1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mathuyen, 28/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Của tôi

    Hôm nay trời lại mưa,hôm nay lại đi thăm đứa bạn thân sinh baby, cũng vui và mừng cho nó.Nhưng nhìn lại mình thì lại chán. Bạn mình đứa nào cũng ổn định một gia đình riêng, một người chồng hết mực yêu thương, một đứa con. Còn mình vẫn bay nhảy, vẫn alone. Nhiều lúc mình muốn biến mất đi đâu đó một thời gian, xa khỏi nơi sống quen thuộc, tạm thời không liên lạc với những người bạn, để sau đó trở về với một con người khác khác với mình bây giờ, nhàm chán. Mình cứ cố gắng nhưng nhiều lúc mình cứ nghĩ mong sao mình có thể buông xuôi được mọi việc.Nhiều lúc mình nghĩ bây giờ mà mình chết đi thì thế nào nhỉ, không biết có người sẽ phải hối tiếc hay họ lại chẳng để ý gì đến sự tồn tại của mình. Nhưng nếu mình chết đi thì thật bất hiếu với bố mẹ mình, ông bà đã phải bao công nuôi dạy mình, chưa báo hiếu được ngày nào.
    Hôm nay mình tự tạo cho mình một niềm hứng khởi mới, hôm nay mình là một người khác, con người kia đã không còn.
  2. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Giờ này người ta có nghĩ đến mình không? mình thật điên khi quá yếu đuối nên thay đổi, nên thay đổi thôi
    Được mathuyen sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 28/09/2005
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Có là một con người mới được không cậu, khi những cái mình nhìn thấy vẫn thông qua lăng kính mọi khi, cái mình nghĩ vẫn nằm trên lối mòn quen thuộc....Cậu chỉ có thể đối mặt, trực diện mà đối mặt với nó. Đôi khi biện pháp cứng rắn này sẽ làm cậu đau nhưng sau khi đau, cậu mới thật sự tìm ra được cách để khắc phục những điểm yếu của cậu, cậu mới hoàn thiện được và thoát ra khỏi cuộc sống nhàm chán...lúc đó cậu mới thay đổi được thật sự.
    Nhưng có 1 điều là SUY NGHĨ CÓ THỂ THAY ĐỔI NHƯNG BẢN CHẤT KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI.
    Vì vậy cậu đừng từ chối là mình.

  4. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã khóc, khóc thương tiếc một người ra đi , một người tôi chỉ biết mà không quen, một người còn quá trẻ mới 23. Tôi đã thấy chàng trai đó rơi xuống, tôi hốt hoảng. Cảm giác sợ hãi, tôi đã kêu thật to để có thể ai đó cứu lấy một mạng sống. Rất lâu sau chiếc xe cấp cứu mới đến, tôi vẫn hy vọng và cầu nguyện sự hồi sinh, tôi chờ đợi một phép nhiệm màu nhưng mọi thứ đã không như tôi mong đợi. Chàng trai đó đã ra đi sau cuộc phẫu thuật não. Cả đêm qua tôi đã khóc, tôi cứ nghĩ đến cảnh tượng đó, tôi hụt hẫng như mình đang mất đi một người thân. Vì em còn quá trẻ còn nhiều thứ đang chờ đợi, còn người vợ và đứa con thơ. Giá mà lúc đó em cẩn thận hơn, giá mà..........em ra đi để bao người thương tiếc trong đó có tôi. Tôi cầu nguyện cho em cho kiếp sau, không ngắn ngủi như kiếp này.
  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay thật buồn, chẳng có gì để làm. Hôm nay mình cũng mới tnhận thấy một số mặt khác của một số con người. Tình cảm là thế, lãng mạn là thế đã có những lúc làm mình hồi hộp,chờ đợi, ngóng trông nhưng lúc này mình đang thất vọng con người lắm giọng điệu. Buồn quá
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Có những bức thư muốn viết rồi
    thôi không viết nữa, có những bức
    thư muốn gửi rồi thôi không gửi
    nữa, có những bức thư muốn viết
    nhưng chẳng biết viết thế nào bởi
    chẳng biết viết cho ai nên mặc
    dù rất muốn viết cũng đành thôi
    không viết nữa, những bức thư dài
    và những bức thư ngắn, có những
    bức thư dài cả vài trăm trang
    được ghi cả vào sách kỷ lục
    thế giới, nhưng lại cũng có cả
    những bức thư rất ngắn, ngắn đến
    chỉ gồm một dấu hỏi (?),một dấu
    than (!),nhưng biết viết những dấu hỏi,
    dấu than này cho ai, có những
    bức thư chỉ hai câu, ba câu,
    thậm chí cả những bức thư chỉ
    gồm một câu, nhưng biết viết một
    câu, hai câu, ba câu này cho
    ai, có những bức thư được ướp
    nước hoa, có những bức thư được
    viết trên giấy hồng, có những bức
    thư được chờ đợi, được đọc đi
    đọc lại cả trăm nghìn lần nhưng
    cũng có những bức thư chẳng được
    ai đọc, có những bức thư viết
    vội lại có những bức thư rề
    rà viết thật lâu, có những bức
    thư rất dài nhưng chẳng nói được
    điều gì, nhưng lại có những bức
    thư chỉ gồm một hai ký hiệu
    mà nói được rất nhiều điều, có
    những bức thư là tài sản vô
    giá của toàn nhân loại nhưng lại
    có những bức thư chưa xem đã
    có thể vất ngay vào sọt rác,
    có những bức thư mang đầy chết
    chóc nhưng cũng có những bức thư
    mang sự sống, hạnh phúc và tình
    yêu, có những bức thư của quỷ
    sa tăng nhưng cũng có những bức
    thư của những vị thánh..., phân vân
    ngồi trước những bức thư muốn viết
    mà không biết viết cho ai, muốn
    gửi mà không biết gửi cho ai,
    những bức thư muốn gửi có thể
    gửi đi ngay lập tức bằng những
    cái nhấn chuột, nhưng cũng có thể
    xóa đi ngay lập tức cũng bằng
    những cái nhấn chuột, phân vân ngồi
    hàng giờ trước những bức thư muốn
    gửi và không muốn gửi, muốn viết
    và không muốn viết như phân vân
    trước một kiệt tác (dù cho một
    người hay cho nhân loại) hay trước
    một tờ giấy lộn, mà hay sao
    đoạn cuối của bức thư nào người
    ta cũng thích viết kèm theo dòng
    chữ: thư bất tận ngôn. Vâng! Thư
    bất tận ngôn...
    Hãy viết lên những gì muốn viết! Viết, viết thật nhiều khi vẫn còn muốn viết. Viết...viết...
  7. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay thật buồn, làm việc mà sao không tập trung vào công việc được. Mình cứ nghĩ lung tung, nước mắt cứ trào ra. Không hiểu mọi việc mình làm có đúng không nữa. Lý trí của mình đâu rồi, mình đang làm một điều không thể và chỉ lo sợ rằng mình sẽ thất vọng, có lẽ nên dừng lại.
    Mình sẽ xoá một số điện thoại, không liên lạc. Mọi thứ sẽ chỉ gây cho mình buồn trong một thời gian thôi mà. Cố gắng lên, ai ơi đừng liên lạc với tôi nữa.
  8. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Rất, rất nhiều lần và ngay lúc này đây, tôi ko biết mình cần gì, muốn gì và nên làm gì nữa ....
  9. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    let''s make things better!
    Được TSU_RUI sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 07/02/2006
  10. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua mình tự thưởng cho mình một giấc ngủ sớm, sau khi đã nghĩ đến một kế hoạch dầy đặc phải làm, phải phấn đâu. Tôi ơi cố lên, cố lên.

Chia sẻ trang này