1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cửa tùng đôi cánh gài

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tv_ngay_nang_len, 24/10/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Nay bố mẹ ra Ecopark ở hẳn. Con mang một bức tượng phật bằng ngọc qua vì bố bị bệnh hay sợ ma quỷ, nghĩ để trong nhà cho vượng khí, chống tà khí.

    Mới lấy ra đã bị chửi tát nước vào mặt, nói 30 phút nên con lại đóng gói về ngay.

    Anh trai con nói là một tí là bố con mang đi lạy Phật, mệt mỏi. Giờ anh chỉ muốn bố như người đời, sống khỏe mạnh hết bệnh còn Phật gì thì đừng mang về....

    Con cũng không tức giận, con chỉ nói với anh, muốn như giữa đời thì mọi sự luôn biến đổi, phải chấp nhận vạn sự bất như ý thôi....

    Trước đây con từng rất đau lòng vs bố mẹ và người thân mình. Con cũng từng mong sao họ sống đủ đầy, bình an và hạnh phúc. Nhưng mà sau này con thấu hiểu rằng, mỗi người đến cuộc đời này để học các bài học, dù có ở trong lâu đài điện ngọc, ngọc thực đầy đủ thì những bài học cần phải học người ta vẫn phải học thôi. Con chỉ có thể giúp cho bố mẹ con nhiều lắm là cơm no áo ấm chứ còn cuộc đời là hạnh phúc hay bất hạnh, buồn vui hay khổ đau, hoàn toàn thuộc về lựa chọn và cách họ đối diện với những điều bất như ý sẽ đến.... Đức Phật Thích ca dù có giác ngộ cũng không tránh cho gia tộc mình tránh khỏi cuộc diệt tộc, dù bậc Thánh nhân thì nhân quả đến cũng không gánh hộ được người khác....

    Con căn bản không thay đổi được người thân con, không thay đổi được họ nhiều. Điều thay đổi chỉ là làng xóm con ở trước, giờ có nhiều người hay đi chùa, theo đạo Phật mà thôi....

    Người ta nói kẻ đắc đạo vô tình. Sự vô tình này đâu là sự vô tình thật sự đâu, chỉ là sự thấu hiểu được quy tắc nên có sự chấp nhận. Đời là khổ, ngang dọc gì đều là khổ, vì chỉ trong cái khổ, người ta mới giác ngộ được. Vậy con có thể làm được gì đây ????

    Con có tấm lòng từ bi hơn người khác, thấu hiểu hơn người khác, nhưng con đâu phải là cái thùng rác hay cái giẻ chùi để người ta tùy ý dày xéo. Người ta đâu có thể nhân danh con lương thiện mà tùy ý nắn chỉnh.... con cũng không thể thay đổi tâm ý của bất kỳ ai....

    Con thấy thật lạ, bố con không khỏe lắm, mẹ con cũng không muốn đi xa, con đã nhiều lần góp ý với mọi người trong gia đình là để ông bà sống tùy ý với nhau đi, chịu khó chăm sóc nhau một chút thì đều trôi qua an lành. Đầu tiên em trai mong mẹ chăm sóc con hộ, sau lại đến anh trai nhờ mẹ chăm sóc con hộ, cách sống không hợp nhau gây vao nhiêu bất ổn trong gia đình. Bố bệnh ở một mình bệnh nặng mà mẹ thường bảo không đâu, bố khỏe mạnh. Tết về dù con ăn chay và cho bao nhiêu tiền, đi chợ mua bao nhiêu đồ, làm bao nhiêu việc như osin. Lúc muốn lấy một chút đồ mặn nấu thêm cho bố ăn thì mẹ không cho phép, nói nặng lâu ơi là lâu mà tối đấy mẹ lại nấu cả một bàn thừa mứa thức ăn cho con trai....

    Sự thiên vị và cay nghiệt thế, con đâu có thể làm gì hơn....con cũng ở trong bối phận và hoàn cảnh phải chấp nhận...

    Sau này con ít để ý, lâu dần người ta cũng quen. Nhân sinh là lấy tấm chân tình bày ra cho người ta, người ta cảm thấy nó là hiển nhiên, không biết ơn mà coi là lẽ đương nhiên, mặc sức dày xéo. Đối với những người càng cho đi càng không biết đủ thì thôi né mặc kệ người ta thôi.
    --- Gộp bài viết: 25/08/2024, Bài cũ từ: 25/08/2024 ---
    Nhân sinh cuộc đời người ta có tiêu chuẩn kép lạ thật đó....

    Lúc cho đi chỉ cho có một nhúm mà nhận về muốn cả thùng....

    Mình sống không biết điều cũng không tử tế lắm mà luôn trách cứ người ta không thương mình đủ nhiều ?????

    Mình cho một nhúm tự phóng đại ra thành một dòng sông ? Còn người ta và cuộc đời cho mình một dòng sông luôn thấy chỉ có một nhúm....

    Con cảm thấy, nếu đã cần nhiều kiếp sống hơn để học thì cứ học nhiều thêm một chút, dù sao thời gian mang tính tương đối, nhiều kiếp hay một kiếp suy cho cùng đâu có cùng độ dài đâu....

    Ai cũng khó khăn riêng, tự mình vượt qua thôi
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay làm thật xong nhiều việc nha

    Đầu tiên là gửi payslip xong chi lương cho nhân viên công ty làm dịch vụ HR đúng hẹn

    Sau gọi được chị xử lý thủ tục thai sản trên BHXH, chị bảo chuẩn bị hồ sơ abcd....

    Lại giải quyết việc 1 Công ty khác hỏi về thủ tục đổi địa điểm kinh doanh sang địa bàn khác tỉnh. Hỏi được xong thủ tục sơ bộ, lại hỏi được bên cơ quan thuế thì bảo là phải quyết toán thuế xong rồi mới được chuyển đi. Kệ dù gì hợp đồng của m ko có dịch vụ này, phát sinh thêm thì bên đó tự làm hoặc cử người làm

    Cuối cùng ah, bên công an bảo hồ sơ tạm trú giải quyết xong rồi. Bảo lên lấy xác nhận bản cứng.

    Một ngày loay xoay nhiều việc. Thót tim vì vụ tạm trú. Do phải đi làm lại căn cước công dân mà ngại về quê. Quê giờ về chắc ra thuê nhà nghỉ ngủ một đêm cho khỏe. Nhưng nói chung là ngại đi

    Thôi nay nghỉ ngơi, việc có nhiều thì thứ 6 sẽ xong thôi....
  3. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Bố bệnh nặng hơn và những người còn lại có vẻ khá lo lắng. Tìm cách đi chữa bệnh này nọ.

    Nhưng chữa bệnh suy cho cùng cần có môi trường, cần tình thương, cần mong muốn phối hợp của người bệnh.

    Mình đã hoàn toàn im lặng, mình chỉ gửi $ thôi, còn có nói gì đều không có tác dụng gì mấy. Cuối cùng chỉ là ôm việc nặng người, không biết ơn, thiên kiến, thiên vị. Tóm lại tác dụng không mấy lại thêm thị phi.

    Ngay từ mấy năm trước mình đã nói về nhân quả cho mẹ mình rồi, nhân quả không phải là cầm dao giết người hay làm điều gì độc ác. Nhân quả là các suy nghĩ hành động thường ngày trong cuộc sống của mình. Nếu mình làm điều này thì điều này sẽ đến, nếu mình nói điều này điều này sẽ đến, nếu mình nói những lời tổn thương người khác, thì người bị ta làm tổn thương sẽ rời xa ta, khi ta đấm một đấm vào một người, chính bản thân ta nhận một phản lực tương ứng....

    Thế nhưng mẹ con là một người ái kỷ, chỉ mong tất cả mọi người phải vây quanh và cho lời bà là lí lẽ nhất, là người có trí tuệ nhất, hành động đúng nhất. Kể cả con dù có lương thiện tới bao nhiêu, khi con nghe mẹ con nói mà không đồng tình lắm với mẹ, mẹ sẽ tìm cách cô lập, nói đủ thứ gì đó về một người mẹ không thực sự hiểu rõ, cho là nếu con là con thì phải này nọ lọ chai rất thiên kiến về con. Nói những lời nặng nề, nhiếc móc...Đồng thời mẹ lại lo sợ già rồi phải nương tựa con cái mà lại không sửa đổi tính cách của mình thành hiền hòa xuống một chút...tối nào cũng ngồi buôn điện thoại khắp họ hàng xa tới họ hàng gần cả mấy tiếng nói đủ thứ thị phi bàn tán tốt xấu người khác. Con không ưa thích những câu chuyện này....

    Về hưu rảnh rỗi không có việc gì làm nên gây ra rất nhiều chuyện. Con đã khuyên nhiều lần mà càng khuyên càng bị ghét nên sau con không nói nữa. Đến Đức Phật cũng không độ được người có duyên.

    Mình đã khuyên nhiều lần tốt với bố chút. Cũng nói với anh trai, em trai mẹ không phù hợp để giúp đỡ. Hết em trai rồi lại anh trai cứ đưa mẹ về nhà chơi với cháu, hết đi khám bệnh lại đi phú quốc chơi. Để bố một người bệnh ở nhà một mình. Mình đã khuyên nhưng mẹ thường nói bố không bệnh đâu, giả vờ. Mình không phải con cả, mọi sự do anh trai, em trai nói sao mình góp ý mà thôi... Mình cũng không có nhà riêng chỉ ở căn phòng thuê nho nhỏ mà thôi....

    Giờ qua mấy tháng bố bệnh nặng rồi, tất cả đều nhao nhao lên ầm ĩ lên. Mình không còn như trước chủ động ôm vào mình. Mệt mỏi còn bị người ta nói này nọ lọ chai. Đưa bố đi bệnh viện uống thuốc tây, theo như mọi quy trình bình thường mà thôi....

    Mình có thể thay đổi được gì chứ ? Căn bản không thể thay đổi được cái già, cái bệnh, cái chết. Cũng không thể nào thay đổi cho khổ đau của mỗi người. Vì khổ đau của họ mình vốn không phải nhân tố trong đó. Nên dù mình có tử tế hoặc thương yêu đến đâu, họ cũng tự động lướt qua mình mà thôi.

    Một người 80 tuổi rồi, bệnh thì cũng phải chấp nhận mà thôi, không hiểu vì sao có nhiều người có cuộc sống quá đau khổ thế mà vẫn còn sợ chết và chấp nhất với cuộc đời như vậy...
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Hơi buồn một chút vì thấy mình sống một cuộc đời không ra gì

    Mình không trở thành bậc minh triết tâm tịch tĩnh, khi sự việc đến nhìn nó đến đi mà không vướng mắc. Mình trồi sụp lên xuống theo những cơn sóng cảm xúc. Chính là theo cách cái tôi hay bản ngã cảm nhận. Mà nếu là cái tôi cảm nhận thì nó phiến diện và thiên kiến biết bao, lúc nào nó cũng tìm đủ lí lẽ bảo vệ cho chính nó rồi, có bao giờ cái ngã đó dùng để nghĩ và thương người khác trước khi nó lo nghĩ cho chính mình đâu ???

    Mình trở thành một kẻ không ra gì, không tham lam mà quá tham lam, không sân hận mà quá sân hận, không ngu si mà càng ngu si.... làm nột kẻ không ra gì thật đáng thất vọng.

    Trước đây mình được học rằng, dù con có dễ thương trong muôn ngàn vẫn có một nửa trong số đó không ưa con, gần một nửa trong đó thấy con như thấy không khí, chỉ có một phần triệu trong đó có cùng tần năng lượng nên thấy gần gũi và thương mến con thôi. Nhưng mà con biết đó, năng lượng đó cũng không mãi ở một tần số, nó luôn chuyển động, nên số người ghét và thương con cũng vậy. Đừng bao giờ buồn và tổn thương vì con lương thiện và dễ thương mà lại không nhận được gì ngoài buồn lòng thất vọng. Cuộc đời vốn lẽ đã thế, điều bất như ý thì nhiều. Con chỉ cần nhận diện sự thật như nó vậy... nhưng mà nhiều lúc lòng con thấy buồn bã lắm. Con nhận ra được mà con vẫn buồn bã khôn xuôi....

    Trên đời này nếu yêu thương một người mà được người ta thương lại hạn hữu lắm con. Có khi con đi suốt cả đời cũng không thể nào gặp được.... vậy sao lại buồn bã và thất vọng.... nhiều khi với mình là lớn, với người khác chỉ không đáng nhắc đến hoặc không khí thôi....

    Có phải những kẻ khôn ngoan luôn khó chịu với những ai dại khờ, kẻ xấu ghen tị với người đẹp,...sóng năng lượng đó không gần nhau, không hút nhau thì đẩy nhau.

    Suy cho cùng duyên hết thì tàn, tình vơi thì tận. Cần gì buồn lòng. Đừng bao giờ mong cuộc đời thôi bất công, vì cái bất công của cuộc đời mới là bình đẳng. Ko nhẽ thương con mới là bình đẳng mà thương người khác lại là bất công....

    Con à. Con tỉnh ra chưa ? Hãy quán chiếu thật sâu để thấy sự ích kỷ của chính mình. Hãy chấp nhận người đi duyên tận. Người không thương ta thì thôi cần gì lấn cấn làm gì. Người không thương ta muôn ngàn, đâu bởi thế mà ta lại không tiếp tục sống tiếp.

    Trước đến nay đến cuộc đời một mình, rồi rời đi cũng một mình. Có gì đâu ???
    Lần cập nhật cuối: 14/09/2024
  5. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Nay lại vô tình xem được clip này, đúng là.....còn đôi chút khâm phục và ngưỡng mộ. 21 năm thương hải tang điền, bao biến hoại. Chỉ có 2 người này vẫn bền bỉ.... mình đã đi quá nửa đời người, nhiều lúc đã rẽ ngoặt bao nhiêu ngã, mà một ngày nhìn lại, thấy họ vẫn như tượng đài, đứng đó, thành biểu tượng cho một thứ trung thành, chuyên nghiệp, kiên trì,.... Cảm giác là mình trải qua bể hải nương dâu, mà lúc này người ta vẫn còn đứng đó... rất khó nói....

    Thời 2x mình đã đi xem 5 concert của mấy bạn, thời đó mình đi với một nhóm bạn rất đông, rất vui,... nếu có một lần cả 5 comeback, có thể 10 năm hay 20 năm nữa, khi không còn ai quan tâm tới tên tuổi họ nữa. Biết đâu sẽ có mấy chục nghìn người đều 40 tuổi-50 tuổi cùng tụ họp, cùng gào thét, cùng hồi ức tuổi thanh xuân, cùng làm trò dở hơi và rồ dại tuổi trẻ....

    Mà bây giờ không phải tất cả các bạn đều 40 tuổi rồi chăng ? Các bạn 40, mình cũng 40. Mình cảm thấy mình vĩnh viễn không thể sống được như 2 bạn đã sống..... nên mình vẫn khâm phục....

    Mong một ngày nào đó khi mình 50, chúng ta có thể gặp gỡ một lần cuối cuộc đời, bạn nhảy như trước nay bạn vẫn nhảy, hát như trước nay vẫn hát, còn tôi vẫn như cô gái tuổi thanh xuân ấy, cùng rất nhiều người tóc muối tiêu xung quanh, mở lightstick lên, cười nụ cười hồn nhiên, nói, chúng ta đã bên nhau dài lâu, xin chào và tạm biệt....


  6. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Đêm qua Fed giảm lãi suất 0.5 điểm.

    Có nhiều người đang lo ngại tới một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu như năm 2008. Mặc dù mức thất nghiệp ở Mỹ tăng lên 4.3% nhưng mình vẫn cảm thấy có lẽ cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu đã bắt đầu từ 2022 và giờ gần như đã vào giai đoạn phục hồi.... nên mình kỳ vọng rằng sẽ không có cuộc đại suy thoái nào đến vào 2025, 2026 cả

    Tìm việc làm giờ so với 2 năm trước hình như dễ hơn đúng không, có một khoảng thời gian mình thấy không có việc làm gì mấy, mà hiện tại đăng tuyển khá nhiều. Nên có lẽ khó khăn đã qua đi nhỉ.

    Nay mình đi lấy cái giấy tạm trú rồi ra công an quận làm CCCD, mình thấy hàng vạn người bươm bả mưu sinh, mỗi người một hoàn cảnh, một cách sống, một nỗ lực.....

    Người ta sống còn vì phải lo lắng cho người thân, con cái, gia đình. Nên dù vất vả đắng cay cực nhọc, tủi phận thế nào, rồi người ta cũng đều vượt qua và đi về phía trước....

    Năm 2008 là năm đầu tiên đi làm, nhớ hồi tháng 9 hay tháng 10 mùa thu cũng đi kiểm toán một số khách hàng đầu tiên, hồi đó đi Vietjet chỉ là dự án trên giấy, a Hùng c Thảo cũng chưa lọt list tỷ phú như giờ. Giám đốc Tài Chính hồi đó m đi, lại là một người tốt nghiệp đại học Harvard, rất lợi hại....

    Giờ cũng đã qua bao nhiêu thời gian, thời Vietjet chỉ là các giấy góp vốn vay nợ, đến giờ thì Vietjet đã khổng lồ rồi nhỉ.....

    Dù gì thì, nỗ lực sống tốt là được rồi, điều gì đến thì nó sẽ đến mà thôi. Tương lai thì chưa tới, quá khứ thì đã qua. Chỉ có sống tại hiện tại thôi. Mà có ai sống cho được trong hiện tại, không sầu lo hối tiếc quá khứ, lại lo nghĩ tương lai. Ai vì một bông hoa, vì một chén trà, hay chỉ giây phút này đây, sống cho thật trọn vẹn.... Nói chung là sống mà chưa bao giờ thực sự chạm vào sự sống, chỉ là chạy theo ảo cảnh của quá khứ hay tương lai....

    Mong sao BTC chạy lên 80k, có một mùa hồi nhẹ, để mà cut-loss.... thị trường tài chính nói chung là quá khắc nghiệt,....
  7. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Cái Công ty ba con cừu, chỉ trong vòng vài năm đã phát triển ở cái mức khó tin. 2 anh em Tiểu Dương và Đại Dương trở thành biểu tượng cho sự thành công của thời đại. Tiền bạc, giàu có, nổi tiếng, danh tiếng.... ai cũng ngưỡng mộ, sự biến đổi giàu có của một người được người ta nhìn thấy qua các video tiktok, từ thời chỉ bình thường như muôn người mà thôi.

    Giờ thì bị khó khăn thực sự rồi, rắc rối về truyền thông, mất uy tín, scandal ngoại tình....

    Ở một xứ như Trung Quốc chắc rất khó khăn.... nghe thuyết âm mưu là do họ mở một chi nhánh lớn ở Hongkong. Ai chẳng biết Hongkong là trung tâm tài chính của châu á. Để trở thành trung tâm tài chính châu á, hongkong có những chính sách thuế khá là dễ thở và mức thuế suất thấp hơn so với đại lục. Nếu các chuyên gia nghĩ rằng bằng cách đẩy doanh số về hongkong thì có thể có lợi hơn ở đại lục thì có lẽ đã nhầm. Nếu đóng thuế nhiều cho địa phương thì tất sẽ được địa phương bảo hộ. Việc vội vàng trong hoạt động tài chính rõ ràng là quá khôn ranh rồi, nên lúc đổ không ai đỡ cho cả.....

    Nếu mà ở đỉnh cao, người ta dừng lại, làm cẩn trọng, tuân thủ nộp thuế đầy đủ, qua thời gian lâu, khi mở rộng lĩnh vực kinh doanh, đầu tư, thì một công ty con hay một chi nhánh, có lẽ không có sức nặng gì mấy....

    Dạo này mình cũng có mua gì trên Tiktok shop đâu, hình như qua giai đoạn đầu rồi...
  8. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Nay tính xong lương và gửi payslip xong sớm. Ăn mừng mình lên số xong sớm. Gọi gì về ăn tối thôi.

    Chủ nhật tuần này mình về Ecopark ở rồi. Phải dọn nhà chuyển nhà, thật ngại.

    Đúng lúc sức khỏe bố không tốt thì lại nhận được offer công việc bên đó. 1, 2 tháng tới mình khá vất vả đó, nhưng mà qua 1,2 tháng thì mọi thứ vào guồng cả.

    Cứ sống hết lòng là được thôi.
  9. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Công việc mới bận quá nên không có thời gian để làm gì hết.

    Nếu nói về điểm yếu của một công ty đa quốc gia và quá lớn. Có lẽ là quá nhiều quy trình lỗi thời hay chăng....

    Việc đầu tiên khi mình gửi email về vấn đề gì đó cần sự hỗ trợ. Thì câu đầu tiên đó là tờ trình, quy trình đúng chưa, giải trình email đâu. Không hiểu những cái đó để làm gì luôn. Vì thứ mình cần là giải quyết vấn đề.

    Ngày đầu tiên đi làm, sếp bảo chia 2 hóa đơn hay 3 hóa đơn. Không biết gì nên cứ liều ăn nhiều viết email cc để confirm. Sau đó lại nhận được một lằng và nhằng phản hồi mà không chốt được là vấn đề. Người này bảo người kia, người kia bảo người này, người kia lại bảo em có tờ trình có đề xuất chưa. ** có ai đi hỏi người mới vào những vấn đề ấu trĩ thế. Thế xong không chốt thì em chốt là như em email nhé. Sau đó sếp tại HO lại vào cuộc. Chỉ dạy cho cả một ngày chốt vấn đề. Báo cho nhà cung cấp.

    Sau khi chốt vấn đề gửi email tiếp về xử lý hóa đơn và thuế má. Tiếp tục nhận được email đọc quy trình.

    Gọi điện hỏi lại 2, 3 người đều bảo cứ làm theo quy trình. Thế là làm hồ sơ thanh toán thuế đi vòng bên này ký, bên kia ký, lại qua bên sập này ký. Mất 5 ngày mới trình xong bộ hồ sơ. Nay gửi đi thì nó bảo quy trình phải có những giấy tờ này sao chị không có. Chị xem làm lại ngay. Mình bảo thì hóa đơn đó đã xuất hủy thay thế rồi còn khai khấu trừ VAT gì nữa. Nó bảo chị làm theo quy trình. Mình vại cả nồi đi tìm chứng từ rồi đi trình ký theo ý nó. Làm xong gửi đi đang thở phào. Nó bảo hồ sơ trước của chị đúng rồi. Nó nghĩ mình rảnh chắc.

    Nó nghĩ nó ở HO nên cách nói chuyện ghét vãi nồi ra. Mình là CPA lão làng đấy, mà vì một điều nhịn là chín điều lành nên mình đều vâng dạ không nói gì lại cả. Có điều chạy theo nó cả ngày không giải quyết công việc bực điên cả người.

    Nó bảo mình set-up trong hệ thống từ tk 33886 sang tài khoản 3387. Mà mình ngu nghe luôn. Nghĩ lại mai phải email bảo là theo ý kiến cá nhân của mình thì khoản thu hộ chi hộ thu trước cũng chỉ là thu hộ chi hộ vào 33886 chứ không vào 3387. Nó confirm vào 3387 doanh thu nhận trước thì confirm email để mình làm chứ không sau nó lại bảo ai bảo... thì lại hứng hết cả gạch thiên hạ....

    Tuổi nhỏ hơn này, cũng không hẳn siêu nhân gì mà cách nói chuyện thì làm người ta down luôn. Nhân sinh thật là....

    May mà mình xong rồi thì thôi. Kệ mẹ nó nhiều chuyện. Làm tốt chuyện của mình là được. Nên phàn nàn rồi cũng qua hết....
  10. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Công việc mới bận quá nên không có thời gian để làm gì hết.

    Nếu nói về điểm yếu của một công ty đa quốc gia và quá lớn. Có lẽ là quá nhiều quy trình lỗi thời hay chăng....

    Việc đầu tiên khi mình gửi email về vấn đề gì đó cần sự hỗ trợ. Thì câu đầu tiên đó là tờ trình, quy trình đúng chưa, giải trình email đâu. Không hiểu những cái đó để làm gì luôn. Vì thứ mình cần là giải quyết vấn đề.

    Ngày đầu tiên đi làm, sếp bảo chia 2 hóa đơn hay 3 hóa đơn. Không biết gì nên cứ liều ăn nhiều viết email cc để confirm. Sau đó lại nhận được một lằng và nhằng phản hồi mà không chốt được là vấn đề. Người này bảo người kia, người kia bảo người này, người kia lại bảo em có tờ trình có đề xuất chưa. ** có ai đi hỏi người mới vào những vấn đề ấu trĩ thế. Thế xong không chốt thì em chốt là như em email nhé. Sau đó sếp tại HO lại vào cuộc. Chỉ dạy cho cả một ngày chốt vấn đề. Báo cho nhà cung cấp.

    Sau khi chốt vấn đề gửi email tiếp về xử lý hóa đơn và thuế má. Tiếp tục nhận được email đọc quy trình.

    Gọi điện hỏi lại 2, 3 người đều bảo cứ làm theo quy trình. Thế là làm hồ sơ thanh toán thuế đi vòng bên này ký, bên kia ký, lại qua bên sập này ký. Mất 5 ngày mới trình xong bộ hồ sơ. Nay gửi đi thì nó bảo quy trình phải có những giấy tờ này sao chị không có. Chị xem làm lại ngay. Mình bảo thì hóa đơn đó đã xuất hủy thay thế rồi còn khai khấu trừ VAT gì nữa. Nó bảo chị làm theo quy trình. Mình vại cả nồi đi tìm chứng từ rồi đi trình ký theo ý nó. Làm xong gửi đi đang thở phào. Nó bảo hồ sơ trước của chị đúng rồi. Nó nghĩ mình rảnh chắc.

    Nó nghĩ nó ở HO nên cách nói chuyện ghét vãi nồi ra. Mình là CPA lão làng đấy, mà vì một điều nhịn là chín điều lành nên mình đều vâng dạ không nói gì lại cả. Có điều chạy theo nó cả ngày không giải quyết công việc bực điên cả người.

    Nó bảo mình set-up trong hệ thống từ tk 33886 sang tài khoản 3387. Mà mình ngu nghe luôn. Nghĩ lại mai phải email bảo là theo ý kiến cá nhân của mình thì khoản thu hộ chi hộ thu trước cũng chỉ là thu hộ chi hộ vào 33886 chứ không vào 3387. Nó confirm vào 3387 doanh thu nhận trước thì confirm email để mình làm chứ không sau nó lại bảo ai bảo... thì lại hứng hết cả gạch thiên hạ....

    Tuổi nhỏ hơn này, cũng không hẳn siêu nhân gì mà cách nói chuyện thì làm người ta down luôn. Nhân sinh thật là....

    May mà mình xong rồi thì thôi. Kệ mẹ nó nhiều chuyện. Làm tốt chuyện của mình là được. Nên phàn nàn rồi cũng qua hết....
  11. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Công việc mới bận quá nên không có thời gian để làm gì hết.

    Nếu nói về điểm yếu của một công ty đa quốc gia và quá lớn. Có lẽ là quá nhiều quy trình lỗi thời hay chăng....

    Việc đầu tiên khi mình gửi email về vấn đề gì đó cần sự hỗ trợ. Thì câu đầu tiên đó là tờ trình, quy trình đúng chưa, giải trình email đâu. Không hiểu những cái đó để làm gì luôn. Vì thứ mình cần là giải quyết vấn đề.

    Ngày đầu tiên đi làm, sếp bảo chia 2 hóa đơn hay 3 hóa đơn. Không biết gì nên cứ liều ăn nhiều viết email cc để confirm. Sau đó lại nhận được một lằng và nhằng phản hồi mà không chốt được là vấn đề. Người này bảo người kia, người kia bảo người này, người kia lại bảo em có tờ trình có đề xuất chưa. ** có ai đi hỏi người mới vào những vấn đề ấu trĩ thế. Thế xong không chốt thì em chốt là như em email nhé. Sau đó sếp tại HO lại vào cuộc. Chỉ dạy cho cả một ngày chốt vấn đề. Báo cho nhà cung cấp.

    Sau khi chốt vấn đề gửi email tiếp về xử lý hóa đơn và thuế má. Tiếp tục nhận được email đọc quy trình.

    Gọi điện hỏi lại 2, 3 người đều bảo cứ làm theo quy trình. Thế là làm hồ sơ thanh toán thuế đi vòng bên này ký, bên kia ký, lại qua bên sập này ký. Mất 5 ngày mới trình xong bộ hồ sơ. Nay gửi đi thì nó bảo quy trình phải có những giấy tờ này sao chị không có. Chị xem làm lại ngay. Mình bảo thì hóa đơn đó đã xuất hủy thay thế rồi còn khai khấu trừ VAT gì nữa. Nó bảo chị làm theo quy trình. Mình vại cả nồi đi tìm chứng từ rồi đi trình ký theo ý nó. Làm xong gửi đi đang thở phào. Nó bảo hồ sơ trước của chị đúng rồi. Nó nghĩ mình rảnh chắc.

    Nó nghĩ nó ở HO nên cách nói chuyện ghét vãi nồi ra. Mình là CPA lão làng đấy, mà vì một điều nhịn là chín điều lành nên mình đều vâng dạ không nói gì lại cả. Có điều chạy theo nó cả ngày không giải quyết công việc bực điên cả người.

    Nó bảo mình set-up trong hệ thống từ tk 33886 sang tài khoản 3387. Mà mình ngu nghe luôn. Nghĩ lại mai phải email bảo là theo ý kiến cá nhân của mình thì khoản thu hộ chi hộ thu trước cũng chỉ là thu hộ chi hộ vào 33886 chứ không vào 3387. Nó confirm vào 3387 doanh thu nhận trước thì confirm email để mình làm chứ không sau nó lại bảo ai bảo... thì lại hứng hết cả gạch thiên hạ....

    Tuổi nhỏ hơn này, cũng không hẳn siêu nhân gì mà cách nói chuyện thì làm người ta down luôn. Nhân sinh thật là....

Chia sẻ trang này