1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cửa tùng đôi cánh gài

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tv_ngay_nang_len, 24/10/2020.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    28
    Nay thấy mệt mỏi quá

    Nhưng mà mình chỉ có đồng nghiệp, không có bạn bè. Nghĩ mà xem, 40 tuổi rồi, còn mong cầu gì ở bạn bè. Nhưng nhiều khi thấy nhân sinh. Chợt buồn bã, thất vọng

    Mấy hôm trước có người vùng vằng đòi này đòi nọ, mình vào an ủi hỗ trợ. Nay lại thấy khác, có lẽ vì thấy lương của mình nên không thấy ghen tị mà thấy trên cơ mình. Nhìn thấu nhân sinh mà vẫn luôn dịu dàng, tử tế là điều khó cỡ nào.

    Có lúc nào đó mình phải phũ. Hay lặng im cho mình không gian riêng.
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    28
    Dạo này cảm thấy dường như mình cô đơn quá.

    Hôm nay bạn mình bán hàng hỏi mình mua hàng giúp, mình mua rất nhiều vì nghĩ là người quen, mua về rồi mình cũng dùng, nhưng sau về thử xem giá thị trường thế nào á, lại không rẻ mà còn đắt hơn. Ngồi ngẫm một lúc thì đó vốn chỉ là người quen biết 12-13 năm trước. Mình còn kì vọng gì vào việc họ sẽ có chút biệt đãi vì mình quen ? Ai rồi sẽ cũng phải mưu sinh, nếu mình không kì vọng món hời từ họ trước thì sao lại hơi buồn khi họ chiếm hời về mình. Con người là thế đấy, luôn cảm thấy mình thua thiệt. Mình là người thèm quan tâm tới ngần ấy ư ? Hẳn là mình chưa bao giờ so đo ngần ấy. Chỉ là có lẽ mình bị bệnh rồi, nên mới hi vọng có chút hồi đáp nào từ người dưng.

    Mình lại về ecopark làm rồi. Đồng nghiệp ấy mà, không thể nào là bạn bè. Nhưng mình vẫn chưa bao giờ sửa được việc luôn chân thành. Có lẽ dạo này không làm gì có ý nghĩa, nên mới mông lung vậy. Ai chẳng có lúc ở thế bấp bênh....

    Có lẽ có thứ gì đó ở chính mình mà mình luôn cố thay đổi nó nên mình bất an. Có vấn đề gì khi là chính mình ? Nhưng là chính mình là một chuyện, còn để người ta thấy mình là một chuyện, có thể là chính mình, nhưng không được cho người ta thấy chính mình. Hãy phân biệt và làm chủ nó. Nơi này mình còn muốn làm việc thêm 20 năm nữa mà

Chia sẻ trang này