1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa Sừng làm nghé!!! Mời các cao thủ vào giúp em với ạ....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chienthanvx, 21/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chienthanvx

    chienthanvx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là thế này ạ!
    Em sinh năm 1990 và hiện đang có ý định tán 1 em sinh năm 1997( chuẩn bị lên lớp 12) ạ. Và rất mong các cao thủ trong forum ta có thể chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn em vụ này ạ. Sau đây em sẽ nói qua về tình hình 2 đứa và tình hình chung của xã hội xảy ra xung quanh 2 đứa ạ.

    Em sinh năm 1990, cũng đã trải qua 2 mối tình rồi, nhưng giờ thì lại FA, trc em toàn yêu gái ở xa, giờ mới để ý đến gái ở gần nhà. Chỗ em sống không gọi là nhà quê, những cũng không gọi là thành phố, gọi là ngoại thành Hà Nội thì chuẩn ạ. Về con người thì em sống ở làng vẫn đc tiếng là ngoan... không có tai tiếng gì, lại có chút tiếng tăm về con đường học hành.

    Gái sinh năm 1997, nhà gái cách nhà em chừng 350m, nhà của gái có cái xưởng cách nhà em 50m. Gái theo như những gì em tiếp xúc, và tạm thời biết được, thì gái ngoan, hiền, học khá giỏi ( vừa được giấy khen học sinh giỏi lớp 11).

    Thực ra có cớ để thường xuyên gặp gái, nói chuyện với gái là khá khó, nên em mới nghĩ ra 1 kế, tài liệu mà ngày trước em ôn thi đại học vẫn còn rất nhiều, ngày trc em còn đi cả gia sư nữa cơ, nên cái cớ giúp gái học khá lên, cũng như tư vấn giúp gái chọn trường là 1 cái lý do không thể tốt hơn. Thế là em bắt đầu thực hiện, bố mẹ gái rất tin tường em, em có nói chuyện với bố mẹ gái là sẽ giúp em nó tài liệu cũng như những kinh nghiệm của em, bố mẹ cô ý đồng ý luôn. Về mặt của gái cũng khá là oke.

    Đến đây thì có bác sẽ thắc mắc là gái học giỏi thế nhỡ đâu giỏi hơn mình thì sao ???
    em xin trả lời luôn, gái có học giỏi, nhưng so với em ngày xưa vẫn là muỗi đốt inox ạ, bằng chứng là có mấy câu hỏi của gái về bài tập khiến em thấy cũng hài hài... :), mặc dù em đã xa rời kiến thức khá lâu rồi mà vẫn trả lời oke hết cho gái.

    Em có số điện thoại của gái, nhưng hầu như là em chưa làm gì, chỉ thi thoảng hỏi thăm gái về vấn đề có ngốn và hiểu đc đống tài liệu mà a đưa cho không. Còn gái thi thoảng dùng nó hỏi bài em...

    Gái đang nói ngại ra nhà em khi em giúp, thì em có phản bác lại 1 câu là : " Cái chính là em tốt lên, còn mọi việc để anh lo". Em đã thực hiện đúng như lời nói, tối hôm qua sau khi giảng giải 1 bài tập cho gái qua đt, thì em đã có cái hẹn với gái là chiều thứ 7 tuần này(21/05) em sẽ trực tiếp qua nhà gái giúp gái học và giải đáp thắc mắc. Và sau đó khi gái đã quen rồi thì em sẽ kêu gái qua nhà em, vì môn Hóa gái hơi yếu, nên em sẽ phải giúp tận tâm mới ổn đc.

    Trên là tình hình của em và gái, tạm thời là chưa có gì, nhưng theo các bác em nên làm như thế nào giờ ạ?
    Phải tán gái như thế nào qua những buổi học sắp tới mà em sẽ hướng dẫn gái? :((. Và em nghĩ sau đó phải có chút đột biết gì đó mới đc. Các bác, các chuyên gia giúp em với nhé!!! Em sẽ thường xuyên cập nhật tình hình mới về em và về cả gái ở topic này ạ!!

  2. chienthanvx

    chienthanvx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Không ai xem bài của em à :((
  3. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    May cho bác là hôm nay hơi phê nên vào forum chém gió tí, cơ bản tình đầu nó vừa bắt chuyện với em đang vui, cũng ko hiểu tại sao cái gì đầu tiên đều làm ta xao xuyến, cũng phê tê lê rồi cơ mà vẫn tỉnh chán, ca của bác giờ thế này bác xác định là mình ko thể vội vàng đc, mà cũng ko đc phép vội vàng, bác cứ từ từ thôi, vì hiện giờ gái chỉ xem bác như người anh trai bt thôi, thế nên cứ lợi dụng mà đụng chạm thỉnh thoảng ra bài cá cược em làm đc thì a khao kem,...blad nếu em ko làm đc tùi khao lại, vừa có động lực học vừa kiếm cớ hẹn hò mà ko sợ phụ huynh thắc mắc, có tiền thì ra bài dễ, ko có thì ra bài khó, nhưng cơ bản thì phải ra bài dễ trước, còn hẹn hò thì cứ bt thôi, lợi dụng đc cái gì thì làm thôi, về cơ bản ko đc vội, nên quan tâm gái hơn bt tí, bác nói ít về bản thân, tc của gái ngoan thì đầy ra :), rõ hơn chút chí ít là bác biết về gái càng nhiều càng ít :)
  4. chienthanvx

    chienthanvx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    :), cám ơn bạn nhé hê :), thì mình cũng xác định là từ từ mà chứ vội vàng vụ này hỏng việc mất @@
  5. gau_xanh

    gau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    2
    cập nhật tình hình chiến sự đi
  6. gachipvn

    gachipvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2014
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    20
    Ca này xanh như trái banh thế này rồi thì cần gì phải tán, chả tán nó cũng tự đổ :v.
  7. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Ca này khó :)
  8. chienthanvx

    chienthanvx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    à, dạo này bận rộn làm ăn quá ,cho nên không có time cập nhận chiến sự, cũng tại dạo này em hót hay sao mà lắm gái thế :(, giờ chả biết thế nào, có gì em sẽ cập nhật tình hình mới
  9. chienthanvx

    chienthanvx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em xin cập nhật tình hình mới luôn vậy, tình hình là dạo này 1 phần do bận rộn, 1 phần cũng do nhiều gái quá thì phải, 1 buổi tối trc khi đi ngủ mà cứ tầm 3-4 tin nhắn chúc ngủ ngon đủ các kiểu kute của các gái đến... Gái nào em cảm thấy có hứng thì em rep, còn không thì thui, hoặc thích thì rep :).

    Thôi em cập nhật tình hình luôn: Vì do bận rộn nên dạo này em cũng không nhắn tin liên lạc hỏi han đc gái, cũng thi thoảng hoi han tình hình học tập. Buổi chiều cách đây cũng nửa tuần rồi thì bọn em có nói chuyện, thực ra là xuất hiện 1 biến cố làm em khá buồn cười... Có 1 đứa em em nó kêu là cả làng em đang đồn là em tán nó =)), em mới hơi giật mình vì rõ ràng là mình mới gặp nhau nói chuyện với nó vài lần, tin đồn ảo thật.
    Thế là em nt em mới hỏi nó là:" em có biết tin gì không?",
    thì nó nói "không, tin gì hả a?"
    Em rep: " Cả làng đang đồn là anh đang tán em?, em nghĩ sao? "
    Đại khái sau đó nó hỏi em ai nói, rồi thì nó bảo kệ vì hiện tại đã có gì. Em mới nói là hay là anh biến điều đó thành sứ thật nhé? đằng nào thì em cũng đâu có thiệt gì :). Thì nó nói đúng là em không có thiệt gì thật :). Tất cả những tin nhắn này 2 bên nói chuyện rất thoải mái. Rồi em hẹn tối nói chuyện tiếp.

    Đến buổi tối thì cũng hỏi thăm linh tinh, chém gió vớ vẩn 1 chút, rồi em bảo em nó luôn là, em muốn cái tin đồn lúc chiều là thật không? :), thì em nó bảo nó trở thành thật thì lại để cả làng ng ta nói à a?. Em mới rep bảo kệ họ chứ mình thấy tốt là được rồi. :)). xong rồi đại khái là nó nói cái gì ý.
    Xong em chốt hạ 1 câu là, Anh nói đùa đấy, việc quan trọng nhất của em bây giờ là việc học :), mấy chuyện kia kệ nó đi, thi thoảng anh em mình gặp nhau đi chơi. Em nó kêu vâng.
    Em lại rep là nhưng mà bọn mình gặp nhau khi nào được thì tiện?
    Gái nghĩ về lịch học của gái, rồi thì kêu sáng thi thoảng em đi bộ với bọn bạn tập thể dục kêu em đi cùng, nhưng mà nó lại kêu nó hay ngủ dậy muộn nên toàn quên =)), em cũng có đề xuất ra vài phương án để gặp nhau, đi chơi, ăn uống nhưng chưa khả thi lắm... Nói chung nếu khả thi 1 chút thì chắc em nó cũng gặp, còn 1 lần em nó sang nhà mình nữa nhưng mà mình chưa kêu =)).

    Đấy đại khái là thế, em nx là em nt 1 nó nhắn tin 1, nội dung tin nhắn thì rất đa dạng, thi thoảng cũng quan tâm tới em tí. Nhưng mà khó là em nó đang là học sinh, cùng những lời đồn ở làng, nên thực sự em thấy việc của bọn em hơi bế tắc 1 chút. Dạo này em chả liên lạc gì, không nhắn tin gì luôn, cũng tại bận nói chuyện và đi chơi với em khác :s, nên thành ra chả nghĩ tới gái này tí nào ?_?.
  10. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    chú vip quá rồi,trong tay đầy gái còn muốn tụi a tư vấn gì nữa,loãng

Chia sẻ trang này