1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

của SÓI

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi NhuThiCaDao, 22/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    của SÓI

    SÓI:

    Nick: Soi Dong Hoang
    Tên thật : không biết
    Năm sinh : 1978
    Ở Việt Nam

    Mời đến blog của Sói để xem hình và ít bài viết còn sót lại (trong vô số bài viết đã đăng trên ttvnol, nhưng bị Sói đem giấu đi rồi) :

    http://360.yahoo.com/profile-R9mPJdglaafow8Rv7..lOawW9vjG

    Một bài thơ được sưu tầm :

    Tìm mãi rồi cũng gặp nhau
    Trong ly biệt chấp chới màu trùng lai
    Mộng nhân sinh ngắn hay dài
    Hỏi chi em chuyện ngày mai hão huyền

    Ta cầm sợi khói nhân ?" duyên
    Phác vô lượng pháp vào liên hoa người
    Sầu không hư điểm nét cười?

    Đọc văn và thơ Sói xong bạn sẽ khỏi thèm *** Và dĩ nhiên không cần đàn ông/đàn bà . Chẳng cần đi tìm người yêu nơi đâu, khỏi cần chạm chân/tay/môi/má ai, bạn chỉ cần chạm được chính mình .

    Xin mời đọc các bài viết kế tiếp sẽ được sưu tầm .


    Được NhuThiCaDao sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 22/07/2006
  2. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Người cầm sợi khói trên tay
    Vẽ trời vẽ đất vẽ ngày vẽ đêm
    Vẽ xanh nỗi vẽ xám niềm
    Vẽ cuồng ngông ý vẽ khiêm cung tình
    Người cầm sợi khói phiêu linh
    Phác trời viễn tượng trong minh định sầu...
    Được NhuThiCaDao sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 22/07/2006
  3. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0

    Hồ như khói hồ như sương
    Hồ như bóng cá giữa đường chim bay
    Hồ như dâu bể trong mây
    Như tâm đối cảnh sắp bày sắc không
    Thân chưa chạm cửa thiền tông
    Cầu chi sợi khói viễn vông niết bàn
    Ta ngồi trong cõi nhân gian
    Chẳng buông chẳng níu lòng an nhiên sầu?
    Được NhuThiCaDao sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 22/07/2006
  4. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Giấu mặt vào đâu em ơi
    Để anh khóc để anh cười tự nhiên
    Để sầu anh ở riêng miền
    Không vướng bận chẳng lụy phiền chi em
    Ta ngồi gục mặt vào đêm
    Sầu vô lượng xứ im lìm hóa thân
    Lời dạ thưa rất ngại ngần
    Tâm sai biệt sẽ xa dần yêu thương
    Ta từ mây trắng vô thường
    Tâm không hư trụ trong sương khói đời
    Nghe chăng em một tiếng cười ?!
    Được NhuThiCaDao sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 22/07/2006
  5. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Ai tỉnh, tỉnh. Ai điên, điên.
    Ôm người vô lượng xứ phiền ủi an
    Một tiếng sầu giữa nhân gian
    Một câu lục bát soi ngàn yêu thương
    Ai quốc sắc ? ai thiên hương ?
    Ôm người vô lượng đoạn trường mà ru
    Một tiếng sầu giữa thiên thu
    Một câu lục bát xóa mù mịt đau
    Ta từ vô lượng kiếp sầu
    Bi tâm chưa đủ tạ câu thương người
    Được NhuThiCaDao sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 22/07/2006
  6. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Vô lượng pháp vô lượng thân
    Sầu bi hóa chuyển vô ngần yêu thương
    Ta ngồi tựa bóng vô thường
    Tâm không hư nở ngát hương sen đời
    Niệm gì, em ?! Một nụ cười?
    Được NhuThiCaDao sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 22/07/2006
  7. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Em Dao thân! Món ăn dù ngon cũng khó ăn 2 lần liền, huống chi thơ của cụ Sói vốn đã post đầy trên các diễn đàn ttvnol này, và không phải ai cũng khoái, cũng ngộ được, như anh đây chẳng hạn. Vì thế cho nên, em có mê mệt cụ Sói đến mấy thì xin cũng đừng Repeat loạn xạ lên như thế, xốn con mắt lắm. Em cứ việc mang thơ cụ Sói về trùm chăn mà đọc 1 mình, nhé!
    Duyên quá cơ!
  8. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Mến chào bạn,
    Xì, bạn ghen duyên quá !
    Thơ của Sói pót đầy chỗ nào mà bạn còn nhớ thì xin bạn vui lòng chỉ dùm nhé.
    Cám ơn bạn đã ghé đây chơi .
    Được NhuThiCaDao sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 22/07/2006
  9. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Nỡm ạ, nỡm cứ ngây ngây thơ thơ như mấy iem ca-ve miệt vườn thế, trông đáng iu tệ! Sói từ trước giờ ít khi chat chit, giao tiếp toàn bằng thơ, mỗi lần muốn nói gì là thở ra thơ, ở đâu mà chả có! Còn nếu nỡm muốn marketing cho Sói thì anh hết í kiến!
  10. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Topic nào cũng bị cắt hoặc bị mất nên tìm không ra .
    Được NhuThiCaDao sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 22/07/2006

Chia sẻ trang này