gián tiếp tiêu diệt cái kia và đó là cái phải chấp nhận
  6. casausau

    casausau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi tý nhé:
    Em đang thích một cô bạn học năm thứ nhất đại học, và em biết chắc rằng cô ấy chưa thích ai, kể cả em nữa,
    có một lần em tặng quà cho cô ấy, và cô ấy đã trả lại, làm em buồn quá, cô ấy chẳng nói lý do gì mà chỉ nói một câu là :"Em không thích nhận quà của người khác" Thật khó hiểu, món quà đó đâu có to tát, giá trị gì đâu chứ.
    Có phải cô ấy không thích em, các anh chi cho em một lời khuyên nhé, cảm anh chị nhiều
  7. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    những chuyện tình kiểu tay ba, tay bốn, lòng vòng thì thiên hạ không thiếu. Trong thực tế, có một số vấn đề mà vật lý đương đại cũng chưa giải thích được. Ví dụ như trực giác. Hồi trước tớ có 1 cô bạn. Về mặt cảm xúc . . . với cô ấy thì cũng bt thôi. Nhưng có những điều tớ không giải thích được . . . Mỗi khi tớ và cô ấy gặp chuyện gì đó :tất nhiên là vấn đề nó phải đặc biệt một chút trong cuộc sống, ngay lập tức người kia xuất hiện. Sau này nghĩ lại vẫn không bao giờ quên là mình đã từng yêu như thế nào
  8. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Ờ thì vấn đề có phải thiếu hay thừa trong thiên hạ đâu
    mà tớ nói tớ chứng kiến là chứng kiến trực tiếp vài vụ như thế và đủ tin rằng cái người đang yêu 2 người 1 lúc kia là yêu thật chứ chả ngộ nhận gì cả. Còn nếu nó là sai thì chỉ sai khi không biết dừng lại để mà gây hậu quả thôi. mà không dừng lại là do tâm lí không vững, không cân bằng được để cho cảm xúc lấn tới mãi.
    Trước có lần tớ cũng gần bị rồi. Nhưng mà cảm xúc của tớ lúc đấy cũng cảm thấy nó mạnh thật nhưng trước giờ thì lúc nào cũng tớ cũng tự hào về sức mạnh tinh thần và sự tỉnh táo của đầu óc mình cả nên ... thoát hiểm được một cách hơi khó khăn và không được vui vẻ cho lắm
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ , em là em hỏi có thấy nó ... đê tiện không mà ? còn tự bản thân người ở trong cuộc này tự hiểu liệu mình có yêu cả 2 người đó hay không hay là chỉ là ngộ nhận . 1 người với mối quan hệ gần 1 năm trời ( còn thiếu 1 tháng nữa thôi ) với sự chín chắn và đôi lúc hơi ... vô tâm 1 chút của 1 thằng đàn ông và 1 người với cái kiểu tình yêu hơi trẻ con 1 chút , quan tâm hết mức ,chăm sóc hết mức ... cuối cùng thì trái tim này cũng lung lay nhưng có lẽ đó là 1 trò chơi mạo hiểm và con bé này thì ... gan không to như thế , nhưng ... đầu óc thì quyết đoán nhưng trái tim lại yếu đuối quá , từ bỏ tất cả thì tốt hơn( cũng đã đến lúc bỏ lại những chuyện phức tạp như vậy để mà sống thoai ) .

Chia sẻ trang này