1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cực Đông 2009

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi HQVIET, 20/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Đẹp, rất đẹp. Embuon còn có thể so sánh được chứ theo tớ cái đẹp này chả có gi sánh được cả.
    Rất nuối tiếc là ko đc làm xế của embuon
    @Mai: Đi đi e ơi, đẹp dã man lắm, vào mùa nhót rừng chín, dứa dại chín nữa thì tuyệt với lắm.
  2. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Đợt 30/4 có qua chỗ Hải Đăng, mấy anh trên đó còn nhắc mãi về một cô gái tên Trang, đi xe đạp từ Bắc vào Nam, lên Hải Đăng ăn ngủ rất khoẻ, lúc về còn tặng các anh một đống BCS, Tết vừa rồi các anh không cần mua bóng bay trang trí đào nữa, trên đó không biết dùng vào việc gì, sợ để lâu hỏng mà.
    Nhắc đến BCS anh em mới ồ à, ra là embuon. Hị hị
    Mà cái vụ bình minh ở hải đăng, nhắc đến vẫn cay cú vì thức từ 2h đêm đến 6h sáng để đợi bình minh, thế mà trời ...toàn mây, chẳng thấy mặt trời đâu cả. Được cái leo lên ngọn HĐ thì sướng, ngắm từng đoàn thuyền hướng đầu về bến, biển xanh ngút tầm mắt.
    Mà đúng là lâu lắm rồi, mới có một topic về đi và viết thế này. Cảm ơn chủ topic
    Được kilotu sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 29/07/2009
  3. divo_mama

    divo_mama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Theo mình biết thì người ta không phân biệt đất liền hay ko mà là tính theo " thềm lục địa", phần chìm và "nổi" so với mặt nước bạn ạ

Chia sẻ trang này