1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

của SÓI

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi NhuThiCaDao, 22/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Vào goole set tên nick, lấy link và thêm đầu 5nam vào trước ttvnol. Chẳng thoát thằng nào. Làm thế này chắc thằng Sói thích?
  2. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn.
    Sói thích ? NTCD nghĩ Sói chẳng mấy để tâm việc này -.tâm Sói là tâm như như theo sự cảm nhận của NTCD.
    Được NhuThiCaDao sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 23/07/2006
  3. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0

    Buổi chiều jazz
    Ngọn nến chơi vơi trên dòng
    Đong đưa niềm hoan lạc
    Buổi chiều jazz
    Ngọn khói chơi vơi trên dòng
    Đong đưa miền cực lạc
    Buổi chiều jazz
    Ta chơi vơi trên dòng
    Đong đưa sầu bàng bạc
    Buổi chiều jazz buổi chiều jazz
    Đong đưa sầu đong đưa ta
    Đong đưa một giấc phù hoa
    Vui - buồn ly - hợp
    Cũng là
    Đong đưa
  4. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Cuộc tình như khói trên tay
    Cuộc trăm năm cũng như măy qua trời
    Bao dung đời nở nụ cười
    Nhỏ nhoi ta đứng trong lời vô ngôn...
    Được NhuThiCaDao sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 23/07/2006
  5. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Tâm Như Như là tâm của người đã đạt đạo giải thoát.
    Mà thơ của SoiDongHoang có thực sự là thơ thiền không cần phải xét. Một khi chưa được thế & tôi cũng thấy SDH còn đi spam thì làm sao đã đạt được Tự tại vô ngại của Như Như?
    Nghĩa là vẫn còn chấp trước đến tình dù cho Phật pháp "Bất ly thế gian giác" nhưng còn dính mắc đến ái tình-sợi dây nghiệt ngã nhất trói buộc con người trong bể khổ luân hồi sinh tử của thế gian.
    Như Như hay không tùy theo ước nguyện nhưng như thế đã Như Như chưa khi vẫn còn lỗi tranh đấu?
    Về "học thuật" thì phải nói thế chứ không khen hay chê gì cả.
  6. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Vầy hả ? Cám ơn .
  7. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Mến các bạn thơ ,
    Mình thân quen người yêu của Sói, trước khi thân quen Sói. Qua ngưòi yêu của Sói thì mình cũng biết chút về Sói nhưng không nhiều bằng thơ Sói !!! Nhĩa là Sói ra sao mình không rõ, nhưng đọc thơ thì biết được cái tâm của Sói . Mình làm công việc collect thơ này thì chỉ như quảng cáo thơ, không như quảng cáo Sói . Hy vọng Sói không khó chịu mà các bạn cũng rộng lượng khi thấy 1 kẻ quá ngưỡng mộ thơ của kẻ khác .
    Trước khi mình lập topic này thì mình tưởng các bạn ít thích thơ Sói . Sau khi lập topic này mình mới biết các bạn cũng ít nhiều thích thơ Sói .Vầy thôi xin mod xoa topic này vì Sói cũng thích thơ của Sói được yên lặng như chính Sói vầy .
    Ngày bình yên .
    NTCD
  8. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Xóa!!! Cóc thích tham gia nữa, he he!!!
    Được chan_dat_dau_tran sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 26/07/2006
  9. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đây là msg mà bạn đọc viết sau khi đọc thơ Sói :
    - hay ghê ....
    chị NTCD khoẻ hong nè ...:)
    - có chữ bồng bềnh ....tự nhiên thấy bài thơ hay hơn ...:)))
    thơ hay á chị NTCD ...:)
    - Woa , thơ hay ghê ? Sói là NTCD hả hay là ai vậy .
    thanks for posting thơ .
    - úi
    ko rượu mà thấy ngã nhiêng
    Bài thơ hay quá tui ghiền mất đi
    hiìh
    thx NTCD
    - Sói còn ở VN huh NTCD?
    Vàng tay khói thuốc buông lơi
    Trắng đầu bởi cứ chơi với nhớ ....... người
    - Đang buồn nhưng cũng ráng cười
    Đọc thơ lục bát hồn tươi ngập hồn
    Cho dù đời sắp hoàng hôn
    Thấy thơ lục bát bổng nôn nao lòng
    Tháng năm thôi đã rêu phong
    Nhớ ai từ độ đôi giòng văn xuôi
    Ngẩn ngơ, tim lại bùi ngùi
    Nhớ thay hình bóng của người phương nao ???
    -Không phải thơ của NTCD ???
    Sói là ai ? :-))) chưa được hân hạnh làm quẹn
    Cám ơn NTCD nhiều .
    - nhìn thấy Sói ốm ... tội nghiệp ... chắc thức đêm thức hôm nhiều nên ốm huh NTCD :)
    - thơ hay quá đi mất ....:)
    sói nhìn có nét ưu tư cho thân phận ha chị NTCD ...
    - Lời ca gởi đến muôn phương
    Niềm vui nổi nhớ người thương cả đời
    Người thương góc biển chân trời
    Vẫn mang kỹ niệm của thời đã qua
    Ấp yêu trong trắng ngọc ngà
    Nhớ người xa vắng, xót xa trong lòng
    Đi tìm một chút nặm nồng
    Sông tơ hờn dổi, cánh đồng hoang liêu
  10. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    :)
    Giỡn wài .
    Đi qua Zim đọc chút Pháp nhé .

Chia sẻ trang này