1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cúc cu Tổ Chim Câu - Trung tâm Tư vấn Tình ******** Yêu đêêê!!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 27/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hey hey, nhờ bà con Hội Gà giúp tui một tí.
    Tui đang để ý 1 nàng, và thật sự rất kết model! Nhưng gần đây tui phát hiện được là nàng đã có bạn trai, 1 tên cùng tuổi học chung hồi nhỏ.
    Có nên vận dụng câu: "Nhất cự ly nhì tốc độ" không nhỉ?
    Có nên cạnh tranh lành mạnh trong chuyện tình cảm không nhỉ?
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    ''Cửa đóng chặt mà vẫn quyết xong vào'', nói theo kiểu Xuân Diệu, đúng là chơi trò ú tim, mạo hiểm (sứt đầu mẻ trán như chơi). Nhưng cái trò nguy hiểm lại là cái trò người ta khoái chơi, biết nàng có bồ rùi mà vẫn muốn nhào vô. Nếu mà huynh đệ lỡ khoái đậm con gái người ta thì cứ nhào vô , nhân danh tình yêu mà, ''yêu nhau mấy núi cũng trèo'', xá gì một hai thằng tình địch lặt vặt (biết đâu thấy huynh đệ dũng cảm.... thấy chết không sợ mà nàng xiêu lòng cũng nên, vậy thì đúng là ''vô tình lượm được kí kiếp'' luôn). Cưa con gái đã có bồ, thất bại đã rõ mười mươi, lỡ thua thiệt, thì úi giời chuyện hiển nhiên, còn thành công...úi chà, tài năng hiếm thấy. Được thì ngon, không được cũng chẳng mất gì. (vì vốn là của người ta mà, có phải của mình đâu mà mất). Nói kiểu thuận lòng xúi dại là như vậy, có cả chục lí do để nhào vô.
    Nhưng...mà cũng có cả chục lí do để mình chả phải tội tình gì phải làm kẻ thứ 3. Con gái ấy mà, đầy cả ngoài đường, việc gì phải khổ cực thế, cưa một em avaibable có phải thích hơn không, một mình một bóng. Khỏi phài bị mấy thằng tình địch hăm he, nhiều khi ăn cả một ca acid vô mặt cũng chả dễ chịu gì. Còn nói theo kiểu đạo đức, ''con người ta có nơi có chỗ rùi, mình phá hoại hạnh phúc người ta thì thất đức lắm'' (nhất là cưa hổng được, quay lại xài câu này thì đúng là đứng nơi đúng chỗ,yeahhh).
    Nói lảm nhảm vài ý, biết đâu hên hổng trúng chỗ này thì trúng chỗ kia. Còn lại là tuỳ huynh đệ.
    (mở ngoặc, tui cũng có gặp một vụ như vậy ''bỏ tất chạy lấy người''...hihihi)

  3. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Này anh bạn intercops@ ơi! Sao anh bạn không thử tìm hiểu xem cô bạn của anh đang nghĩ gì? Có tình cảm gì chưa? Nếu chưa có gì mà anh lao vào thì dù có thành công đi nữa anh cũng thua trắng tay cho mà xem!!!
  4. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Yêu người cũng tuổi có vấn đề gì không nhẩy? Nghe nói... Cùng tuổi không được hên cho lắm???
  5. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    he he dừng có nghe người ta nói bậy... yêu người cùng tuổi hên lắm đó.... tức là
    ho lắm đến....
    honghoavi
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói: Lấy vợ cùng tuổi thì nằm duỗi mà ăn đấy!
    Ráng lên, tao ủng hộ mày đó Th ơi. Tao cũng rứa mày ạ!
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Vâng , sau này đi cạnh nó , người ta gọi là : Chị dắt em đi chơi cùng , hehehe...
  8. thiensu_lanh_lung

    thiensu_lanh_lung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là gì mà thấy mọi người bàn tán sôi nổi qua nhỉ? tớ thì chẳng thích và chẳng muốn yêu tẹo nào nữa cả vì bọn con trai chẳng đáng tin và không có bọn hắn thì everything vẫn gets very well
  9. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Này cô bạn thiensu ơi! Làm gì mà bạn lại vô cảm và lạnh lùng trước tình yêu như thế? Đó là một phạm trù mù mờ mà . Nhưng dù sao thì yêu và được yêu vẫn là một hạnh phúc đấy bạn ạ.
  10. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    hihi bàn tán vui quá. có ai chỉ cho tui bít làm sao để biết được người ta có thật lòng với mình hay ko???
    Được phale81 sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 24/10/2004

Chia sẻ trang này