1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa thành công zai ngon -- Đơn giản như bao điều đơn giản khác!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Huouvuon, 15/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Híc, học đi đôi với hành. Bác hươu dạy lý thuyết rồi, cô nào rảnh bổ túc phần thực hành với ạ
  2. il_mare11

    il_mare11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hic. Tớ chỉ có mỗi cái lăn tăn là: cưa giai ngon thì đành là vậy, nhưng...tìm đâu ra giai ngon bây giờ? :-)
  3. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hươu định thế này....[:D][:D][:D]
    Mỗi tuần sẽ có một/những Nhân Vật Chính (NVC) của tuần. NVC là người được Hươu chọn ra trong số những người tham gia topic này. Những NVC buộc phải trả lời những câu hỏi do Hươu và người khác tham gia topic đưa ra (Tại sao lại phải thế? là vì tại đây, chỉ có giao tiếp như vậy thì chúng ta mới nhanh chóng hiểu nhau hơn và hiểu nhau thực tế hơn. Đúng không?[:D]). Trước những câu hỏi như vậy, ngoài cá NVC, ai cũng có thể tham gia trả lời. Có thể có những câu hỏi chung cho các NVC và cũng có thẻ có những câu hỏi riêng cho từng NVC.
    Vậy là ngoài Hươu và các NVC ra thì mọi người cũng đều có điều kiện giao lưu với nhau.
    Xuất phát từ topic "rất muốn lấy chồng", Hươu tạm đặt danh sách NVC như sau:

    Tuần 1 (đến 20/2/2011): Số 2 và Em Chi (emchilaemthoi);
    Tuần 2 (từ 21/2 đến 27/2/2011): Em Hương (nguoicohuong) + zai ở HP[:D]
    Tuần 3: (từ 28/2 đến 6/3/2011): MeiHe +
    Tuần 3: ...



    @all:Cứ vui vẻ tham gia cùng chúng tôi, cứ hỏi, cứ giãy bày! CÙNG NHAU VUI VẺ ĐỂ NHẬN CHÂN GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG NÀY!

    Đè ngị NVC của tuần 2 chuẩn bị lên...sàn![:D]
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Toàn tiến sĩ cưa gái học

    Có khi em làm quán trà đá trước lớp học của bác, kiếm đồng rau đồng cháo sống qua ngày nhỉ
  5. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    muốn tốt phải lí thuyết lẫn thực hành , có như thế mới thực tiễn
    Bác chủ pic đưa zai ngon ra , e chấp nhận làm vật thí nghiệm cho lớp học =)) .

    ps : Nhìn cái ảnh bác chủ pic đưa ra thì tầm như bác làm bên Xây dựng hoặc giao thông, mà nhìn ảnh e cứ linh cảm ko phải đồi núi thì cũng kiều kiểu gì đó liên quan đến thủy điện , =))
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Em điểm danh và em có mẹt. Đợi sốt sồn sột. ruột rà ruột non cháy phừng phừng
    Em là em mong chống lầy ngay lập tức, xin thầy vài điều hướng dẫn để xác định, tăm tia, lập kế hoạch, hạ gục mục tiêu, chốt hạ trong vòng 1 tháng ạh hí hí.. ASAP.
    >:D-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [/QUOTE]
    Em là em đợi cái này, tiêu chí hành động: Hạ gục nhanh tiêu dịt gọn [:D] [:D]

    Dưng trời ko cho em cái nhan sắc để thiên hạ gọi là gái xinh vậy làm sao em có thể khợp được zai ngoan, ngon?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Hèm hèm hèm. Thầy có zợ rồi nhé các bạn, thông thường các đại za zà có vợ rất rất quyến rũ, phổng?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Quanh hồ Hoàn Kiếm như bạn kia chỉ em biết he he he
  7. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Hươu là dân khảo sát- thiết kế xây dựng. Đi khắp nơi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------



    Rất tốt về đúng hẹn!

    Hãy nêu tình huống cụ thể, thầy sẽ tư véo cho! Được phần nào hay phần í ![:D]

    Đừng bi quan thế! hãy xem lại cái quan niệm của mình về hôn nhân và gia đình! Nếu quan niệm đúng, phù hợp thì chuyện chồng con chỉ là chuyên sáng chiều thôi![:D]

    Thầy xin hỏi khai mạc 2 câu cho trò Hương như sau.

    - Trò nghĩ thế nào về người đàn ông nói chung? Ngưòi đàn ông mà mình cần có trong đời?
    - Trò đã hình dung ra những sự hy sinh đáng kể nhất là gì khi trò lấy chồng?[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Để thư giãn, thầy lại giới thiệu 1 ảnh về mùa xuân. Ảnh này thầy chụp tại HN.:-*


    [​IMG]

  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Củm ơn thầy đại ka đã khen một câu về đúng hẹn. cái này phải nhiệt liệt ăn mừng. [r2)] [r2)]
    Giả nhời câu 1: Em quên mất khái niệm đàn ông là j thầy ạh, mong thầy bổ túc văn hóa cho em vài điều cơ bản về đờn ông thời nay.
    ý 2: những j em càng muốn ko xuất hiện thì nó càng xuất hiện . VD như tính một zợ một người yêu vậy. túm lại là e mong ước một người thật chung thủy trong mọi trường hợp...
    Giả nhời câu 2: em nghĩ em sẽ ko hi sinh, em chỉ điều chỉnh cho phù hợp..những j ko tốt sẽ sửa, những j xấu sẽ delete :-"...

    khoe phát.

    [​IMG]

    À thầy ơi..em hỏi cái này.
    Bạn em phát hiện ngyêu nó sở hữu 1 cái BCS trong túi, thế là cãi nhau và ông ý nói đó là chiện bthuong với đàn ông thời này .
    Có bình thường ko nhỉ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Các bạn đừng cười mình vì câu hỏi BCS nhé, thực sự mình thấy nó thế nào ấy. chẳng nhẽ đàn ông là vậy sao?
  9. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    - Tính đi qua 1 cánh rừng mờ mịt thì tránh làm sao khỏi lạc lỗi, hả trò?
    - Chung thủy trong mọi trường hợp là điều không thể và ko cần thiết!
    - Hy sinh là làm mất hẳn 1 cái gì đó. Vậy, ko hy sinh 1cái gì thì chắc chắn sẽ ko thể có gia đình hạnh phúc!
    - Ảnh mà em giới thioệu như là chụp ở gần hang Pác Pó?
    - Bạn trai/ người yêu có BCS trong túi là bình thường! Cuộc sống hiẹn đại cần như vậy! Chính vì "Em quên mất khái niệm đàn ông là j " nên em mới ngạc nhiên thôi! Đàn ông nghĩ về ******** khác phụ nữ rất nhiều![:D]
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    :-O :-O :-O
    Với cái tư tưởng của em như vậy, kinh thầy em nên lựa chọn người kiểu j để nâng khăn sửa túi hả thầy?
    Kính thầy chỉ đường dẫn lối, thực tiễn kết hợp với thực tế, để ra đời sử dụng bí kíp của thầy, oánh đâu chết đó, vác lên đây kết luận cho vui cửa vui nhà. :x

Chia sẻ trang này