1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cực Đông Đại Lãnh mùa xuân 15/3 - 19/3 (Hồi ức từ trang 5)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi smkt, 02/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mắc bệnh dài dòng
    Đến Đầm Môn sau khi xông vào hỏi han ở đồn bọn tớ đánh bài rút theo chân anh Lực (người trong đầm môn) với 10K cho việc dẫn đường quay ngược lại hòn Gầm để thuê thuyền ra Hòn Đôi. Mọi người có ảnh và địa chỉ rùi thì đừng vào trong Đầm Môn làm gì nữa, cũng đừng mất 10K dẫn đường như bọn tớ nữa, cứ hỏi Hòn Gầm, cái lán trông xe đấy là của chú Dương. Hỏi anh Tuấn lái thuyền đt: 0976956410 hỏi thuê thuyền trước hoặc vào đấy thuê luôn cũng được. Thuyền chỉ trả giá 300K thui nhá, lúc về nếu mọi người muốn đi 1 vòng ngắm nghía các chỗ khác thì thêm cho người lái thuyền nữa (bọn tớ cua 1 vòng quanh Hòn Đôi đưa thêm 30K nữa)
    Tiền gửi xe là 3K/ xe nhá
    Lúc ra là thẳng tiến đến đèo Cả và vào Hải Đăng Đại Lãnh. CHỗ này bọn tớ bị lòng vòng nên lưu ý cho mọi người đến biển Khu di tích Vũng Rô rẽ vào rồi hỏi đường ra Đại Lãnh. Có một đoạn ngã ba rẽ trái, đường không bằng phẳng, qua một đoạn có nhà ở gần như một khu dân cư nhỏ, có thể mua hải sản ở đó (tớ hỏi mua mực 50K/cân, mua 1 con mựa mai 2,3kg lên hải đăng ăn ngon chít lun). Thẳng theo đường mới làm sẽ có đoạn đi dọc bên bờ biển, chẹp, đoạn đường nèy đẹp dã man, phê cực,, nhiều chỗ đường dâng cao ngang đường chân trời, nhìn như đang ngồi ở buồng lái máy bay ý. Cứ chạy roèn roẹt qua cầu Bản chừng vài trăm mét có cái ngã ba thì rẽ xuống chứ đừng chạy tuốt tuột lên núi.
    Chạy chừng vài trăm mét nữa nhìn xuống phía phải thấy có mái nhà của chú Mười - điện thoại 057 228322 thì rẽ vào gửi xe và cuốc bộ lên nhá. Có 2 đường lên, một là vòng ra Bãi Môn rùi theo bậc đi lên, hai là vòng sang phải nhà chú Mười, lội qua 1 còn suối nho nhỏ theo đường núi đi lên.
    Số đt ở Đại Lãnh gồm có anh Thắng trưởng đồn: 0905217578 hoặc anh Ảnh đồn phó: 0905327219 . Tớ lưu ý là những ai đi vào đấy muốn gọi điện có một điều kiện cần và đủ là điện thoại phải có dây đeo nhá. Nếu muốn ăn thêm hải sản các loại thì có thể gọi từ trên hải đăng xuống trước để chú Mười chuẩn bị cho mọi người khi đi thăm mấy bãi tắm về ăn luôn.
    Muốn đón nắng thì phải dậy từ 4h30 sáng lên hải đăng ngồi ngóng nhá. 10h là các anh trên ý tắt điện rùi vì toàn chạy bằng bình ắc quy, vậy nên mọi người nên chuẩn bị sạc no pin đt và máy ảnh mà chụp chứ ko sạc ở trên ý được đâu
    À, còn nữa là các anh ở trên ấy ở cực sạch, đến đấy bị ghét nhất là đi dép ở cả hành lang và trong nhà, ở gần biển mà tớ chả thấy có hạt cát nào dù là hành lang.
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Phù, tạm thế đã, tớ không có ảnh nên nói vo qua qua vậy, các phương tiện hành nghề của tớ nó phải đi phẫu thuật hết cả rồi, a mi tho pho, cầu trời cho nó sống sót an lành và đòi ít bác hồ thui không thì...huhuhu...Tớ phải tranh thủ nói hết không bộ nhớ ngắn hạn của tớ nó lại đào thải hết thì phí, chẹp. Tớ cứ chỉ nhớ được mỗi cái con mực mai lúc hấp lên rùi cái phần thịt của nó phải dầy đến 2 -3 cm ý, chẹp, thái cứ rồn rột, chẹp....vừa ròn vừa ngọt...chẹp...chấm tương ớt hay muối ớt xanh ngon chít thui...chẹp...thui...nói đến ẩm thực là chả nhớ gì nữa rùi...tớ tạm nghỉ đã đây
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chúc mừng nhóm của Smkt đã hoàn thành chuyến đi !

    Kinh nghiệm ra Mũi Đôi sẽ giúp ích cho rất nhiều người .Chi tiết hơn tý nữa để có Cẩm nang ...
    Nghe cô tả món mực thì ai cũng thèm đấy ! Công nhận mực ở đấy vừa to vừa ngon lại vừa rẻ !!!

    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 20/03/2007
  4. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Híc thiệt hại đáng kể đấy nhỉ! Lần truớcvụ Mũi Đôi mình qua đi hệt như bạn nhưng khác mấy chỗ:
    1/Mình không lên Hòn đôi
    2/Loanh quanh xung quanh Mũi Đôi mấy lần và không thể nào đổ bộ lên được
    3/Giá thuyền là 250 k
    4/Khi đi thuyền có những đàn cá chim bơi theo đẹp tuyệt
    5/Được bác chủ thuyền mơi ăn mực phơi một nắng free
    6/bác chủ thuyền có một bộ quần áo công an Biên phòng! Theo bác kể khi nào túng tiền bác mặc bộ ấy ra mấy cái tầu đang đánh cá để trấn
    Hị Các bạn mà lên đến Mũi đôi được là mình ghen tị lắm đấy
    Thật may !!
    Dạ như vậy Mũi đôi vẫn được nhìn từ xa mà chưa co bàn chân của dân phượt đặt lên
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    @Bác Du: Em nghe nhời bác đấy. Mà xông vào 1 nhà để hỏi, họ không có những anh chủ nhà đã rất nhiệt tình chạy đi mấy nơi hỏi, chở cả em đi cùng hỏi cho, rùi còn săm soi cho nữa, hihihi, mua được xong rùi chỉ bít ngơ ngác cám ơn thui, có chụp lại cái nhà của anh ý làm mốc chỉ trỏ cho mọi người rùi. Nói thật chứ em chỉ biết có mỗi cái con Mực ống dài loằng ngoằng vẫn bán ở chợ chứ cái con mực mai chưa nhìn cụ tỉ nên đến lúc người ta đưa cầm nặng trĩu cả tay vẫn cứ lơ ngơ chả biết thịt nó ở chỗ mô. Lên trên hải đăng phải nhờ chị Nhiên (chị nuôi của các anh ở hải đăng - con chú Mười) làm hộ
    @vndrake: Hihihi, tuy không có cá chim bơi theo hàng đàn như bác tả nhưng cái cảm giác đứng đầu mũi thuyền bập bềnh cùng sóng hay ngồi vắt vẻo ở đó ngắm sóng rẽ ào ào cũng phê lắm, chẹp.
    Hôm bọn tớ đi vẫn còn gió nồm, chỉ đến chiều là đã đổi gió nam, nên biển lặng đi được ra đó chứ không cũng chẳng ai dám nhận chở ra đâu. Tớ hỏi lại thời gian ra đó tốt nhất là vào mùa hè biển êm hơn.
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 21/03/2007
  6. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Kể tiếp đê chị ơi. Em thích nghe đoạn gay cấn
    @Bác nguoisaigon_beo: Hị hị, tội bác to lắm đấy nhé, để 3 chị em ngoi ngóp. Thế bác về hẳn SG luôn rồi đấy ạ. Bao giờ bác quay đầu lại thì báo để em tổ chức một chuyến phượt chào mừng bác trở lại nhé
  7. alittvn

    alittvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    chuyến đi tuyệt vời quá smkt nhỉ
    chúc mừng và ....................................."chia buồn" ????
  8. nguoisaigon_tramlang

    nguoisaigon_tramlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chú nói thì có dám giữ lời không? Anh muốn cuối tháng này đi Apachai thì có tổ chức được không?
  9. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Bác T và thằng Hoa định vào APACHAI àh... khi nào đi cho em gửi món quà cho bà mẹ Hà Nhì nhé.... Ôi SÍN THẦU ! đi vụ này kô chị Smkt
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lúc bọn tớ vào nghỉ ở khách sạn Hồng Sơn số 2C Đinh Tiên Hoàng (số điện thoại tớ để quên nhà, về lấy tớ bổ sung sau nhá). Khách sạn tuy không sang trọng nhưng phòng ốc hợp lý, tớ thì có khái niệm đó chỉ là nơi để ngủ nên cần yên tĩnh, êm ái an toàn là được vì đi chơi mà, mở mắt ra là phải tranh thủ từng giây từng phút. Ở khách sạn này vợ chồng bác chủ là người Thái Bình vào NT từ năm 1979, hiền lành, thật thà và tình cảm. Ở đấy thì đi ra biển gần, ra ga cũng gần, ra các điểm trung tâm cũng tiện (tỉ dụ các quán ăn ý, vấn đề ẩm thực là quan trọng không kém khi đi NT)
    Xuống ga đi taxi về khách sạn hết có 15K vì chớp mắt 3 cái là tới nơi, quân số cao đi cái 7 chỗ về khách sạn thì...hời to
    À, giá phòng bọn tớ thuê 1 phòng đôi có 1 giường đơn và 1 giường đôi điều hoà cho 2 ng là 100K (nói chung là nhờ người quen tớ được giá rẻ hơn chút nhưng có đúng thì vẫn có thể cà kê được chút ít). 3 người các bác ý lấy thêm bọn tớ có 20K, rẻ nhờ, hihihi, bác ý còn tưởng đâu bọn tớ là sinh viên (icon phổng mũi)
    Xe máy nhờ bác ấy thuê lun cho nhá, 50K/1 ngày 1 đêm, 5K/1mũ bảo hiểm. Nếu xuống buổi trưa như bọn tớ thì thuê xe nửa ngày chạy đi ăn ngay gần đấy (buổi trưa chở 3 cũng được nhưng tốt hơn hết là nên chấp hành luâạ giao thông nghiêm chỉnh)
    @Hoa: Từ từ để chị vào chuyện, hihihi, có nhìu đoạn gay cấn lém
    @Lai: Trật tự, không được xoáy vào nỗi đau người khác như thế nữa, mọi rợ thế, huhuhu
    @ Bác T: Ờ, máu nhờ, ai bon chen ấy nhờ
    @Nuirung: Ơ, vẫn máu đi đường trường thế à, hihihi, nghe rủ cũng hấp dẫn nhé, có khi phải suy nghĩ đề nghị này nhở

Chia sẻ trang này