1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cực Đông Đại Lãnh mùa xuân 15/3 - 19/3 (Hồi ức từ trang 5)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi smkt, 02/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    smkt ơi, chi phí khoảng bao nhiêu hả chị ??? Hix, mà em nghe chị candy nói là, say sóng chết đi sống lại
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Giá vé tàu xe đi lại (nếu đi đến Tuy Hoà) cứ tính xông xênh là 1tr, còn vụ ăn ngủ ở hải đăng thì chị được biết cực rẻ và cực ngon, đang tính lên ngọn hải đăng nhậu nhẹt rồi ngủ luôn chờ nắng bình minh gọi dậy ngắm...theo đúng tinh thần..mở, em thấy sao. Nếu vé tàu vào thẳng Nha Trang thì có lẽ nhỉnh hơn 1 chút nhưng những người chưa đến NT có thể tranh thủ ngắm nghía quanh đó. Chị đã đi NT 2 lần nên có thể tạm thời giới thiệu qua qua. À, Nha Trang có món gà nướng nguyên con ngon ngất ngây
    Đúng là say sóng nếu đi tàu ra Mũi Đôi (hòn Đầu), say nhưng nhìn thấy cái khu vực quốc cấm đấy đảm bảo cơn say nó sẽ tạm hoãn cho mình cười toè 1, cái chụp tạch 1 cái rồi....say tiếp
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bác nhìu, bác nói làm em cũng háo hức quá
    @Linh: nếu Linh có thể join 2 ngày đó bọn mình hẹn nhau nhé vì nếu theo phác thảo cơ bản có thể mình sẽ đến đó trước Linh nửa ngày. Nếu có nhiều người tham gia và muốn tranh thủ thăm NT thì có khi đợi gặp Linh được ở NT rồi cùng đi (nhưng dù có thế Linh cũng phải sắp xếp đi sớm hơn dự định)
  4. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ có thể đặt chân lên được
    Bọn tớ đã đi xe máy đến Xóm Cồn cách mũi Đôi 5km nhìn thấy mũi Đôi nhung phai vượt qua cát mới vào thời điểm bọn tớ qua (cuối tháng 06 năm 2006)cai chòi nhỏ trên là bên Hòn Đôi chứ không phải Mũi Đôi. Từ đoạn xem may (xe ôm) vào được đã nhìn thấy Mũi Đôi vì hôm ấy bọn tớ đang trên đường xuyên Việt bằng xe may nến chỉ dành cho Mũi Đôi một buổi, hơn nữa 1 thành viên trong đoàn lúc ấy đang bị cảm nên bon mình phải chọn phương án thuyền
    Nếu xe open bus đến Đèo Cả vào đêm thì các bạn đến Đại Lãnh mà ngủ ở đó có nhà nghỉ ngay mép đuòng. Vũng Rô không có chỗ nghỉ đâu (tất nhiên trừ hải đăng) Hơn ữa Vũng Rô không nằn trên đường 1. Từ đỉn đèo Cả i (nêu đi từ Bắc vầo) khi nhìn thấy cái biển di tích Vũng Rô rẽ traí xuống dốc 3km sẽ xuống Vũng Rô còn đi thẳng thì vẫn là đường 1 khoang5 km là đến Đại Lãnh. Hôm mình vuợt Đèo Cả khoảng 10 giờ đêm các em mặc quần soóc còn ra nắm ghi đông xe bảo "anh ơi đi không 50 nghìn thôi" Từ Vũng Ro đi mũi Đoi bằng thuyền khá xa nên tốt nhất xnghỉ ở đại Lãnh. Nên nhớ nếu đi Mũi Đôi bằng đường bộ thì nạn lại phải trèo Đèo Cả ngược trở lại sau đó rẽ trái theo đương1 đi Đại Lãnh rròi Đèo Cổ Mã mới tới Bán Đảo Hòn Gốm
    Sáng hôm sau gọi xe ôm qua Đèo Cổ Mã xuống hết đèo gặp đường rẽ trái ra bán đảo Hòn Gốm. Theo mình có hai cách ra mũi Đôi.:
    Cách1: Đi hết đường nhựa . thuê người dâ đường ra Khoảng cáh chim bau chùng 6km chắc phải mất một ngày để cả vào lẫn ra,
    Cấch 2 đi xe ôm ra Mũi Ne ( Nũi Hòn Ngang) Thuê thuyền . Bọn mình 3 tên thuê một cái thuyền cá hết 250 nghìn cả đi lẫn về từ bến Mũi Ne ra Mũi đôi
    Bạn đem GPS hoặc bản đồ chọn điểm nào gần mũi Đôi nhất đổ bộ và đi bộ đến. Cách này hay nhưng với đoàn toàn phụ nữ hơi khó vì cần để một bạn trên thuyền duy trì liên lạc mobi nếu cần đua thuyền đến đón ở đâu đấy. Hơn nũa anh em dân chài ở đây khá hoang dã do đó vấn đề với phủ nữ nên cẩn thận.
    Bọn mình cách mũi đôi độ 100m rùi nhung vách đá dựng đứng như bạn gì chụp ấy không dám cập bến
    Bọn Mình đi xe máy vào đến tận doanh trại quân đội tận cùng đươpngf nhữa chỗ Xóm CỒn. Sau đó loanh quanh ở đó không cho xe máy vượt bãi cát được đầnh quay ra mũi Ne (Mũi Hòn Ngang) thuê thuyền
    [​IMG]
    Bọn mình có GPS đê xác định đường ra
    [​IMG]
    rất đángtiếc GPS cuả mình bị mất tại Bang côc mấy ngày sau chuyến đi xuyên Việt ( Bị móc túi) nên track log tieu luôn
    Trên đuong ra mũi Đôi ngay sau lưng đấy
    [​IMG]
    Và đây là ảnh Mũi Đôi
    [​IMG]
    Được vndrake sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 03/03/2007
    Được vndrake sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 03/03/2007
    Được vndrake sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 03/03/2007
  5. pvhquoc

    pvhquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0

    Được pvhquoc sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 05/03/2007
  6. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    @SMKTo: Sắp đến ngày đi rồi chị nhỉ. Chuẩn bị đến đâu rồi ạ? Chúc chị đi vui nhé. Chuyến đi tuyệt vời đấy
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Những thông tin quý báu. Cám ơn anh nhiều, chắc là bọn em vẫn có hi vọng.
    @pvhquoc: Em đã PM, mong nhận được hồi âm
  8. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Khẩn thiết đề nghị chị smkt hoãn cái sự sung sướng lại đến tuần sau hoặc sau nữa cho em tham gia với ạ. Hix hix
  9. nguoibantra

    nguoibantra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô ý kiến của Ranger83!
    Đi càng đông thì mồm càng to, dễ thuê thuyền to, dễ thuyết phục người ta biến Mũi Đôi thành khu du lịch hơn!
    Hề hề... lúc đó công đầu thuộc về SMKT đó
    Được nguoibantra sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 06/03/2007
  10. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Trùi, mình mới đi ngắm chim ngắm cò có mấy ngày thôi mà về thấy xôm tụ vui vầy hén. Lại có cả em Ranger iu quí bon chen nữa nè. nghe nói em đang "ở nhà tu đến khi chống lầy" cơ mà sao lại nhảy nhót thía, đã vào đến đấy thì vào SG luôn nghen em, chị em mình vi vu tiếp

Chia sẻ trang này