1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cực Đông Đại Lãnh mùa xuân 15/3 - 19/3 (Hồi ức từ trang 5)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi smkt, 02/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Dạ chắc chắn chị ạ, sẽ vào SG vi vu tiếp
    Chị smkt ới ời ............
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, cũng vì một số lí do cá nhân (tớ bị mất CMT) và...vì em ranger nên tớ lùi lại thời gian, sẽ đi vào tuần sau, lịch trình vẫn như thế. Tớ sẽ xem lại thông tin chính xác phương tiện đi lại.
    Tớ có dự định đi tàu vào NT buổi sáng hoặc trưa, chơi nửa ngày ở đó, sáng sớm sau thuê xe chạy ra Mũi Đôi (cách Nhat Trang 60km) và sẽ mất 1 ngày cho việc thi gan với sóng biển để ngấp nghé "bái vọng" khu vực quốc cấm từ 500m.
    CHiều chạy xe thẳng về Đại Lãnh, ngắm hoàng hôn trên đèo Cả và thưởng thức hải sản ở Hải Đăng. Ngủ tối tại Hải đăng, đón bình mình, đi chơi bãi Môn, thăm quan các điểm quanh đó, bắt cá cùng các anh ở hải đăng. Ngắm hoàng hôn lần nốt ở hải đăng cho trọn vẹn rùi quầy quả về NT ăn gà nướng và cháo ngao, hải sản đêm để ấm bụng chuẩn bị lên đường về thủ đô.
    Sơ qua thế, mọi người bổ sung chỉnh sửa giúp bọn tớ với.
    @Ranger: Đọc PM đi, YM của em ko liên lạc được, điện thoại cũng không, chít dở
  3. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá cơ, 11/3 có vụ đi Thiền Lâm trúc viên rồi.
    Chúc mọi ng đi vui vẻ ạ!
  4. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, iu chị smkt thế.
  5. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Đang nín thở chờ lương cứu viện, em xin thay mặt chị smkt post lịch trình của chuyến vi vu này như sau ạ.
    Chiều thứ 5 ( ngày 15 tháng 3): Nha Trang tiến
    Thứ 6 : Trưa thứ 6 sẽ có mặt tại Nha Trang
    - Ăn chơi đú đởn ở Nha Trang, ngủ nghỉ lấy sức khỏe hôm sau chiến.
    Thứ 7: Chơi bời ở Mũi Đôi
    - Thuê xe máy từ Nha Trang đi Mũi Đôi, thuê tàu đánh cá nằm phục chờ cơ hội + vận may để đặt chân lên cái khu vực quốc cấm này. Lên được sẽ ăn Yến chết thôi
    - Chiều tối sẽ chạy từ Mũi Đôi về Đại Lãnh.
    Chủ nhật : Chơi bời ở Đại Lãnh
    - Đón bình mình trên ngọn Hải Đăng
    - Và chương trình vui chơi giải trí đánh đu cả ngày ở Đại Lãnh.
    - Chiều tối về Nha Trang lên tàu HN tiến.
    Thứ 2 : Ai về nhà nấy
    Phương tiện di chuyển:
    + HN - NT : Tàu hoặc oto khoảng 500 - 600k/ người/ lượt
    + NT - MĐ - ĐL : Xe máy thuê 50k/ngày ( kô kể qua đêm )
    Chi phí sơ bộ :
    ***: Vé tàu HN - NT : 500k -600k/ người/ lượt
    ***: Xe máy di chuyển 2ngày 1 đêm : 150 - 200k/ xe/ 2người
    ***: Xăng xe :100k/ xe/ 2người
    ***: Thuyền ra Mũi Đôi : 350k/ thuyền
    ***: Ngủ : 100k/ phòng
    ***: Ăn : Tùy ...........
    Tổng chi phí khoảng : 1tr500k ~ 1tr600k/ người
    Mọi chi tiết xin liên hệ : smkt hoặc ranger ( YM: t_tuan73 )
    p/s: Các bác trong SG sẽ tự túc phương tiện ra NT, gặp bọn em vào thứ hoặc tối thứ 6 ạ.
    @ nguoiSG: Bác có thể khởi hành sau bọn em 1chút, nhưng thu xếp công việc mà đi cùng thì tuyệt hơn ạ.
  6. trungtruc2005

    trungtruc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Từ Tuy Hoà, Cậu nhớ trước khi xuống đèo Cả thì phải ghé xuống Vũng Rô nhé!
    Vũng Rô nhìn từ đỉnh đèo cả thì cực đẹp, xuống tận nơi để chiêm ngưỡng cái CangVủng Rô có mình tham gia thiết kế dự án đó!
    Bãi biển Tuy hòa rất mát nhưng triền biển hơi bị dốc và sâu!
    Đại lãnh ngày xưa thì đẹp.
    Mũi đôi thì tớ chưa đến! Gửi ảnh cho tớ nhé!
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, dĩ nhiên rùi, nhưng tớ chuyển lịch vào thẳng Nha Trang, phóng ra ngoài ấy đi Đại Lãnh ví tớ đeê
    Tớ bổ sung chút về khoảng cách đểmọi người dễ hình dung nhé
    Từ Nha Trang chạy xe khoảng 60km rẽ vào Đầm Môn 18km nữa để ra đến chỗ có thể thuê thuyền. Điểm cần tìm là Mũi Ne, từ đó nở nụ cười nàng tiên cá để thuê thuyền cá ra Mũi Đôi để giá cả...bụi (theo nguồn của bạn pvhquoc và vndrake). Ở Mũi Đôi cũng mất từ sáng tới chiều.
    Chiều chạy 50km đến Đại Lãnh và ăn chơi ngủ nghỉ tại đó.
    Sáng Chủ nhật đi chơi chắc chắn sẽ chạy ngược về phía trên 5km nữa để đến Vũng Rô nơi cái bạn gì gì đấy của tớ có tham gia thi công (về thế nào cũng bị chê xấu). Tớ nghe bác Dugia kể cái con đường ven biển mới làm xong chạy đẹp lắm, men theo sát...sát...sóng
  8. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Mình mô tả đoạn đường đi trên
    http://wikimapia.org/#y=12674674&x=109433956&z=12&l=0&m=a&v=2
    Từ Mũi Ne ra Mui Đôi cả đi lẫn về chỉ mất koang 1.5- 2 tiếng là cùng. Tớ sợ khó lên được Mũi Đôi vì lần trứoc bọn tớ đi quanh rồi không thấy chố nào đổ bộ được
    Ở Đại lãnh thì ra Đầm Môn Vinh Vân Phong mà chơi. Đi quá chỗ Mũi Ne độ 4-5km . CHỗ ấy co doanh trại quân dội trông có vẻ an toàn hơn
    Được vndrake sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 07/03/2007
  9. nguoisaigon_tramlang

    nguoisaigon_tramlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mũi Đôi thấy có vẻ hấp dẫn quá.
    Chừng nào quyết định để mua vé tàu đây Smkt/ Ranger?
  10. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Dạ, đầu tuần tới anh ạ.
    Vui quá, 3 anh em mình lại sắp vi vu rồi ........... Cứ nghĩ đến là chả còn thiết làm ( nhưng vẫn thiết ăn ) nữa .

Chia sẻ trang này